Chuyện tình hợp tan như phim điện ảnh của cặp đôi tái hôn ở tuổi 50

Sau bao cách trở của tháng năm và những bồng bột thời son trẻ, ở tuổi 50, Mick và Lorri Delahunty lại hạnh phúc nắm tay nhau vào lễ đường lần thứ hai.

Giống như hàng nghìn cặp vợ chồng khác, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái nên Mick và Lorri đành tiếc nuối hủy bỏ kế hoạch cử hành hôn lễ vào tháng 5. Mãi đến tháng 7, đôi uyên ương ở thành phố Worcester, hạt Worcestershire (Anh) đã được thỏa nguyện trao lời thề ước trong buổi lễ giản dị tại thị trấn Malvern.

Tái hôn ở tuổi 50 chẳng có gì lạ, nhưng đối tượng kết hôn lại chính là người năm xưa cùng mình nên vợ nên chồng thì quả thực hiếm có. Năm 2010, hai người đều phải nếm trải nỗi đau khi hôn nhân tan vỡ. Nợ nần, bia rượu và quá nhiều gánh nặng không tên đã nghiền nát sự dịu dàng cuối cùng họ dành cho nhau. Từ một cặp đôi tâm đầu ý hợp, Mick và Lorri ngày càng bất hòa đến nỗi không thể nào chung sống được nữa.

Thế nhưng về sau này, họ nhận ra mình hoàn toàn có thể yêu lại từ đầu, và chẳng phải mối tình tan vỡ nào cũng mất hết cơ hội hàn gắn. "Chúng tôi đã yêu nhau thêm lần nữa, với tất cả sự trân trọng. Đã từng mất nhau một lần rồi, giờ đây, chúng tôi thề rằng sẽ không bao giờ xem nhẹ người kia nữa", Lorri nói.

Mick (55 tuổi) và Lorri (56 tuổi) đều là doanh nhân. Lần đầu tiên gặp gỡ tại buổi tiệc khiêu vũ của trường học ở thị trấn Yateley, hạt Hampshire, Lorri chỉ mới là cô thiếu nữ 17 xuân xanh. "Tôi nhìn thấy Mick giữa đoàn người và cứ tự hỏi chàng đẹp trai này là ai. Nụ cười luôn bừng sáng trên môi anh ấy, bầu không khí xung quanh cũng hạnh phúc và đáng yêu đến lạ. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi anh, nhưng dường như anh rất được các cô gái chào đón, họ luôn vây quanh anh nói cười", cô nhớ lại.

Ôm ấp trái tim nóng bỏng hãy còn loạn nhịp vì tiếng sét ái tình, Lorri len lỏi qua dòng người đông đúc để đến làm quen Mick. Một mối tình ngây ngô đã nảy nở giữa đôi bạn trẻ, nhưng thứ cảm xúc non nớt ấy luôn phải chịu thử thách từ những biến cố xung quanh. Vào thời điểm đó, Mick đang là thành viên của một nhóm nhạc nam đã cho ra đời hàng loạt bản hit ở Mỹ, các chuyến lưu diễn thường xuyên khiến họ khó lòng vun đắp tình cảm. Dù đã nhiều lần nói lời chia tay vì quá áp lực, nhưng cuối cùng hai người vẫn quay về với nhau.

Họ kết hôn vào tháng 10/1989 ở tuổi 24 và mua căn nhà đầu tiên tại Hampshire. Lúc này, ban nhạc của Mick đã ngưng hoạt động, anh gia nhập công ty xây dựng của người họ hàng. Hai năm sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ chào đón con trai đầu lòng tên Myles. Năm 1994, gia đình nhỏ của họ có thêm thành viên mới - một bé gái xinh đẹp tên Clare.

Đến năm 1998, Mick và Lorri đã có cuộc sống mà biết bao người mơ ước với sự nghiệp ổn định, thu nhập khả quan, vợ chồng êm ấm và con cái ngoan ngoãn. Mick đã gầy dựng danh tiếng trong lĩnh vực xây dựng bể bơi, còn Lorri đang điều hành công ty marketing của riêng mình với các khách hàng tiềm năng như LG và Samsung. Năm 2003, cả gia đình chuyển đến một căn nhà 5 phòng ngủ trị giá 900.000 bảng Anh ở thị trấn Fleet, hạt Hampshire.

Nhưng ngờ đâu ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cuộc sống tưởng như bình dị ấy đã đưa đẩy Lorri tìm đến một thú vui độc hại - rượu chè. Từ việc công đến việc tư, bất kể là nhà hàng hay tiệc tối tại nhà bạn, Lorri đều uống rượu. Cô mải miết nhâm nhi thứ đồ uống đó từ trưa thứ Bảy đến tối Chủ nhật.

"Tôi chưa bao giờ đếm, nhưng chắc là tôi có thể tu 6 chai rượu vang trắng chỉ trong một ngày cuối tuần. Mick cũng thường ra ngoài xã giao, nhưng anh ấy kiểm soát tửu lượng tốt hơn tôi", Lorri nói. "Kể cả ngày bình thường thì tôi vẫn uống rượu. Sau khi tan làm, tôi sẽ uống một chai trong lúc đi chơi với hội bạn thân, rồi trở về nhà và nhâm nhi thêm một chai nữa với Mick".

Từ vóc dáng cân đối với cân nặng 57 kg, Lorri nhanh chóng "phát tướng" lên mốc 97,5 kg. Chứng nghiện rượu càng khiến hôn nhân của cô gặp vấn đề nghiêm trọng. "Có nhiều khi, tôi thức dậy trong bức bối vì biết rằng mình đã cãi nhau với Mick, nhưng tôi không thể nhớ nổi mình đã nói gì, hay tại sao anh ấy giận. Chúng tôi ngày càng xa cách. Cả hai đều cố phớt lờ những ký ức không vui đó, vờ như chẳng có gì xảy ra", cô nói.

"Tôi đề nghị tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn, nhưng Mick kiên quyết không chịu chia sẻ vấn đề với người lạ. Nên tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Tất nhiên tôi có nghĩ đến việc cai rượu chứ, nhưng đã nghiện rồi thì làm sao bỏ được", cô tiếp tục. "Thật khổ cho các con tôi khi phải sống với một người mẹ cảm xúc thay đổi thất thường".

Năm 2007 là khoảng thời gian tồi tệ nhất với cả gia đình, khi những người thân, bạn bè gắn bó với họ lần lượt qua đời. "Không chỉ thế, việc kinh doanh của chúng tôi bắt đầu chững lại. Chúng tôi đã mất một khách hàng lớn và khoản thu nhập trị giá 1 triệu bảng Anh", cô nói. "Mick và tôi cãi nhau nảy lửa. Tôi muốn bán căn nhà đi để xoay sở, nhưng nếu làm thế, chúng tôi sẽ lỗ 100.000 bảng Anh vì kinh tế suy thoái. Thay vì làm thế, chúng tôi đành cho con gái nghỉ học tại trường tư thục, đến giờ tôi vẫn áy náy với con vì điều đó". Vào lúc ấy, Myles đã giành được một suất vào Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall danh giá của London.

Bước ngoặt nghiệt ngã xảy ra vào dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới của họ vào tháng 10/2007. Mick đặt bàn tiệc tại nhà hàng để chung vui cùng vợ, nhưng họ còn chưa kịp nâng ly thì đã cãi nhau gay gắt. "Mick đứng dậy và rời khỏi nhà hàng, bỏ lại tôi khóc nghẹn ở đó. Cả hai chúng tôi đều biết mình không thể tiếp tục như thế này. Ngày hôm sau, Mick đồng ý dọn ra ngoài sống cùng một người bạn", Lorri nói.

Cặp đôi quyết định ly hôn vào năm đó. Nhưng sau khi mất đi Mick, Lorri bàng hoàng nhận ra cuộc sống của cô tuyệt vọng biết bao. "Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn yêu Mick nhưng lại tự ái không nói cho anh hay", cô chia sẻ. Lorri từng thử hẹn hò với một vài người khác, nhưng không sao quên được chồng cũ.

Cùng lúc đó, công việc bấp bênh khiến cô phải đóng cửa công ty. Cảm giác bế tắc khiến Lorri chỉ muốn tự sát và phải uống thuốc chống trầm cảm, nhưng cô vẫn không cai được rượu. Một ngày nọ, cậu con trai Myles phát hiện mẹ say chuếnh choáng và ngã đập đầu bất tỉnh, suýt chút không cứu được. Trong suốt thời gian khó khăn đó, Mick luôn bầu bạn, giúp cô vượt qua.

Năm 2015, nhìn bạn bè xung quanh bước qua ngưỡng 50 năm cuộc đời, Mick và Lorri càng thấm thía cảm giác khi sống trong những hồi ức hạnh phúc đã qua. Tháng 9 năm ấy, cặp đôi cùng tổ chức sinh nhật 21 tuổi cho con gái Clare. Đúng lúc đó, Lorri đã gặp gỡ một người đàn ông lý tưởng trẻ hơn cô 10 tuổi. Thế nhưng, khi được Mick ôm và trao nụ hôn sau 8 năm chia tay, cô nhận ra trái tim mình chỉ thổn thức vì chồng cũ. May mắn thay, Mick cũng còn yêu cô.

Cả hai quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim và học cách yêu nhau một lần nữa. Sáu tháng sau khi hẹn hò, Lorri quyết tâm cai rượu và thành công. Cũng từ đó, tâm tính cô trở nên dịu dàng, biết thông cảm và lý trí hơn. Tháng 3/2017, sau một năm rưỡi về lại bên nhau, Lorri đã bán căn nhà cũ để dọn đến sống chung với Mick. Ở đây, cô tập làm quen với những thói quen tốt của chồng, chẳng hạn như ăn uống lành mạnh.

Đầu năm 2020, Lorri vỡ òa trong hạnh phúc vì Mick ngỏ lời cầu hôn. Nhưng rồi đại dịch ập đến khiến kế hoạch kết hôn của họ lỡ dở và phải dời sang tháng 7. Đối với Mick và Lorri, lễ cưới lớn hay nhỏ không quan trọng. Họ chỉ muốn được trao lời thề chung thủy đến bạc đầu với nhau, một lần nữa.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chuyen-tinh-hop-tan-nhu-phim-dien-anh-cua-cap-doi-tai-hon-o-tuoi-50-20210113230118192.html