Chuyện về một đồng nghiệp của 'cô giáo quỳ xin lỗi'

Chuyện cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh ở Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Ở Trường TH Bình Chánh, có một người mà cô Bùi Thị Cẩm Nhung (nhân vật chính trong chuyện 'cô giáo quỳ') luôn xem là 'cô giáo' vì sự từng trải, giỏi nghề và nhân cách của cô.

Cô giáo Hà trên bục giảng.

Chính cô đã vực dây tinh thần cô Nhung, thầy hiệu trưởng, để mọi người tiếp tục bước đi, xây dựng Trường TH Bình Chánh đạt Chuẩn Quốc gia (CQG).

Đang “bão” vẫn “ra khơi”

Sự cố “cô giáo quỳ xin lỗi” ở Trường TH Bình Chánh gây “bão” dư luận suốt cả tháng. Ít người biết rằng, đang lúc "bão” dữ dội nhất, có 2 GV Trường TH Bình Chánh đã nắm tay nhau đi lên huyện Bến Lức dự thi GV dạy giỏi năm 2018 với 2 mục tiêu: Có GV giỏi để đáp ứng tiêu chí trường CQG và để vực dậy tinh thần cả trường khỏi sự cố “cô giáo quỳ”.

Điều đặc biệt là 2 GV đi dự thi nói trên (lọt vào vòng 2) có cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung, người đang ở giữa “tâm bão” dư luận. Mà người có công thuyết phục cô Nhung đi “ra biển” trong lúc “sóng to gió lớn” ấy chính là cô giáo Trương Thị Hà, GV chủ nhiệm lớp 1/1, cũng là người còn lại của Trường TH Bình Chánh đi dự thi GV dạy giỏi năm 2018.

Cô Hà từng 10 năm liền được công nhận là GV dạy giỏi và là Chiến sĩ Thi đua (cấp huyện). Cách đây 4 năm, do tuổi đã cao (cô Hà năm nay 51 tuổi), cô không tiếp tục đăng ký dự thi GV dạy giỏi hàng năm, mà khuyến khích, động viên các GV trẻ đi thi.

Cuối năm 2017 vừa qua, Sở GD&ĐT Long An đã tiến hành kiểm tra, đánh giá Trường TH Bình Chánh, kết quả cho thấy Trường đạt Chuẩn QG cấp độ 1, nhưng cần xây dựng bổ sung khu hành chánh và chức năng. Khu hành chánh đang được xây dựng khẩn trương, nhưng còn một tiêu chí “mềm” bắt buộc phải có là “GV dạy giỏi”.

Khi kỳ thi “GV dạy giỏi” năm 2018 của huyện đang diễn ra thì cơn “bão” mang tên “cô giáo quỳ xin lỗi” ập đến trường. Ai cũng nghĩ cô Hà và cô Nhung sẽ thôi không “ra biển” trong lúc “sóng to gió lớn”.

Cô Hà là người gắn bó máu thịt với Trường TH Bình Chánh gần 30 năm qua, từ lúc trường còn là những phòng học tạm bợ bên bờ sông Vàm Cỏ Đông cho tới khi được xây dựng khang trang cách đây hơn 6 năm. Vì vậy khi trường rơi vào “khủng hoảng”, cô là một trong những người lo lắng nhất.

Là một trong vài GV nữ lớn tuổi nhất trường, lại là đảng viên, Tổ trưởng Khối lớp 1, cô Hà lo lắng nhưng không có tâm lý buông xuôi. Cô đã xung phong đăng ký đi thi GV dạy giỏi trong sự ngạc nhiên của mọi người vì cô đã lớn tuổi, đã nhiều năm qua không tham gia dự thi.

Cô Hà tâm sự: “Phải có GV dạy giỏi thì trường mới đạt CQG. Năm rồi trường có 2 GV dạy giỏi, năm nay để đạt CQG, số lượng GV dạy giỏi được công nhận phải nhiều hơn. Tôi đi thi không mong đạt, mà cốt để động viên các GV trẻ”.

Và người cô bỏ công thuyết phục nhiều nhất chính là cô Nhung, vì cô Nhung mới về trường, lại mới sinh con, sức khỏe yếu.

“Cô Nhung từng là GV dạy giỏi cấp huyện khi còn ở trường cũ, nếu thi lại sẽ gặp nhiều thuận lợi. Cô Nhung đã dễ dàng vượt qua vòng thi lý thuyết, nhưng đến lúc đang thi thực hành thì xảy ra chuyện. Tôi đã động viên cô Nhung tiếp tục đi thi, vừa vì công việc chung của trường, mà qua đó cô Nhung sẽ được giải tỏa bớt áp lực tâm lý”, cô Hà giải thích.

Khi cô Hà và cô Nhung bước vào phòng thi, nhiều thành viên trong ban giám khảo đã ngạc nhiên trước 2 thí sinh đặc biệt: Một sắp đến tuổi hưu, một tưởng đã gục ngã vì “bão”. Kết quả cuối cùng có một chút ngậm ngùi: Cô Hà là người duy nhất của Trường TH Bình Chánh đạt danh hiệu GV dạy giỏi năm 2018, còn cô Nhung phải dừng lại giữa chừng vì sự cố nói trên!

Cô giáo của học sinh nghèo

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo khó bên sông Vàm Cỏ Đông, cô Hà từng mơ ước lớn lên sẽ làm cô giáo để về dạy những trẻ nhỏ lam lũ ở quê nhà. Tốt nghiệp Trung học Sư phạm Long An rồi học lấy bằng cử nhân sư phạm, cô đã thỏa nguyện khi được trở về dạy học trên chính quê hương mình.

Cô Hà kể: “Hồi tôi mới về trường, xã này còn nghèo lắm, phải vận động vất vả các gia đình nghèo mới cho con đến lớp. Đến lớp rồi, phải tiếp tục vận động, quan tâm chăm sóc để học sinh (HS) không bỏ học”.

Nhà trường không có khoản kinh phí nào “khuyến học”, cô giáo phải tự bỏ tiền túi để giúp các HS nghèo tiếp tục đến trường. Bà Nguyễn Thị Mai – ngụ ấp 5 xã Nhựt Chánh – cho biết, lúc con gái bà học lớp 1, vì hoàn cảnh quá nghèo, bà định cho con nghỉ học đi bán vé số phụ gia đình.

Nhờ cô Hà chủ nhiệm lớp động viên, rồi giúp đỡ tập, viết, gạo, mắm muối…, con bà đã tiếp tục đến trường. Nhờ vậy mà cháu học hết THPT, giờ làm giáo viên một trường mẫu giáo ở Bến Lức.

Cô Hà nhớ lại, trong mấy chục năm dạy học, hầu như không có HS nào của cô bỏ học giữa chừng. Cũng không có HS nào học lực yếu, cuối năm phải ở lại lớp. Quan tâm chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần cho HS, đó là bí quyết thành công trong nghề giáo của cô.

Cách dạy học của cô là: Đối với HS khá, giỏi, cô hướng dẫn cho các em tự học với nhau là chính. Còn những HS yếu, cô dồn hết công sức để giúp các em vươn lên.

Có thể ở nơi nào đó chuyện dạy thêm của GV bị phê phán, còn chuyện dạy thêm của cô Hà chỉ có thể khen ngợi: Chỉ dạy thêm những HS yếu, không nhận thù lao, thậm chí với những hoàn cảnh đi lại khó khăn, cô đến tận nhà HS để dạy kèm vào buổi tối…

Không chỉ có “tâm”, cô Hà còn có kiến thức và phương pháp sư phạm rất tốt. Cô từng 10 năm liên tục là GV dạy giỏi và Chiến sĩ thi đua cấp huyện. Năm học 2015 – 2016, huyện Bến Lức triển khai thực hiện chương trình Công nghệ giáo dục (CNGD) lớp 1, cô Hà đã được chọn dạy điểm trong toàn huyện.

Theo cô Hà, để dạy tốt chương trình CNGD, GV phải dành thời gian chuẩn bị gấp đôi so với bình thường, vừa phải thường xuyên đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết…

Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh – thầy Huỳnh Công Sơn – nhận xét: Cô Hà đã thực hiện chương trình CNGD rất tốt, đã bước qua năm thứ 3, nhưng chưa để xảy ra sự cố gì, cô xứng đáng là cánh chim đầu đàn của nhà trường!

Gần trọn cuộc đời dạy học gắn bó với Trường TH Bình Chánh, cô Hà cảm thấy rất hạnh phúc khi trường bắt tay vào xây dựng đạt CQG cách đây 4 năm. Ngày vui ấy đang ngày càng tới gần khi cái mốc cuối năm 2018 đã ở trước mắt, chỉ còn chờ công trình khu hành chánh đang xây dựng hoàn thành… Vậy mà, khi ngày vui ấy sắp đến, chuyện không hay đã xảy ra!

Đứng dậy và đi tiếp!

Sáng thứ sáu 6.4, thầy Huỳnh Công Sơn – Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh - đến trường sớm, dù chiều hôm trước thầy đã dự cuộc họp Hội đồng Kỷ luật của huyện và đón nhận hình thức kỷ luật “cách chức” vì trách nhiệm liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh tại trường vào ngày 28.2.2018.

Cô Hà biết tin này từ tối hôm trước nên sáng hôm ấy cô chủ ý đến trường sớm để gặp động viên, an ủi thầy Sơn. Không cần nói nhiều, giữa cô giáo nhiều tuổi của trường và thầy hiệu trưởng sắp mất chức dễ dàng có sự đồng cảm: Hãy xem chuyện xảy ra như một tai nạn, vấn đề là làm sao không để ảnh hưởng đến truyền thống dạy tốt học tốt của trường, sao cho trường vẫn đạt CQG như kỳ vọng của bao người!

Gặp cô Hà, thầy Sơn thấy nhẹ lòng, thầy bình thản đi kiểm tra công trình xây dựng khu hành chánh, lịch dạy của GV…

Trước đó, khi cơn “bão” mang tên “cô giáo quỳ xin lỗi” đang hồi dữ dội nhất, cô giáo trẻ Bùi Thị Cẩm Nhung không khỏi hoang mang, suy sụp, thậm chí cô còn nghỉ đến chuyện nghỉ dạy. Chính cô giáo Hà, người luôn được cánh GV trẻ nhà trường xem là “thầy”, đã thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên cô Nhung. Cô Hà không chỉ thuyết phục được cô Nhung quay lại đứng lớp, mà còn động viên cô tiếp tục dự thi GV dạy giỏi của trường.

Anh Nguyễn Văn Tâm – nhân viên bảo vệ nhiều năm gắn bó với Trường TH Bình Chánh - nhận xét: “Bình thường cô giáo Hà đã là tấm gương dạy học, cư xử với mọi người. Khi xảy ra chuyện lớn thời gian qua, càng thấy quý phẩm chất bình tĩnh, tự tin, hết lòng vì nhà trường của cô. Việc làm của cô đã tác dụng động viên mọi người bước tiếp, vì sự ổn định, phát triển của trường”.

Phẩm chất đáng quý của một nhà giáo nơi cô Hà đang được truyền lại cho một người con gái của cô cũng là GV dạy giỏi môn tiếng Anh của một trường THPT ở huyện Bến Lức.

Phấn Đấu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/chuyen-ve-mot-dong-nghiep-cua-co-giao-quy-xin-loi-603610.ldo