Chuyện tình xuyên suốt hơn 70 năm của Nữ hoàng Anh cùng Hoàng thân Philip
Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh từng là một cựu sĩ quan hải quân nổi tiếng. Ông kết hôn với Công chúa Elizabeth vào năm 1947, 5 năm trước khi bà trở thành Nữ hoàng Anh.
Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, chồng Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời ngày 9/4. Ông từng là một cựu sĩ quan hải quân nổi tiếng.
Suốt 73 năm hôn nhân, Hoàng thân Philip luôn bên cạnh và hỗ trợ Nữ hoàng trong các công việc của Hoàng gia. Ông cũng là vị quân vương đồng hành cùng nữ hoàng trong suốt 68 năm trị vì ngai vàng, người trị vì lâu hơn bất cứ vị quân vương nào trong lịch sử xứ sở sương mù và trên toàn thế giới.
Hoàng tế Philip sinh ra tại đảo Corfu, Hy Lạp. Ông mang trong mình dòng máu hoàng tộc Hy Lạp và Đan Mạch. Năm ông lên 9, gia đình bị trục xuất khỏi Hy Lạp và sống lưu vong sau một cuộc nổi loạn.
Năm 13 tuổi, Elizabeth khi đó là Công chúa nước Anh đã phải lòng Philip trong một lần gặp mặt. Khi ấy, bà và cha mẹ là Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth tới thăm Trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth.
Lúc đó, Philip là sĩ quan hộ tống công chúa. Họ gặp nhau và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Philip hơn Nữ hoàng 5 tuổi, thời trẻ vô cùng đẹp trai và sở hữu mái tóc vàng quyến rũ. Sau lần gặp nhau đó, Elizabeth và anh "sĩ quan hộ tống" đã thường xuyên trao đổi thư tay.
Mùa Thu năm 1947, cặp đôi chính thức kết hôn. Công chúa Elizabeth cuối cùng đã vượt qua được hết mọi rào cản để đến được với người đàn ông mình yêu thương.
Đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại, là ngày thành hôn của nữ hoàng Anh tương lai. Bởi vậy buổi lễ đã được phát sóng trên đài phát thanh để hàng triệu thính giả có thể tiếp cận. Westminster vào hôm đó đã đón tiếp 2.500 vị khách, trong đó có sáu vị vua và bảy nữ hoàng. Sau khi buổi lễ kết thúc, cô dâu chú rể rời khỏi nhà thờ để chuẩn bị tham dự bữa sáng tại cung điện Buckingham.
Hai ngày sau đám cưới, Philip quyết định từ bỏ thuốc lá ngay lập tức vì biết vợ mình từng đau khổ nhiều do vua cha nghiện thuốc. Lúc ấy, một hầu cận của Philip đã kể lại: "Cô ấy không cần thay đổi cái gì, còn Philip, mọi thứ của ông đều thay đổi".
Năm 1948, Elizabeth hạ sinh Hoàng tử Charles. Đến tháng 6/1953, Elizabeth chính thức lên ngôi Nữ hoàng.
Lúc này, Hoàng tế Philip quyết định kết thúc sự nghiệp Hải quân ở tuổi 30 để hỗ trợ vợ. Từ đó cho đến hiện tại là 68 năm, lúc nào Hoàng tế cũng đi sau Nữ hoàng trong tất cả các cuộc họp, chuyến viếng thăm hay những buổi diễn thuyết...
Lúc nào ông cũng dành sự yêu thương và đồng hành cùng Nữ hoàng. Chỉ có duy nhất một lần, Hoàng tế nổi giận bởi:"Tôi là người đàn ông duy nhất trên đất nước này không được phép sử dụng tên họ cho các con mình".
Thấu hiểu được điều ấy, sau cái chết của Nữ hoàng Mary và sự từ chức của Thủ tướng Winston Churchill, Nữ hoàng đã đưa ra một sự thay đổi có 1-0-2 để tôn vinh chồng.
Vương tộc có tên là Windsor nhưng sắc lệnh được ban hành năm 1960 cho phép hậu duệ nam giới của Nữ hoàng và Hoàng tế nếu không phải là vương tử và công chúa của Vương quốc Anh thì sẽ mang họ Mountbatten-Windsor của Philip.
Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng và Hoàng tế cũng đổi sang họ Mountbatten-Windsor của cha mình trước khi kết hôn. Như vậy cũng đủ hiểu Nữ hoàng trân trọng và tôn kính chồng mình đến thế nào.
Trong suốt 74 năm hôn nhân, lúc nào cặp đôi cũng dành những lời có cánh cho nhau. Trong đám cưới vàng của họ vào năm 1997, Nữ hoàng Elizabeth đã chia sẻ: "Đơn giản rằng anh ấy là sức mạnh của tôi và ở bên tôi suốt những năm qua".
Cho đến khi ông qua đời, Philip là người phục vụ lâu nhất trong lịch sử nước Anh và là cộng sự lâu đời nhất của một vị vua trị vì.