Chuyện về người 'Hiệp sỹ' nhiều lần quả cảm truy bắt tội phạm

Đến phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) hỏi thăm 'Hiệp sĩ' Lê Văn Nguyên (ngụ khu phố Bình Đường 1, phường An Bình) thì bất cứ người dân nào nơi đây cũng nể phục tấm lòng nghĩa hiệp giúp đỡ mọi người của anh Nguyên. Đã không biết bao nhiêu lần anh quả cảm truy bắt tội phạm và bị thương nặng. Song, anh vẫn kiên quyết 'săn' tội phạm vì sự yên bình của người dân.

Bên ấm trà nóng những ngày cận Tết, anh Nguyên chia sẻ: “Tôi đã tạm ổn sức khỏe trong lần truy bắt tội phạm vừa qua. Trước đó, lúc 19h ngày 30/12/2020, anh Nguyễn Văn Gấm (29 tuổi, ngụ An Giang) để chiếc xe máy trước nhà thuộc khu phố 4, phường An Bình) thì Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) cùng đồng bọn trộm. Khi Tính thực hiện xong hành vi liền bị Công an phường An Bình khống chế bắt giữ.

Người dân cảm động, trao quà hỗ trợ anh Nguyên điều trị thương tích.

Người dân cảm động, trao quà hỗ trợ anh Nguyên điều trị thương tích.

Thấy vậy, đồng bọn của Tính tăng tốc xe bỏ chạy. Với quyết tâm truy bắt tội phạm, Nguyên cùng đồng đội nhanh chóng đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 1km với tốc độ khá nhanh. Lúc bị các anh em áp sát để khống chế, đối tượng dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt Nguyên khiến mình bị té ngã vào dải phân cách chấn thương, gãy xương đòn vai, bất tỉnh tại chỗ. Lúc tỉnh dậy, Nguyên thấy mình đang nằm ở bệnh viện”.

Từ lúc còn là một thiếu niên, anh Nguyên đã thích bênh vực kẻ yếu thế, thấy chuyện bất bình là anh can thiệp. Sau thời gian kinh qua nghề sửa chữa xe máy, chạy xe ôm rồi hành nghề tài xế taxi, cứ thấy chuyện bất bình xảy ra trên đường, anh Nguyên lại ra tay nghĩa hiệp. Sau khi lập gia đình, anh Nguyên mở một quán ăn tại nhà. Trong thời gian phục vụ quán ăn, anh chứng kiến nhiều vụ trộm, cướp giật xảy ra ngay trước mắt. Để có điều kiện tham gia truy bắt nóng đối tượng cùng tang vật, đầu năm 2014, anh làm đơn tự nguyện tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm (PCTP) phường An Bình.

Anh Nguyên cho biết, với mong muốn góp phần nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, vì sự bình yên cuộc sống. Cũng nhờ được sự quan tâm sâu sát của Ban Chỉ huy Công an phường An Bình, Công an TP Dĩ An và được sự đồng thuận của người vợ, gia đình nên Nguyên yên tâm tham gia truy bắt tội phạm. “Nhiều lần bị những tên tội phạm đi tù về đe dọa xử nhưng tôi vẫn quyết truy bắt tội phạm vì sự yên bình vùng đất này”, anh Nguyên tâm sự.

Đại úy Thái Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường An Bình, cho biết: Công an phường An Bình đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của anh Nguyên. Mỗi khi được phân công nhiệm vụ, anh Nguyên không bao giờ nề hà, né tránh hiểm nguy mà rất bản lĩnh khi đối mặt với đối tượng. Thời gian qua, anh Nguyên cùng đồng đội bắt giữ hàng trăm đối tượng cướp giật, ma túy.

Nói về anh Nguyên, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết thêm: Tinh thần dũng cảm bắt trộm của anh Nguyên thật đáng quý. Thời điểm anh Nguyên quả cảm truy bắt tội phạm dẫn đến bị thương tích đã được kịp thời đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân khiến anh Nguyên nhập viện là do đối tượng trộm tấn công, gây thương tích nặng.

Sau hơn 6 năm tham gia nhóm “Hiệp sĩ”, Lê Văn Nguyên được Giám đốc Công an tỉnh tặng trên 30 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp truy bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Anh Nguyên còn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng 3 Bằng khen về thành tích trên. Cuối năm 2020, anh Nguyên được UBND tỉnh tặng Bằng khen gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

T.Quang-C.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/chuyen-ve-nguoi-hiep-sy-nhieu-lan-qua-cam-truy-bat-toi-pham-629514/