Chuyện về hai cha con cùng giành giải Pulitzer

John Archibald, người từng là nhà báo của tập đoàn truyền thông Alabama, trong nhiều năm, đã rất lo lắng về quyết định theo nghề báo của con trai mình là Ramsey.

Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của John Archibald đến vào năm 2018, khi ông giành được giải thưởng Pulitzer cho các chuyên mục do Alabama Media Group xuất bản.

 John Archibald và con trai Ramsey. Ảnh: NYT

John Archibald và con trai Ramsey. Ảnh: NYT

Ông Archibald đã một lần nữa giành được Pulitzer, với tư cách là thành viên của nhóm các nhà báo bao gồm con trai ông, Ramsey Archibald đã điều tra lực lượng cảnh sát thành phố.

“Tôi cảm thấy choáng váng”, ông Archibald, 60 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn. “Đó là một vinh dự lớn. Và thật hãnh diện khi có thể cùng làm điều đó với con trai mình".

Nhóm 4 người chiến thắng bao gồm hai cha con nhà Archibald, các biên tập viên điều tra Ashley Remkus và Challen Stephens. Alabama đã giành được 2 giải Pulitzer, một kỳ tích đáng kinh ngạc đối với một tòa soạn chỉ có khoảng 110 nhà báo.

Tổ chức này cũng đã giành được giải bình luận cho các chuyên mục của Kyle Whitmire, một người phụ trách chuyên mục chính trị.

Khi độc giả từ bỏ báo in truyền thống và các chủ sở hữu công ty đóng cửa các tòa soạn, ngày càng ít tổ chức tin tức có khả năng tài chính để điều tra chính quyền địa phương và duy trì hoạt động báo chí hàng đầu.

Thuộc sở hữu của Advance Local, một tập đoàn báo chí quốc gia, Alabama Media Group từng xuất bản ba tờ báo: The Birmingham News, Mobile's Press-Register và The Huntsville Times. Kelly Ann Scott, Tổng biên tập của AL.com, đã thông báo vào tháng 2 rằng công ty sẽ ngừng xuất bản báo in và hướng độc giả của những tờ báo đó đến AL.com.

Nhưng bà Scott cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng Alabama Media Group có nhiều nhà báo hơn so với 5 năm trước.

“Báo chí địa phương hiện rất quan trọng ở Mỹ", bà nói. “Thật tuyệt khi thấy những câu chuyện địa phương nhận được sự chú ý ở tầm quốc gia".

Nhóm các nhà báo của Alabama đang xem xét các lời tố cáo, cáo buộc lực lượng cảnh sát địa phương ở thị trấn Brookside đã tích cực kiểm soát để tăng doanh thu. Những bài báo điều tra đã khiến cảnh sát trưởng phải từ chức và khởi động một cuộc kiểm toán nhà nước.

Đây cũng là giải Pulitzer thứ hai dành cho bà Remkus, người cũng đã giành chiến thắng vào năm 2021 cho cuộc điều tra kéo dài một năm về những thiệt hại mà chó cảnh sát gây ra cho người Mỹ.

Remkus cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau chiến thắng lần này, bà mới nhận ra rằng lần đầu tiên bà nhận giải thưởng không phải là do ăn may. Bà đã ăn mừng chiến thắng bằng cách nhận nuôi một con mèo.

Remkus nói thêm rằng bà rất lạc quan về tương lai của tin tức địa phương ở Alabama bất chấp quyết định ngừng in báo gần đây của công ty.

Ramsey Archibald đã ăn mừng chiến thắng giải Pulitzer vào thứ Hai tại nhà riêng ở Birmingham. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc điều tra về Brookside được thực hiện chủ yếu thông qua các chuyến thăm trực tiếp đến thị trấn, cũng như các cuộc gọi điện thoại và hội nghị truyền hình với các đồng nghiệp của mình.

John Archibald nói rằng ông từng lo về viễn cảnh con trai mình sẽ bước vào ngành báo chí, vốn đã gây ra nhiều lo lắng về kinh tế trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, giờ đây, ông có thể tự hào về quyết định tới với nghề của con trai mình.

Hoàng Tôn (theo NYT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chuyen-ve-hai-cha-con-cung-gianh-giai-pulitzer-post246910.html