Chuyện về cầu thủ bị bệnh tim chưa có duyên với thày Park

Trần Văn Kiên có tiền sử bệnh tim nhưng điều đó không ngăn cản được ước mơ chơi bóng của anh.

Trần Văn Kiên (trái) trong màu áo CLB Hà Nội

Trần Văn Kiên (trái) trong màu áo CLB Hà Nội

Cầu thủ quê Nghĩa Đàn, Nghệ An cũng khao khát được khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ không gặp thời

Trước Vòng chung kết U23 châu Á 2018, Trần Văn Kiên của CLB Hà Nội được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe phát hiện anh bị bệnh tim và HLV Park Hang-seo buộc phải loại hậu vệ phải người Nghệ An.

Văn Kiên có lý do để tiếc nuối bởi ở giải đấu năm đó, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử với tấm Huy chương bạc. Riêng vị trí hậu vệ phải vốn là sở trường của Văn Kiên, Vũ Văn Thanh chơi bùng nổ và vươn tầm trở thành ngôi sao.

“Lúc biết mình bị loại vì bệnh tim tôi đã khóc rất nhiều, không chỉ vì mất đi cơ hội chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ mà nỗi lo phải bỏ dở sự nghiệp lúc đó cứ lởn vởn trong đầu. Tuy nhiên, rất may vấn đề tôi gặp phải không phức tạp, bác sĩ khuyên nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì hoàn toàn có thể thi đấu với cường độ cao”, cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ.

Các bác sĩ của CLB Hà Nội cho biết, đúng là Văn Kiên gặp một chút vấn đề về tim, cụ thể là nhịp tim cao hơn người bình thường. Tuy nhiên, tình trạng không đáng ngại nếu được theo dõi thường xuyên. Được biết, hiện tại ngoài việc theo dõi sức khỏe thì cứ 6 tháng Văn Kiên sẽ có một lần kiểm tra sâu về tim và điều trị nếu cần thiết.

“Nói là điều trị nhưng thực tế hơn hai năm rồi Kiên chưa phải dùng tới viên thuốc nào liên quan tới tim mạch. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, đáp ứng được yêu cầu chơi bóng”, một bác sĩ CLB Hà Nội tiết lộ.

Lại nói về Văn Kiên, kể từ sau lần bị loại khỏi đội tuyển U23 Việt Nam hồi năm 2018, cầu thủ này tiếp tục thi đấu bền bỉ, trở thành trụ cột của đội bóng Thủ đô. Hai năm qua, anh gần như luôn đá chính và được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất giải. Hậu vệ sinh năm 1996 sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, hiệu quả.

Đã có những lúc tưởng chừng anh sẽ lọt vào mắt xanh HLV Park Hang-seo bởi phong độ ổn định trong màu áo nhà đương kim vô địch V-League. Tuy nhiên, số phận không mỉm cười với cầu thủ xứ Nghệ bởi ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có Trọng Hoàng cực kỳ xuất sắc bên cánh phải, dự phòng là Văn Thanh cũng thuộc hàng số má.

Hồi tháng 8/2020, trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho Văn Kiên. Đáng tiếc, đợt tập trung đó bị hoãn nên cầu thủ 24 tuổi chưa thể chứng minh khả năng với thày Park và cộng sự. Tuy nhiên, nếu duy trì được màn trình diễn ấn tượng như hồi đầu mùa, suất lên tuyển hoàn toàn nằm trong tầm tay chàng trai quê Nghệ An.

“Đời cầu thủ nói cho cùng ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ này. Nhiều người bảo, nếu năm 2018 tôi được dự giải U23 châu Á thì giờ vị thế của tôi đã khác. Tôi thì không nghĩ như vậy, có thể cái duyên chưa tới và tôi tâm niệm mình luôn phải tập trung tối đa, nỗ lực trong mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, còn điều gì đến sẽ phải đến”, Văn Kiên chia sẻ.

Suy nghĩ như vậy nên ở đội Hà Nội, hậu vệ quê Nghệ An luôn nằm trong nhóm cầu thủ chăm chỉ nhất, cần mẫn nhất. “Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về ý thức sinh hoạt, tập luyện cũng như thi đấu của Văn Kiên. Cậu ấy luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, xứng đáng là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo”, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét về cậu học trò 24 tuổi.

Cậu bé nghèo thành ngôi sao V-League

Giống như hầu hết các cầu thủ bóng đá Việt Nam, Văn Kiên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Mảnh đất miền Trung nắng gió khắc nghiệt nên con người cũng lam lũ. Kiên kể, bố mẹ anh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lúc nông nhàn lại đi làm thuê để nuôi các con ăn học với hi vọng đổi đời.

Về phần mình, vì là con nhà nông nên cầu thủ Hà Nội FC cũng được nếm mùi bùn từ khi 5 - 6 tuổi. “Hồi 6 - 7 tuổi, tôi đã đi chăn trâu với lũ bạn, mò cua bắt ốc đủ cả. Lớn hơn chút thì ngoài chăn trâu phải kiếm rau về nuôi lợn, tới vụ mùa thì đỡ bố mẹ công việc đồng áng. Nói là đỡ chứ thực ra ngày đó làm thì ít mà ra ruộng chủ yếu chỉ chạy nhảy bắt cào cào”, Kiên cười nói.

Rồi sau những buổi chăn trâu, tắm sông, Kiên cùng bạn bè lại lôi nhau ra bãi đất đầu làng đá bóng một cách hăng say, hào hứng.

“Chúng tôi oẳn tù tì, những ai thua ở một đội còn lại người thắng ở một đội, như vậy cho công bằng, không tị nhau. Bóng thì chỉ có quả bóng nhựa hoặc sang lắm thì quả bóng tennis vô tình nhặt được. Tôi nhớ, bữa nọ có đứa được anh họ trên thành phố cho quả bóng da, cả hội đá mãi không chán vì êm chân quá”, Kiên kể.

Cuộc sống của cậu bé nghèo Nghĩa Đàn đáng ra cứ thế trôi đi nếu không có bước ngoặt lớn vào năm 2009. Khi đó, CLB SLNA tuyển quân, mấy anh trong làng biết liền rủ Kiên đi thi. Anh vượt qua kỳ kiểm tra nhưng chỉ tập luyện tại đây được một thời gian trước khi bị loại.

“Không ai nói với tôi vì sao tôi phải dừng lại. Một thày ở SLNA nói tôi xin sang lò VSH của thày Văn Sỹ Hùng (vốn là một cơ sở đào tạo, tìm kiếm nhân sự cho CLB Hà Nội). Tôi bắt đầu hành trình 4 năm tại đây trước khi được tuyển chọn ra tăng cường cho CLB Hà Nội, lứa U19”, hậu vệ sinh năm 1996 tiết lộ.

Cũng theo chàng trai xứ Nghệ, lúc mới ra Hà Nội, mọi thứ với anh vô cùng mới mẻ, lạ lẫm. Yêu cầu về mặt chuyên môn cũng cao hơn nên Kiên cảm thấy đuối sức. “Thực sự tôi đã tính tới việc từ bỏ bóng đá nhưng lại nghĩ về quê thì biết làm gì. Giữa việc đối diện với tương lai mịt mờ, đi sau con trâu cái cày và việc nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời từ bóng đá, tôi đã chọn vế thứ hai. Khi đã xác định tư tưởng, tôi dồn mọi tâm trí vào quả bóng, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác”, Kiên bộc bạch.

Nhờ sự nỗ lực và cầu thị, sau giai đoạn thi đấu cho CLB Công an nhân dân ở giải hạng Nhì rồi giải hạng Nhất cho CLB Hà Nội, năm 2016, Văn Kiên đã có biên chế ở đội 1 Hà Nội FC. Và cũng không mất nhiều thời gian, Văn Kiên chiếm luôn suất đá chính trong đội hình đoàn quân áo tím.

“Trận đấu đầu tiên của tôi tại V-League trong màu áo Hà Nội FC là trận thua Thanh Hóa 0 - 3. Sau đó chúng tôi bước vào một giai đoạn khủng hoảng cho tới khi HLV Chu Đình Nghiêm lên thay HLV Phạm Minh Đức. Thày Nghiêm đặc biệt tin tưởng và luôn tạo điều kiện để tôi thi đấu. Nếu không có thày, có lẽ tôi không được như ngày hôm nay”, Kiên nói.

Kiên kể thêm, từ ngày anh chơi cho đội 1 Hà Nội FC, tiền lương hàng tháng anh đều cố gắng tích cóp để gửi tiền về đỡ đần bố mẹ. “Tuy không nhiều nhưng đó là trách nhiệm của tôi với gia đình. Cách đây hai năm, bố mẹ bảo dành dụm được một chút từ tiền tôi gửi để sửa nhà. Điều này làm tôi cảm thấy rất vui, thấy những cố gắng của mình có ý nghĩa”, cầu thủ 24 tuổi tâm sự.

Vượt xa kỳ vọng của cha mẹ

Nói về con trai mình, ông Trần Văn Biên không giấu được niềm tự hào: “Vợ chồng tôi đều là nông dân, ngày xưa xác định khó lo cho con bằng chúng bằng bạn nên khi Kiên nói muốn theo nghiệp bóng đá thì tôi rất ủng hộ. Nếu nó không thành tài thì ít nhất cũng được học hết cấp 3, đủ điều kiện đi học cái nghề gì đó. Những điều Kiên làm được thực sự vượt quá xa so với kỳ vọng của vợ chồng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn dặn con phải khiêm tốn, chịu khó học thày học bạn để tiến bộ hơn nữa”.

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-ve-cau-thu-bi-benh-tim-chua-co-duyen-voi-thay-park-d480405.html