Chuyện về 'hoa tiêu' mở đường, giành sự sống cho người bệnh

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục theo dõi nhiều hình ảnh đẹp về các chiến sĩ CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đã hết lòng giúp đỡ người dân không quản khó khăn.

Đó là câu chuyện về 2 chiến sĩ CSGT sử dụng xe “bồ câu trắng” thay nhau luồn lách, mở đường đưa vợ chồng sản phụ vượt cạn đến bệnh viện (BV) ở Q5 và mới đây nhất là hình ảnh cảm động trước sự xông xáo của một CSGT cố gắng mở đường, đưa chiếc xe chở 1 bệnh nhân (BN) đang trong cơn nguy kịch tới bệnh viện (BV) khi đường đang tắc nghẽn.

Chạy đua với "tử thần"

Ngày 30-3, một tài khoản Facebook đã chia sẻ đoạn video clip sau khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 1 chiến sĩ CSGT. Chủ của đoạn clip trên là anh Trần Luân (ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An), hành nghề tài xế (TX) dịch vụ, ngày 28-3 anh Luân nhận được yêu cầu chở vị khách đang trong tình trạng sức khỏe nguy cấp, cần lên TPHCM cấp cứu.

Những hình ảnh đẹp của đại úy Sang trong hành trình mở đường giúp người bệnh tới BV an toàn

Những hình ảnh đẹp của đại úy Sang trong hành trình mở đường giúp người bệnh tới BV an toàn

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe chở BN và người nhà di chuyển đến Quốc lộ 50 (thuộc địa bàn huyện Bình Chánh) thì không thể nào đi tiếp do kẹt xe kéo dài. Thời điểm này, phát hiện phía giao lộ cách đó không xa có tổ CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, không chần chừ, anh Luân nhanh trí sử dụng đèn và còi, liên tục ra dấu để nhận được sự trợ giúp của CSGT.

Ngay sau đó, chiếc xe chở người bệnh hiểm nghèo đã nhận được sự hỗ trợ của 1 đồng chí trong tổ công tác. Từ Quốc lộ 50, chiếc ôtô dưới sự dẫn đường của môtô đặc chủng đã nhanh chóng thoát khỏi dòng xe đông đúc giờ tan tầm.

Cộng đồng mạng khi theo dõi toàn bộ đoạn video clip này đã khen ngợi trước hình ảnh đẹp, ấm lòng được quay lại. Mỗi lần vượt qua 1 đoạn đường đông đúc, anh CSGT lại quay lại quan sát và làm dấu để chiếc xe tiếp tục tiến lên. Được biết, người chiến sĩ trong đoạn video clip trên chính là đại úy Trần Xuân Sang - cán bộ Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP).

Dòng chia sẻ đầy cảm xúc của người tài xế dành tặng đại úy Trần Xuân Sang

Bất ngờ được phóng viên tìm gặp, chàng đại úy CSGT trẻ tuổi chỉ cho rằng việc mà mình vừa thực hiện cũng chỉ là chuyện mà một chiến sĩ CAND nên làm. Thấy TX tìm đến nhờ giúp đỡ, anh nhanh chóng nắm tình hình người bệnh và thông tin cho Ban chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước xin ý kiến. Được sự cho phép của Ban chỉ huy trạm, Đại úy Sang lập tức dùng mô tô đặc chủng, mở đèn ưu tiên dẫn ôtô chở BN đến BV. "Thời điểm đó, tôi chỉ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chở người bệnh thôi, chứ chẳng nghĩ được gì thêm. Tôi rất vui vì đã giúp được người dân trong tình huống khó khăn, cần được giúp đỡ như vậy” - Đại úy Sang chia sẻ.

Những “hoa tiêu” thầm lặng

Những đồng đội của chàng Đại úy nhiệt thành cho biết, đây không phải lần đầu Đại úy Sang hỗ trợ, dẫn đường đưa người bệnh nguy kịch đi cấp cứu trong giờ cao điểm. Đồng chí Dương Văn Hiển kể lại: “Nhiều lần đang thực hiện nhiệm vụ trên đường, Sang phát hiện các em bé trong tình trạng sốt cao được bố mẹ đưa tới BV nhưng gặp khó khăn vì kẹt xe đều xin ý kiến cấp trên để trợ giúp”.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, trung tá Đinh Thanh Tâm - Trạm trưởng Trạm CSGT Đa Phước - chia sẻ: “Về nguyên tắc, CBCS sau khi nhận được phân công đảm bảo trật tự tại vị trí được ấn định thì phải giữ nguyên vị trí công tác.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như vụ việc của đồng chí Sang, sau khi nhận được báo cáo xin ý kiến của đồng chí, xét thấy tình hình khẩn cấp nên BCH Trạm CSGT Đa Phước đã đồng ý để đồng chí rời vị trí, mở đường cho ô tô đưa người bệnh tới BV”.

Đại úy Trần Xuân Sang chuẩn bị trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

Nhớ lại vụ việc, TX Trần Luân vẫn còn vẹn nguyên sự xúc động, anh cho biết khi vẫn chưa kịp gửi lời cảm ơn tới chàng CSGT tốt bụng thì anh Sang đã lặng lẽ rời đi. Chính vì cảm phục trước tinh thần của Đại úy Sang, TX Trần Luân đã đăng toàn bộ câu chuyện lên Facebook kèm đoạn clip được cắt từ camera hành trình của xe.

"Tôi mong muốn được lan tỏa câu chuyện đẹp của người chiến sĩ CSGT này, cũng như thay mặt gia đình nạn nhân gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất", TX Trần Luân chia sẻ.

Lần mở đường giúp đỡ bệnh nhân chiều 28-3 không phải lần đâu tiên anh Sang trở thành một "hoa tiêu" bất đắc dĩ

Câu chuyện có hậu về hai chàng Đại úy Trung Quân - Trung Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự CAQ5) vẫn chưa hết “nóng” trên mạng thì Đại úy Trần Xuân Sang lại thêm lần nữa làm dư luận ấm lòng. Cũng như cặp đôi lái xe “bồ câu trắng” trên, Đại úy Trần Xuân Sang trước “cơn mưa” lời khen của dư luận, các anh vẫn xem những gì mà mình đã cống hiến chỉ là việc nên làm.

Dù đây chỉ là những hành động nhỏ, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của những CBCS nhiệt thành nhưng đã phản ánh chân thật phẩm chất tốt đẹp của những người chiến sĩ CAND ngày đêm sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/chuyen-ve-hoa-tieu-mo-duong-gianh-su-song-cho-nguoi-benh_109872.html