Chuyện trong cơn bão

Cứ vào đầu giờ chiều là Nam-chiến sĩ quân bưu của Đại đội Thông tin 18 lại ra bưu điện ở thị trấn huyện nhận báo, tạp chí, bưu phẩm cho cả trung đoàn.

Hôm đó, sau khi kèn báo thức buổi chiều vang lên, Nam sang phòng báo cáo chỉ huy đại đội để đi thực hiện nhiệm vụ. Trước khi Nam đi, Đại đội trưởng Quế nhắc: “Hôm nay nhận bưu phẩm xong, cậu nhớ về cho sớm nhé, vì bão sắp tới rồi.”

- Vâng em biết rồi ạ, nhận xong em sẽ về đơn vị luôn kẻo mưa xuống ướt hết sách báo...-Nam trả lời đại đội trưởng.

Rồi nhanh như sóc, chỉ 30 phút sau Nam đã có mặt tại bưu điện; vừa nhận xong bưu phẩm cũng là lúc mưa dông sấm chớp đùng đùng kéo đến. Ngồi đợi ở phòng chờ 45 phút mà mưa vẫn không ngớt, Nam đành mặc áo mưa về đơn vị vì trước khi đi, đại đội trưởng đã nhắc, và cũng để kịp giờ phát báo. Sau khi mặc áo mưa và gói ghém các tệp báo cẩn thận sau xe, Nam phóng về đơn vị.

Mặc kệ mưa lớn, Nam vẫn đạp xe băng băng trên đường. Đang chuẩn bị rẽ về cổng đơn vị, bỗng Nam nghe thấy tiếng “rầm” rất lớn phía sau. Ngoái cổ lại, Nam thấy một người đàn ông bị ngã xe do đường quá trơn, chiếc xe máy đang đè lên người. Không suy nghĩ nhiều, Nam liền xuống xe, chạy đến nâng chiếc xe máy ra khỏi người nạn nhân. Lúc này, Nam mới nhận ra người bị ngã chính là bác Kiên, Trưởng thôn mà đơn vị Nam hay ra dân vận. Mưa vẫn không ngớt, Nam dìu bác Kiên vào lề đường và gọi xe taxi đưa bác Kiên vào bệnh viện huyện để băng bó, sơ cứu vết thương. Đợi mọi việc xong xuôi, Nam mới yên tâm ra về.

Ở đơn vị, ngồi đợi Nam trong chiều mưa gió, lòng Đại đội trưởng Quế như có lửa đốt. Anh vừa giận vừa lo cho chiến sĩ của mình, không biết có chuyện gì xảy ra mà giờ này Nam chưa có mặt tại đơn vị. Gần 18 giờ Nam mới về tới đơn vị. Vừa thấy Nam, Đại đội trưởng Quế lớn tiếng: “Đồng chí có biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới về?”.

Không để cho Nam phân trần lời nào, mặt Đại đội trưởng Quế đỏ gay: “Cậu không nghe tôi dặn lúc chiều gì à, về giờ này chắc chắn lại la cà hàng quán. Hôm nay cả trung đoàn không có báo mới để đọc là do cậu về muộn đấy. Cậu lên phòng viết bản tường trình, kiểm điểm, sau khi điểm danh xong, đại đội sẽ sinh hoạt xét kỷ luật”.

Nam lấy lại bình tĩnh, không giải thích gì và lên phía trung đội.

Đang ngồi uống nước, Đại đội trưởng Quế nhận được cuộc điện thoại của bác Kiên. Nội dung cuộc điện thoại chỉ có hai người biết nhưng thấy nét mặt của Đại đội trưởng Quế vui vẻ trở lại và liên tục nói: “Có gì đâu bác, bộ đội chúng cháu thấy người gặp nạn đều như thế mà”. Sau đó, Đại đội trưởng Quế mời Nam xuống phòng nói chuyện, Nam cũng kể hết sự tình câu chuyện buổi chiều cho đại đội trưởng nghe. Nghe xong, Đại đội trưởng Quế nhẹ nhàng nói: “Khá lắm! Hôm nay em đã làm được một việc tốt, nhưng lần sau nhớ nói với anh sớm, đừng để anh hiểu lầm như thế nữa nhé!”.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-trong-con-bao-544103