Chuyện tình kỳ lạ của chú rể 26 với cô dâu 61 tuổi

Chú rể kém cô dâu 35 tuổi, một sự chênh lệch hiếm có mà ai cũng có thể nghĩ rằng đây là một cuộc hôn nhân 'có vấn đề'.

Thế nhưng, theo như câu chuyện được những người trong cuộc chia sẻ mới đây đã cho thấy, họ đến với nhau một cách tự nhiên và luôn muốn được sống một cách yên bình, không tai tiếng. Cũng vì lí do đó, cặp đôi này đã gửi đơn kiện một cán bộ tư pháp vì xâm phạm đến quyền riêng tư của mình.

Mối duyên kỳ lạ

Mới đây, chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (61 tuổi, trú tại TP Cao Bằng) đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Nhiều người đã có nhiều bình luận không hay về cặp đôi này cũng như mục đích tiến tới hôn nhân của chú rể. Cũng vì lí do đó mà trong vài ngày trở lại đây, cặp vợ chồng lệch tuổi quá nhiều đã phải tắt điện thoại, đóng trang Facebook cá nhân để tránh bị người khác làm phiền.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, anh Cương và chị Sao đều cho rằng nó đến vô cùng tự nhiên sau nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Chị Sao cho biết, mình từng có một mái ấm và hai cô con gái. Nhưng không may, 7 năm trước, chồng chị Sao bị bệnh nặng và qua đời, gánh nặng gia đình lại đè lên vai người phụ nữ này.

Chị Sao đã phải bươn chải, kinh doanh nhiều loại mặt hàng để có tiền lo cho hai cô con gái ăn học. Sau khi hai cô con gái lập nghiệp rồi lấy chồng xa, chị Sao lại sống cuộc sống cô đơn, tự chăm sóc bản thân, lo cho một cửa hàng cà phê và một quán spa của mình. Và cũng tại quán spa này, chị Sao đã gặp người chồng sắp cưới kém mình 35 tuổi.

Ảnh cưới của cặp đôi.

“Cuối năm 2017, tôi thấy Cương đăng lên Facebook nhờ tìm nơi trị mụn nên tôi mới nhắn tin tư vấn. Cũng từ thời điểm đó, mỗi tuần Cương lại đến quán spa của tôi để điều trị. Ban đầu, chúng tôi xưng hô với nhau là cô – cháu nhưng về sau lại đổi sang chị - em vì anh ấy bảo gọi cô thì già lắm. Qua những lần nói chuyện, tôi cũng thấy anh ấy là người trầm tính, ít nói nên không có nhiều ấn tượng cho lắm. Nhưng về sau Cương cho biết có cảm tình với tôi do sự vui tính hài hước nên đã chủ động bắt chuyện, làm quen”, chị Sao chia sẻ.

Còn theo chú rể trẻ tuổi cho biết, những lần đầu gặp mặt, anh không nghĩ chị Sao đã 60 tuổi mà chỉ khoảng 30 tuổi từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhiều lần đến trị mụn, thấy chị Sao lủi thủi một mình, hỏi chuyện mới biết được hoàn cảnh của chị nên anh Cương thấy rất thương.

Cũng từ đó, anh Cương chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với bà chủ quán vui tính và tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay. Sau hơn 2 tháng quen nhau, tết Nguyên Đán năm 2018, anh Cương đã ngỏ ý mời chị Sao về thăm nhà và chị đã đồng ý.

“Do Cương là người Tày, sống ở trong vùng toàn bà con dân tộc, họ quan niệm con trai dẫn con gái về nhà thì sẽ là người yêu của nhau. Khi mọi người hỏi, Cương cũng nói luôn ý định yêu tôi và lấy tôi. Nghe xong, bố mẹ anh ấy cũng chỉ im lặng, còn tôi thì bất ngờ vô cùng. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ anh ấy đùa vui, để bố mẹ đỡ hỏi chuyện vợ con. Nhưng sau này, anh ấy cũng thổ lộ tình cảm với tôi”, chị Sao thổ lộ.

Dịp mùng 8/3 vừa qua, khi chị Sao biểu diễn văn nghệ trên phường, anh Cương bí mật chuẩn bị một bó hoa to, đợi tiết mục kết thúc, anh mới từ từ tiến lên hội trường, tặng hoa chị Sao trong sự ngỡ ngàng, chúc phúc của những người xung quanh.

Những tình cảm của anh Cương khiến chị Sao dần dần rung động. Đợt tháng 5 vừa qua, trong dịp về quê Cương chơi, trên đường trở ra thành phố Cao Bằng, chàng trai này dừng xe hái một bó hoa muồng tím rồi quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn chị Sao khiến người phụ nữ này vô cùng cảm động.

“Anh không có tiền, không có địa vị, chỉ có tình yêu dành cho em. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Đó là lời cầu hôn mà anh ấy đã nói với tôi khiến tôi rất bất ngờ, sốc đến lặng người đi. Khi thấy Cương quá chân tình, tôi đã đồng ý”, chị Sao xúc động kể.

Chính những tình cảm chân thành và quan tâm chăm sóc của anh Cương đã khiến một người tưởng chừng không còn nghĩ đến việc lập gia đình như chị Sao đã phải rung động. Mặc dù tình yêu này đến cũng không phải sớm nhưng cũng không thiếu đi những sự lãng mạn giống như các cặp đôi trẻ tuổi khác. Được biết, sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi này đã chuyển đến sống cùng nhau. Đám cưới chính thức của họ dự định sẽ tổ chức vào tháng 8 âm lịch.

Tờ đăng ký kết hôn bị đưa lên mạng.

Mong muốn có sự riêng tư

Tuy tình yêu đến một cách rất bất ngờ và cũng đầy sự kỳ lạ, nhưng chị Sao chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ rộng rãi. Cho tới khi giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người vào bình luận những câu rất phản cảm và nghi ngờ mục đích của cuộc hôn nhân này, chị Sao đành phải lên tiếng tố cáo người đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mình.

“Mấy ngày nay, tôi phải tắt máy, đóng Facebook để tránh những cuộc gọi làm phiền và những bình luận không hay. Đã nhiều đêm hai vợ chồng đều mất ngủ khi nghĩ đến những lời bình luận ác ý đó. Tôi rất buồn vì những thông tin sai sự thật được đăng tải, đó là sự xúc phạm rất lớn đối với cả hai vợ chồng. Ở tuổi này, tôi đủ lớn để hiểu đâu là tình cảm thật lòng đâu là sự giả dối”, chị Sao bức xúc.

Mới đây, chú rể Triệu Hoa Cương đã chia sẻ hình ảnh lá đơn tố cáo về việc giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng bị rò rỉ. Cụ thể, trong đơn, chị Sao trình bày có nội dung như sau:

“Vào thứ 6 ngày 29-6-2018, vợ chồng tôi ra Phòng Tư pháp phường Sông Bằng để đăng ký kết hôn. Hôm đó làm thủ tục đăng ký đã xong nhưng Chủ tịch đi họp trên thành phố cả ngày, Phòng Tư pháp hẹn tôi thứ 2 đến lấy giấy đăng ký kết hôn. Trong 3 ngày chờ đóng dấu để hoàn tất giấy đăng ký kết hôn, tôi đã thấy bài viết trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi, mà khi đó tôi chưa được nhận giấy đăng ký kết hôn.

Trong bài viết đã có những bình luận xúc phạm, không đúng mực, không đúng sự thật, suy diễn quá mức về quyền riêng tư của hai vợ chồng tôi, việc đó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Phòng Tư pháp phường Sông Bằng đã tự ý cung cấp thông tin bảo mật của cá nhân trong khi chưa được sự đồng ý của vợ chồng tôi.

Vậy, hành vi của cán bộ Phòng Tư pháp có hiểu được đó là vi phạm bảo mật quyền riêng tư cá nhân của tôi không? Những kẻ xấu không có quyền lấy việc riêng tư của vợ chồng tôi để được nổi tiếng mà không nghĩ đến hậu quả đã mang lại cho vợ chồng tôi.

Chuyện tình cặp đôi này đã gây “sóng gió” cộng đồng mạng.

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi sai phạm của cán bộ Phòng Tư pháp phường Sông Bằng, đề nghị cấp lãnh đạo phải có trách nhiệm với việc làm của cán bộ Tư pháp để trả lại công bằng cho vợ chồng tôi.

Những việc tôi trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu có điều bịa đặt tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin các cấp có thẩm quyền giải quyết việc này để trả lại công bằng cho vợ chồng tôi”.

Nói về lá đơn này, chị Sao chia sẻ: “Tôi không làm gì sai, chồng cũ mất đi đã là một sự mất mát đau thương lớn trong cuộc đời. Giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng với người thân yêu. Chúng tôi đã đi đến chỗ đăng ký kết hôn với mong muốn là vợ chồng hợp pháp của nhau để người đời khỏi nghĩ là trẻ lấy già nhằm mục đích chiếm tài sản.

Hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho cả hai đến với nhau. Tuy nhiên, chuyện không ngờ đã xảy ra như tôi đã trình bày trong đơn về việc chưa nhận được giấy đăng ký kết hôn thì hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi đã bị tung lên mạng dẫn đến việc nhiều người bàn tán không hay”.

Về phía cán bộ tư pháp huyện phường Sông Bằng, chị Sao cũng thông tin thêm, khi nộp đơn này chỉ là mong muốn cán bộ tư pháp nhận biết được cái sai của mình và có lời nói với vợ chồng chị. “Đằng này cán bộ phủ nhận không cung cấp thông tin lên mạng xã hội”, chị Sao bức xúc.

Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về "Quyền bí mật đời tư":

1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 21 Hiến pháp 2013 cũng có quy định như sau:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Ngọc Minh – Đinh Hiền

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/chuyen-tinh-ky-la-cua-chu-re-26-voi-co-dau-61-tuoi-500845/