Chuyện tình đẹp như mơ của mẹ Việt may mắn lấy được chồng Hàn YÊU CHIỀU HẾT MỰC

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, người phụ nữ Việt mất hết niềm tin vào đàn ông. Bất ngờ được chàng trai quản lý người Hàn tỏ tình, chị bối rối từ chối để rồi phải xiêu lòng trước tấm chân tình của anh…

Chị Kim Hiền (SN 1986, quê ở Vũng Tàu) chia sẻ, từng trải qua cuộc sống vất vả và nhiều đau khổ khi còn quê nhà, chị quyết định chọn con đường kết hôn mai mối sang Hàn. Những tưởng lấy chồng ngoại sẽ làm thay đổi cuộc đời nhưng chị không ngờ, bắt đầu từ đây là khoảng thời gian tăm tối của mình.

Cuộc sống mới sang Hàn khó khăn đủ thứ, từ bất đồng văn hóa đến hạn chế về ngôn ngữ, chị và chồng không tìm được tiếng nói chung. Không may mắn như những người phụ nữ khác, người chị lấy làm chồng là một kẻ chơi bời, lười lao động. Lấy vợ Việt về chỉ để thỏa đam mê thể xác và thường xuyên đánh đập chị. Dù đau đớn, tủi nhục nhưng thân gái một mình nơi xứ người, chị đành cắn răng chịu đựng những trận đòn tàn bạo.

Chị Hiền cùng chồng mới và hai con. Ảnh: NVCC

Lần lượt hai đứa con ra đời, một cô con gái và cậu con trai, chị Hiền lấy con làm động lực để sống tiếp với người chồng tệ bạc. Chồng lười lao động, dù một nách hai con nhỏ nhưng chị vẫn phải ra ngoài kiếm sống. Thế nhưng bao nhiêu vốn liếng dành dụm nuôi con, hắn ta cuỗm đi hết. Chưa kể trước đó, anh ta còn vay tiền bố đẻ chị nhưng không trả. Sau này chị phải làm lụng thay chồng cũ trả nợ. Dù nợ trả hết cho bố nhưng chị phải mang vết thương lòng khi bị chính gia đình ruột khinh miệt.

Họ không hiểu hết những khổ ải mà mình đã cố chịu đựng khi không một người thân thích bên cạnh, giúp đỡ lúc ấy. Họ không thể hiểu đó là do duyên xấu, do mình không được quyền chọn lựa người bạn đời…”, chị Hiền ngậm ngùi chia sẻ.

Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, một mình vừa đi làm vừa chăm con, không thể nuôi đủ hai con nhỏ, chị đành gửi con trai về Việt Nam nhờ mẹ đẻ chăm sóc. Xa con bao nhung nhớ nhưng chị vẫn phải cố chịu đựng để kiếm tiền nuôi con, mong một ngày có thể đón con sang Hàn, để mẹ con có thể sống gần bên nhau.

Sau đó, năm 2015, chị Hiền chuyển đến đảo Geoje, phía Nam Hàn Quốc làm việc. Trong thời gian làm ở đây, chị quen và thường tiếp xúc bàn công việc với anh Kim Jong Son (SN 1981) – quản lý công ty – người chồng hiện tại của chị.

Thời gian đầu, mỗi khi ăn trưa, mình thấy lúc say anh thường tỏ ra chán nản với cuộc sống của bản thân. Vợ anh quá béo (100kg) và không có ý định giảm cân. Vợ chồng anh thường xuyên mâu thuẫn và lấy nhau 7 năm trời nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù lúc say như vậy nhưng khi tỉnh táo, anh rất tốt, luôn giúp đỡ người Việt Nam làm cùng công ty. Thấy tội nghiệp nên từ đó, mình mới mang đồ ăn trưa cho anh ấy nhằm tỏ sự biết ơn”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền và anh Kim Jong Son quen nhau khi cùng làm việc ở một công ty đóng tàu tại đảo Geoje, phía Nam Hàn Quốc. Anh Jong Son là quản lý tại công ty. Ảnh: NVCC

Sau này, lúc lấy nhau rồi, chị Hiền mới được mẹ chồng kể rằng, chồng chị lúc trẻ là quản lý một công ty đóng tàu có tiếng ở đảo. Trong một lần nhậu say tít, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện đã qua đêm với một cô gái lạ, rất béo. Tỉnh rồi anh mới biết, cô gái đó chính là con gái của chủ quán nơi anh nhậu.

Ngay sau đó, bà chủ quán khăng khăng bắt ép anh phải lấy con gái bà, tuy nhiên, ba mẹ anh phản đối và không cho cưới hỏi. Nhưng vì là một người đàn ông có trách nhiệm nên anh Jong Son đành tự ra phường đăng ký kết hôn và mua nhà sống cùng cô ấy.

Sau 7 năm chung sống, cô ấy không sinh được con và cũng chẳng làm việc gì, chỉ ở nhà hưởng thụ. Bao nhiêu tiền lương anh đưa về, cô ấy đều tiêt xài hết. 7 năm không có con, ba mẹ anh giục bảo đi khám thì cô ấy từ chối và còn đổ lỗi cho anh làm nghề đóng tàu độc hại. Anh ra ngoài và có được một đứa con riêng, lúc đó, cô ấy mới không đổ lỗi nữa. Cuộc sống hôn nhân của anh lúc này bắt đầu đi vào ngõ cụt khi vợ cũ của anh không chịu về nhà chồng vì sợ áp lực con cái. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn dần lên. Vợ cũ của anh ngày càng tăng cân, lên đến 100 kg rồi nhưng mặc anh khuyên răn vẫn không chịu giảm béo.

Cho đến một ngày, trong bữa cơm tối ở công ty, anh bất ngờ hỏi chị rằng: “Em có yêu anh không”. Lúc đó, chị chia sẻ về cuộc hôn nhâu đầu đổ vỡ, chị sợ đàn ông, ám ảnh hôn nhân và không thể tin tưởng anh để bước thêm được nữa.

Mặc dù vậy, anh vẫn kiên trì theo dõi chị. Rồi một lần, anh chia sẻ rằng: “Nếu mình lấy nhau, anh sẽ cho vợ hết tài sản, chung cư và tài khoản ngân hàng. Anh ra đi tay trắng, bằng đồng lương của anh kiếm được, anh sẽ lo cho em về Việt Nam đón con trai sang, anh sẽ nói với mẹ để lo 1 căn nhà ở phố cho con mình đi học. Anh sẽ giao cho em tất cả lương anh có. Và em không phải lo đi làm, cứ ở nhà chăm con cho con biết tiếng, sau đó hãy mở cửa hàng buôn bán”.

Nói là làm, anh đã yêu cầu ly hon với vợ với điều điện là cho hết tài sản và ra đi tay trắng. Sau đó anh lo chi phí cho chị về Việt Nam làm thủ tục đón con trai sang. Sau 1 tháng, chị quay lại Hàn cùng con trai, anh đã đón mẹ con chị về căn nhà ở phố. Anh đưa chị về ra mắt bố mẹ chồng.

Chị Hiền và anh Kim Jong Son hạnh phúc với cuộc sống mới. Ảnh: NVCC

Từ đó mình được mọi người yêu thương hết mực vì mẹ chồng nhận ra, khuôn mặt chồng mình vui và hạnh phúc vô kể. Mẹ bảo chưa bao giờ mẹ thấy nó trẻ hẳn ra và hào hứng với cuộc sống đến vậy”.

Về chung sống với nhau, anh luôn chăm sóc, chiều chuộng mẹ con chị như lời hứa ban đầu. Cách đây 2 năm, vì muốn mở một cửa hàng bán buôn mà chồng chị đã bàn với mẹ chồng hùn vốn cho chị làm ăn. Trong thời gian chị kinh doanh thêm, anh luôn lo cơm nước, học hành cho 2 con của chị. Anh hầu như quán xuyến hết công việc nhà. Từ ngày về sống với nhau, chị chưa bao giờ biết rửa bát, nấu cơm hay phơi quần áo. Biết vợ bận việc nên anh luôn làm hết.

Anh Jong Sơn yêu thương hai con của chị Hiền như con đẻ. Ảnh: NVCC

Thấy vợ vất vả bán buôn, anh Jong Son luôn giúp vợ làm việc nhà. Ảnh: NVCC

Nhà chồng cũng rất thoải mái và yêu thương con dâu. Chị Hiền kể: “Lúc trước, chưa bầu bí, mỗi khi có dịp họp gia đình là mẹ chồng mình, chị dâu, em gái chồng, em rể chồng điều ngồi quây quần với mẹ nhậu say sưa. Mẹ ngồi vừa rót bia cho các con vừa nói chuyện với cười đùa làm mình cảm thấy, mẹ đẻ mình còn không được hiện đại và tâm lý như mẹ chồng nữa”.

Sau 3 năm lấy nhau, mặc dù anh Jong Son bảo chị không cần sinh nữa nhưng vì tình yêu chồng dành cho mình và niềm tin ở người đàn ông ấy, chị quyết định sinh con. Đứa con trai sắp chào đời là niềm vui và động lực để chị và anh cố gắng hơn nữa.

Khi biết chị sắp sinh, mẹ chồng còn gọi chị vào cho hẳn một phong bì tiền để lo sinh nở. “Mẹ chồng còn hứa sẽ mua tặng mình một cái máy chạy bộ để con dâu giảm cân sau sinh, em chồng hứa tặng máy massage bụng, còn bố chồng thì loay hoay đọc sách tìm tên tốt đặt cho cháu. Anh chồng, chị dâu cũng náo nức chờ đến ngày thăm cháu. Cả gia đình cứ cười đùa hí hố với những cái tên ông nội soạn.”

Không biết cuộc sống ngày mai có thay đổi ra sao nhưng mình vẫn luôn cảm thấy hiện tại mình là người may mắn nhất trên đời. Có như vậy giờ mình mới thấy cuộc đời có sự bù trừ hẳn hoi.

Ngày xưa mình luôn mang ý nghĩ tự trách bản thân khi đã dại dột đi lấy chồng Hàn thông qua mai mối, nhưng giờ mình lại thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về những tháng năm khốn khổ cố gắng vượt qua để rồi được nhận sự bù đắp đích đáng”, chị Hiền hạnh phúc chia sẻ.

Một số hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc hiện tại của chị Hiền và người chồng mới:

Thùy Linh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-me-viet-may-man-lay-duoc-chong-han-yeu-chieu-het-muc-20180926172137753.htm