Chuyện về những người thầy ở Krông Bông

Nhiều thầy giáo đã quên mình trong công tác xóa mù chữ và trở thành tấm gương sáng của ngành Giáo dục Krông Bông (Đắk Lắk).

Năm 2012, thầy Ama Hoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

Năm 2012, thầy Ama Hoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

Gương sáng thầy Ama Hoa

Thầy giáo Y Nguôm Byă (thường gọi Ama Hoa, sinh năm 1943) ở buôn Dak Tuôr, xã Cư Pui (Krông Bông), khi mới 19 tuổi đã tham gia hoạt động du kích của xã. Do hoạt bát, nhanh nhẹn lại có trình độ nên ông được điều động, tham gia nhiều trận đánh, lập được nhiều chiến công.

Thầy Ama Hoa kể: “Năm 1970, tôi được xã Cư Pui phân công về dạy lớp 2 với gần 20 học sinh dân tộc Mnông. Mặc dù chưa qua trường lớp sư phạm, nhưng bằng lòng nhiệt huyết, yêu trẻ, tôi đã đem hiểu biết của mình truyền dạy cho các em”.

Để các em dễ tiếp thu, ông sử dụng tiếng Mnông để giải thích cho tiếng Việt, hoặc dùng vật dụng, hình ảnh để minh họa. Nhờ vậy mà học sinh học đâu nhớ đấy, lên lớp ba các em được giới thiệu về trường nội trú để học tiếp, nhiều học sinh sau này trở thành cán bộ cốt cán của xã.

“Hồi ấy, dạy trong điều kiện thiếu thốn, khi địch đến thì mình tìm nơi ẩn nấp, địch rút đi mình lại tiếp tục dạy. Nhờ sự chăm chỉ, rèn luyện, các em đã biết được cái chữ, biết được lịch sử của đất nước, biết làm 4 phép tính, giúp các em yêu đất nước, sẵn sàng đi bộ đội, làm du kích và tính toán làm ăn…”, thầy Ama Hoa chia sẻ.

Thầy đã được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến hạng hai và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ghi nhận đóng góp của thầy Ama Hoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012. Giờ đây, mặc dù tuổi đã cao nhưng thầy vẫn luôn đi đầu trong công tác định canh, định cư, phát triển kinh tế vườn, là gương sáng cho bà con trong buôn làng học tập làm theo.

Mệt mài vì sự nghiệp trồng người

Sinh ra và lớn lên ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), sau khi tốt nghiệp sư phạm, thầy Nguyễn Văn Nhân (SN 1985) được phân công về giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Hòa Phong. Suốt 20 năm gắn bó với vùng đất khó, thầy luôn giữ ngọn lửa đam mê, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. Với những cống hiến của mình, thầy Nhân được đề bạt làm tổ Trưởng bộ môn lý của trường; năm 2005 được điều động về phụ trách Trường Trung học cơ sở Cư Drăm (huyện Krông Bông), hiện thầy là Hiệu trưởng nhà trường.

Về trường mới, với trách nhiệm của mình, cùng với sự đồng tâm của thầy cô giáo trong trường, chất lượng dạy và học của học sinh ngày càng được nâng lên. Năm học 2016 -2017, Trường Trung học cơ sở Cư Drăm có 15 giáo viên giỏi cấp tỉnh và huyện; nhà trường đạt công tác kiểm định chất lượng cấp độ 3; tỷ lệ học sinh giỏi đạt 6,4%, học sinh khá 35,2%; nhà trường đứng đầu trong toàn huyện về số lượng học sinh giỏi các cấp.

Dưới sự phụ trách, dìu dắt của thầy Nhân, trường được công nhận là Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc. Tháng 11/2017, Trường Trung học cơ sở Cư Drăm là trường đầu tiên ở vùng 3 được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2018, Thầy Nguyễn Văn Nhân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”.

Nhờ sự truyền lửa của các thầy, giờ đây, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và làm người có ích cho xã hội. Và tiếng thơm của những người thầy ở Krông Bông sẽ mãi bay xa.

Mai Viết Tăng

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/chuyen-ve-nhung-nguoi-thay-o-krong-bong-post23745.html