Chuyện tình 'vượt thời gian' của cặp vợ chồng lệch nhau nửa thế kỷ

Kém chồng tới 55 tuổi, cô gái Mỹ luôn bị nhầm tưởng là cháu gái hoặc y tá của vị hôn phu U80.

Vợ chồng Alexis và Charles (ảnh: The Mirror).

Vợ chồng Alexis và Charles (ảnh: The Mirror).

Cô gái trẻ 24 tuổi người Mỹ tên Alexis đã và đang tận hưởng những năm tháng hạnh phúc của cuộc đời bên người chồng 79 tuổi - Charles.

Chia sẻ với The Mirror về chuyện tình của mình, Alexis kể, cô gặp người tình lần đầu tại nhà thờ năm 2015. Khi đó, ông Charles đã có các con 48 tuổi và 54 tuổi. Khi người vợ Kathy qua đời vào tháng 9/2017, ông Charles rất buồn và cô đơn. Alexis chia sẻ với ông và dần trở thành bạn tốt.

"Tôi từng rất thân thiết với vợ của anh ấy. Khi bà qua đời tôi rất buồn. Một hôm, tôi thấy Charles ngồi một mình ở nhà thờ và khóc. Tôi đến an ủi anh ấy, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu", Alexis nói.

Từ đó trở đi, 2 người gặp gỡ và chia sẻ với nhau rất nhiều. Ban đầu, Alexis không nghĩ sẽ mình sẽ nảy sinh tình cảm với Charles, cô thậm chí còn giới thiệu ông cho một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng ông từ chối.

Tuy nhiên sau hơn 1 năm làm bạn, Alexis dần cảm mến người đàn ông lớn tuổi. Mối quan hệ của 2 người bỗng dưng thành một câu chuyện tình. Họ kết hôn vào cuối năm 2018 sau chưa đầy 2 tháng đính hôn.

Cả hai cùng nhau cắt bánh trong ngày cưới 12/2018 (ảnh: The Mirror).

“Anh ấy là người chồng tuyệt nhất mà tôi có thể gặp. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc và đang rất hạnh phúc” – Alexis chia sẻ.

Thời điểm mới yêu, đôi vợ chồng cho biết họ đã phải đối mặt với những phản ứng dữ dội của bạn bè, người thân vì cách biệt tuổi tác. Nhưng rồi mọi người cũng chúc phúc cho họ. Bất chấp dị nghị, cả hai thường thể hiện tình cảm công khai.

"Tôi nói với mọi người rằng chúng tôi đã kết hôn và người lạ thường không biết phải nói gì. Họ trông rất sốc. Chúng tôi vẫn nắm tay và hôn vào má nhau. Tôi thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì", Alexis chia sẻ.

Cặp đôi đang lên kế hoạch sinh con (ảnh: The Mirror).

Mới đây cặp đôi đang lên kế hoạch để có với nhau một đứa con chung. Alexis muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp sợ rằng chồng sẽ ra đi bất chợt.

"Nhiều người nói rằng tôi ích kỷ khi muốn có con vì con có thể lớn lên mà không có bố. Nhưng nếu như vậy, khi anh qua đời, tôi sẽ chẳng còn lại gì với anh. Tôi cần một điều gì đó từ anh mang theo trong suốt phần còn lại của cuộc đời", Alexis tâm sự.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-tinh-vuot-thoi-gian-cua-cap-vo-chong-lech-nhau-nua-the-ky-a443107.html