Chuyện tình đẹp trên băng trong ngày Valentine

Không thể đạt thành tích cao trong ngày thi đấu đúng dịp Lễ tình nhân 14.2 (Valentine) nhưng cặp vợ chồng trượt băng người Mỹ Alexa Scimeca Knierim và Chris Knierim đã có chiến thắng lớn hơn bội lần: tình yêu và sự nghiệp mãi bên nhau bất chấp mọi vật cản.

Tình yêu của cặp vợ chồng trượt băng người Mỹ Alexa Scimeca Knierim và Chris Knierim ánh lên trên sân băng trong ngày Valentine

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng tranh tài ở Olympic sau khi trở thành nhà vô địch Mỹ. Alexa (26 tuổi) và chồng cô Chris (30 tuổi) bắt đầu theo đuổi môn trượt băng vào năm 2012 và niềm đam mê này chính là chất xúc tác để cả hai gắn bó cuộc sống vợ chồng 4 năm sau đó. Họ bước vào tranh tài vào đúng ngày Lễ tình nhân (ngày 14.2) ở nội dung trượt băng chương trình ngắn thuộc khuôn khổ Olympic mùa đông 2018. Kết quả cuối cùng không như mong đợi khi cặp đôi chỉ xếp hạng 14. Thế nhưng, những ai chứng kiến cử chỉ của Alexa và Chris sau khi nghe kết quả đều có cùng cảm nhận như họ vừa chiến thắng. Thật vậy, họ đã đoạt huy chương vàng nhưng đó là chiếc huy chương vàng cho tình yêu trong ngày Valentine.

Sau phần thi, đôi vợ chồng ôm nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy, rồi Chris chạy đến nhẹ nhàng chạm tay vuốt mái tóc người vợ kèm nụ hôn âu yếm. Chris nói với các phóng viên: “Hôm nay là ngày Valentine và tôi nghĩ chúng tôi đã cho thấy chúng tôi yêu nhau và sẽ bên nhau trượt băng trong niềm hạnh phúc suốt cuộc đời”.

Đó thật sự là những cử chỉ và cảm xúc thật đẹp đối với tình yêu của một đôi vợ chồng. Và nó đẹp hơn khi biết rằng cặp đôi này đã vượt qua những khó khăn, thậm chí đối diện với sinh ly tử biệt để được sống, được yêu và được cùng nhau thể hiện niềm đam mê thể thao.

Cặp đôi hạnh phúc nhất trong ngày thi đấu dịp Valentine (14.2) tại Olympic mùa đông 2018

Cách đây hai năm, Alexa được phát hiện mắc một căn bệnh dạ dày hiếm gặp, khiến cân nặng của cô giảm xuống còn 36 kg và đối diện với mối đe dọa tính mạng. Trước tình cảnh trên, Alexa buộc phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và nghiễm nhiên chấp nhận sự nghiệp trượt băng chấm dứt. Thế nhưng, nhờ tình yêu của Chris và niềm đam mê cháy bỏng, sau vài tháng rời xa sân băng, Alexa quyết tâm trở lại tập luyện và bắt đầu chập chững những bước cơ bản đầu tiên.

“Nó đã làm cho cuộc hành trình của chúng tôi rất khác biệt và có thể đặc biệt hơn bất cứ ai. Chúng tôi cùng ăn kiêng và nhắc nhở nhau về những điều may mắn khi được góp mặt ở đây (Olympic mùa đông 2018). Điều đó đã giữ chúng tôi luôn gắn chặt bên nhau và luôn tràn hạnh phúc”, Alexa thổ lộ.

Đầu tuần này, đôi vợ chồng Chris và Alexa góp phần giúp đội trượt băng của Mỹ giành được huy chương đồng trong cuộc thi đồng đội. Tuy nhiên, họ phải vật lộn với phần thi vào ngày Valentine sau khi người vợ mắc lỗi trong một cú lật xoay ba vòng. Nhưng với họ, đó là một chiến thắng khi giành quyền vào tranh tài ở nội dung trượt băng tự do vào ngày 15.2.

“Chúng tôi có một chương trình vào ngày mai và đó sẽ là lần cuối cùng của hành trình Olympic của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, phục hồi và sẵn sàng cho buổi sáng ngày mai”, Chris nói trong niềm hạnh phúc. Người chồng tiết lộ họ sẽ nghỉ ngơi và thư giãn trên rượu sâm-panh cùng hoa hồng để kỷ niệm cho tình yêu và ngày mai sẽ lại bước vào một hành trình mới.

Nguyên Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/hau-truong/chuyen-tinh-dep-tren-bang-trong-ngay-valentine-83321.html