Chuyện tình sao hải ngoại Phương Dung: Người chồng đột ngột qua đời là tình đầu, cũng là tình cuối

Sau hơn 50 năm gắn bó, 'nhạn trắng Gò Công' vẫn giữ trọn tình yêu thủy chung với chồng cho đến khi ông bất ngờ ra đi.

Trong số những giọng ca nhạc vàng nổi tiếng, Phương Dung là cái tên được nhiều người biết đến. Nữ danh ca từng được cho là sinh năm 1946 tại Gò Công, nay là tỉnh Tiền Giang, bắt đầu ca hát từ năm 13 tuổi. Tuy nhiên, tại chương trình Ký ức vui vẻ 2019, Phương Dung chia sẻ mình vừa tròn 77 tuổi, tức năm sinh thật của bà là 1942.

Tiếng hát Phương Dung qua những ca khúc như: Nỗi buồn gác trọ, Sương lạnh chiều đông, Những đồi hoa sim, Khúc hát ân tình... đã trở thành bất thủ, được thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà đặt biệt danh "nhạn trắng Gò Công". Đến nay, danh xưng này vẫn gắn liền với nữ danh ca khi được nhắc đến trên sân khấu với sự ngưỡng mộ của những thế hệ nghệ sĩ sau này.

Danh ca Phương Dung bắt đầu ca hát từ năm 13 tuổi.

Danh ca Phương Dung bắt đầu ca hát từ năm 13 tuổi.

Vẻ đẹp của bà không phai nhòa theo thời gian.

Ở tuổi gần 80, Phương Dung vẫn giữ được sự đằm thắm, ấm áp trong giọng hát. Bà tự hào rằng đến thời điểm này đã có hơn 300 đĩa, gồm những tình khúc trải dài qua nhiều thập kỷ trên sân khấu. "Có thể nói, trong những người ca sĩ ở giữa và cuối thập niên 60, tôi là người đứng trên sân khấu lâu nhất và lớn tuổi nhất", nữ danh ca từng hài hước nói về mình. Ở độ tuổi mà không phải ai cũng còn đủ sức khỏe để đứng hát, cống hiến niềm đam mê cho khán giả, Phương Dung khiến nhiều người ngạc nhiên với vẻ ngoài không khác gì 50 tuổi.

Ở tuổi gần 80, danh ca Phương Dung vẫn dành trọn niềm đam mê cho âm nhạc.

Khoảng năm 1977 - 1978, Phương Dung lập gia đình và sinh sống tại Melbourne, Úc, sau đó xin định cư tại Mỹ từ năm 1989. Bà từng cộng tác với nhiều trung tâm hải ngoại, trở thành gương mặt "đắt show" với những ca khúc nhạc vàng. Về sau, bà cùng ông xã lại trở về Melbourne sinh sống.

Sau năm 2020, bà về Việt Nam tham gia hoạt động giải trí trong nước, làm nhiều công tác từ thiện. Hầu như tiền cát-xê của Phương Dung đều dành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn suốt dọc dải đất từ Quảng Trị cho tới Cà Mau.

Trong những năm tháng thăng hoa với nghệ thuật của danh ca Phương Dung, chồng bà có đóng góp không nhỏ về tinh thần. Ông tên là Võ Doãn Ngọc, hơn vợ 13 tuổi, cũng là mối tình đầu của Phương Dung. Ông sống ở Thụy Sĩ từ năm 13 tuổi. Cả hai gặp nhau trong một lần Phương Dung sang Thái Lan biểu diễn, khi đó ông Võ Doãn Ngọc cũng đến đây nghỉ Tết cùng gia đình. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và kết hôn chỉ sau 1 năm tìm hiểu vào năm 1968.

Hình ảnh Phương Dung trong chuyến đi Thái Lan vào năm 1967, nơi bà gặp gỡ người chồng tương lai của mình.

Trước đó, do có lối sống khác biệt bởi ông Võ Doãn Ngọc sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên mẹ Phương Dung không thích bạn trai của con mình. Nữ danh ca từng kể ông xã rất chịu đựng, thậm chí bị mẹ bà chửi giữa đường cũng cúi đầu làm thinh, không trả lời 1 câu vì thương bà. Sự ngăn cấm của mẹ khiến Phương Dung và người mình thương chỉ dám nhớ nhau mà không dám gặp dù sống cùng thành phố.

Thế nhưng sau cùng, tình yêu của cặp đôi vẫn đủ lớn để vượt qua các rào cản. Họ nên duyên vợ chồng và sống yên ấm bên nhau. Nữ danh ca luôn tự hào khi nói về mái ấm gia đình. Bà bảo cả đời chỉ yêu 1 người, sống với 1 người đến trọn đời. Vợ chồng Phương Dung sang Úc định cư từ năm 1977 tại thành phố Melbourne, có với nhau tổng cộng 8 người con gồm 6 trai, 2 gái.

Nữ danh ca hải ngoại rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng con.

Sau khi kết hôn, danh ca Phương Dung tạm rời xa ánh đèn sâu khấu để chăm lo cho tổ ấm. Tuy nhiên, khi cuộc sống đã ổn định, người chồng hơn bà 13 tuổi thường động viên "nhạn trắng Gò Công" đi hát trở lại. Ông cũng thỉnh thoảng đi nghe bà hát, nhưng không bao giờ xuất hiện vì không muốn cản trở bà. "Mỗi lần hát xong, khán giả đến nói chuyện, chụp ảnh, ông ấy ra ngoài vì không thích cản trở. Ông xã cũng không bao giờ ngồi kế bên rồi nhận cát-xê của vợ. Chồng tôi không bao giờ hỏi show này trả bao nhiêu tiền", nữ danh ca kể lại.

Nói về 8 người con của mình, Phương Dung không giấu được sự tự hào. Các con của bà đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng, người là bác sĩ, người là kỹ sư, rồi cả kiến trúc sư, ca sĩ... Có lần, nữ danh ca chia sẻ, khi được hỏi có mấy đứa con, bà trả lời là 8 thì ngay lập tức bị hỏi tiếp: "Con chung hay con chồng?".

Khi đó, Phương Dung chỉ cười hiền và bảo tất cả đều là con của mình. Có người quá đáng hơn hỏi bà rằng: "Chúng có mấy cha?". "Tôi nói chúng đều 1 cha 1 mẹ, vì vợ chồng tôi sống với nhau 52 năm", nữ danh ca cười nói. Không chỉ dạy các con những kiến thức về quê hương, danh ca Phương Dung còn đưa các con về Việt Nam vừa chơi vừa làm từ thiện.

Tháng 8/2017, danh ca Phương Dung đón nhận cú sốc ở Việt Nam khi người bạn đời gắn bó hơn 1 nửa thế kỷ của bà qua đời tại Úc. Ông Võ Doãn Ngọc mất đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Trước đó, ông vẫn còn điện thoại động viên vợ tổ chức thành công đêm diễn tại quê nhà.

Một trong những hình ảnh đẹp cuối đời của chồng danh ca Phương Dung. Khi ấy, ông vẫn theo bà đi làm, ngồi ở hậu trường chờ vợ.

Với bà, sự ra đi của chồng là mất mát quá lớn. Bà kể lại: "Chồng tôi ra đi rất nhẹ nhàng. Hôm đó, ông đi khám bệnh định kỳ. Sau khi khám xong, ông rửa mặt, ngồi nghỉ mệt rồi gục xuống và qua đời. Trước đó không lâu, ông còn gọi điện về nước, động viên tôi chuẩn bị thật tốt cho đêm nhạc mừng sinh nhật.

Thật ra, từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải sống mà không có chồng bên cạnh vì ông đã cao tuổi. Sống trên đời, ai rồi cũng phải đến và đi. Không chỉ riêng tôi, con cái trong nhà cũng chấp nhận sự thật rằng ông đã mất. Nếu còn điều gì day dứt, thì đó là giờ đây, tôi không còn bên mình vị khán giả từng nguyện nghe tôi hát đến cuối đời".

"Chồng là tình đầu, cũng là tình cuối của tôi. Ban đầu khi ông mới mất, tôi rất buồn, nhưng sau tôi hiểu rằng cuộc đời không có gì là mãi mãi. Ông đi cũng là bởi duyên số vợ chồng của chúng tôi chỉ đến vậy, đó cũng là cái phước, để ông trở về với cõi vĩnh hằng. Dù giờ không còn gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được ông ở bên, động viên và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Tôi cũng đã quen với cuộc sống một mình khi về già và vơi đi nỗi buồn mất chồng. Tôi tìm niềm vui bằng việc đi làm từ thiện, đi hát để gặp gỡ khán giả yêu thương của mình", danh ca Phương Dung tâm sự về người bạn đời gắn bó 52 năm.

Sau khi chồng mất, các con bà sợ mẹ cô độc, lẻ loi nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giục bà về nhà để chăm sóc.

Danh ca Phương Dung cũng chia sẻ thêm lý do vì sao mình giữ được sự tươi trẻ về giọng hát cũng như ngoại hình: "Vì tôi có 1 người tình và tôi yêu người tình đó từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, đó chính là âm nhạc”.

Hiện tại, danh ca Phương Dung dành thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm giám khảo nhiều chương trình ca nhạc và làm thiện nguyện. "Nhạn trắng Gò Công" được rất nhiều nghệ sĩ sau này bày tỏ sự kính trọng và thương yêu vì sự tận tâm với nghề ở tuổi xế chiều. Ngoài ra, bà vẫn giữ được vẻ trẻ trung dù đã ở ngưỡng 80. Nữ danh ca từng nói, bí quyết để trẻ lâu của bà không có gì ngoài tình yêu âm nhạc, gia đình và con cái.

Triết Khải

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chuyen-tinh-sao-hai-ngoai-phuong-dung-nguoi-chong-dot-ngot-qua-doi-la-tinh-dau-cung-la-tinh-cuoi-51202130403152632.htm