Chuyện về an toàn chung cư - Bài 1: Những cô, cậu bé thoát chết kỳ diệu khi rơi xuống từ tầng cao

Khoảng 17g30 chiều 28-2, bé N.P.H. ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng đã bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở ban công tầng 12A. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) ở gần đó đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống.

Rất may mắn, bé chỉ bị thương tích. Ngay lập tức người dân và gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp và dũng cảm của anh Mạnh, bố cháu bé đã tha thiết cảm ơn và bày tỏ rằng cháu như được sinh ra lần thứ hai.

Bé gái 3 tuổi may mắn thoát chết do được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu.

Bé gái 3 tuổi may mắn thoát chết do được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu.

Đây không chỉ là một câu chuyện vô cùng may mắn với sự xuất hiện của chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh. Trước đó, tại chung cư Ecopark, một câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra.

Theo đó, sáng 4-12-2019, tại Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, cư dân đã phát hiện một cháu bé đang loay hoay vắt vẻo ở bên ngoài cửa sổ tầng 6.

Ngay lập tức người dân đã tri hô, tìm mọi cách để cứu hộ cháu. Sau khi được tin báo, đội an ninh Rừng Cọ đã xuất hiện kịp thời, phá cửa và đưa cháu vào nhà an toàn.

Theo gia đình cháu bé, sáng đó hai vợ chồng đi chợ sớm, cô con gái còn đang ngủ. Đến khi về nhà nghe tin con gái trèo qua cửa sổ ngồi mà tá hỏa.

Sau đó, anh đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã hỗ trợ, kịp thời đưa cô bé vào nhà an toàn. Trên nhóm cộng đồng cư dân tòa nhà, anh viết: “Cô bác, anh chị không những cứu sống con gái tôi mà còn cứu rỗi cả cuộc đời tôi! Biết ơn vì tất cả!!!”

Bé gái ngồi vắt vẻo ở cửa sổ tầng 6.

Trước đó, lúc 8g ngày 15-11-2018, một bé trai 5 tuổi đã rơi từ tầng 7 chung cư No3 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội nhưng may mắn thoát chết do vướng vào cây.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết cháu bé này đã rơi từ lan can ban công tầng 7 xuống, nhưng được mái tôn dưới tầng 5 hứng đỡ, rồi mới trượt từ mái tôn đó xuống đất.

Trước khi tiếp đất, cậu bé còn được các tán cây của cây bằng lăng trong khuôn viên của ngôi nhà đỡ lại nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu xác định, khoảng 7g30' tại phòng 720, sau khi bố mẹ đã đi làm, ông nội mới đưa anh trai của bé đi học. Khi ông nội chưa kịp về, nhà không có người lớn, đứa trẻ ngủ dậy đã ra ban công chơi, trèo qua lan can rồi rơi xuống đất.

Không chỉ ở Hà Nội, tối 7-12-2020, tại tòa nhà 1A chung cư Sở Tài chính (thuộc tổ 6, phố Quang Trung, TP Thái Bình), bé trai hơn 3 tuổi đã bị rơi từ tầng 8 xuống mái tôn xốp tầng 1.

Theo như nhân chứng vụ việc, khi đang dọn hàng để ăn tối thì nghe tiếng động mạnh từ trên mái hiên lợp bằng tôn xốp của gia đình. Họ hô hoán người nhà lên mái kiểm tra thì thấy một cháu bé khoảng 3 tuổi đang ngồi khóc, nên gọi một số người đến dùng thang leo lên mái, đưa bé xuống. Lúc này, mẹ cháu bé cũng phát hiện sự việc và hoảng hốt cùng mọi người đưa cháu vào BV cấp cứu.

Sau khi tiến hành chụp, chiếu, thăm khám, nhận thấy cháu bé chỉ bị xây xát ngoài da, thâm tím phần mềm, các bác sĩ BV đa khoa tỉnh hướng dẫn gia đình chuyển nạn nhân đến BV Nhi để theo dõi, điều trị tiếp.

Năm 2018, vào tối 26-6, một cháu bé 4 tuổi trú tại TP HCM rơi từ tầng 7 chung cư xuống thoát chết một cách kỳ diệu. Theo mẹ của nạn nhân, sau khi tắm cho đứa con nhỏ xong thì chị tiếp tục vào nhà tắm để tắm cho đứa con lớn.

Một lúc sau chị ra ngoài thì không thấy con đâu, chị nghĩ con qua nhà hàng xóm chơi nhưng sau đó nghe dưới sân chung cư mọi người hô to có một em bé vừa té lầu.

Chị vội chạy xuống thì thấy con mình đang nằm nghiêng một bên, vết thương ở chân và tay rất nặng, lộ cả cơ và xương, máu chảy lênh láng... Tuy nhiên, sau khi được đưa đi bệnh viện và tích cực điều trị, bé đã được ra viện với tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường…

(Còn nữa)

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-ve-an-toan-chung-cu-bai-1-nhung-co-cau-be-thoat-chet-ky-dieu-khi-roi-xuong-tu-tang-cao-229760.html