Chuyện tình của nữ họa sĩ xinh đẹp bị ung thư

Yêu xa bị gia đình phản đối nhưng họa sĩ Tạ Lưu Ngọc Anh, sinh năm 1994 ở Kỳ Sơn, Hòa Bình và bạn trai vẫn kiên trì vượt qua. Vậy mà, chỉ mới kết hôn 2 tháng, cô gái ấy đã đau lòng phát hiện ra mình bị ung thư hạch giai đoạn 2.

Câu chuyện về Ngọc Anh mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất nhiều người. Tuy bệnh ung thư hạch (hay còn gọi là u lymphoma, ung thư hạch bạch huyết) hiện đang trở nên rất phổ biến và có thể điều trị tốt nếu phát hiện sớm nhưng câu chuyện buồn của nữ họa sĩ trẻ vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Yêu xa 700km suốt 2 năm, bị gia đình ngăn cấm vẫn quyết tâm đến với nhau

 Ảnh cưới của Ngọc Anh cùng chồng.

Ảnh cưới của Ngọc Anh cùng chồng.

Ngọc Anh kể cô là người ở Hòa Bình còn chồng - anh Vũ lại là người Quảng Bình, cách nhau đến 700km. Cả hai quen biết qua mạng xã hội đã lâu nhưng mãi mới có cơ hội gặp gỡ ở ngoài đời.

“Trong một đợt mình du lịch ở Đà Nẵng thì 2 đứa gặp nhau rồi đem lòng thương nhau vì chòng mình làm việc ở đó. Gia đình mình biết chuyện cũng ngăn cấm dữ dội lắm. Một phần là nghĩ tình yêu tuổi trẻ bồng bột, nhất thời, nhưng lý do chính vẫn là khoảng cách địa lý quá xa, sợ con gái vào đấy chịu cực chịu khổ”.

Những khoảnh khắc tinh nghịch của cặp đôi.

Bất chấp định kiến từ gia đình, Ngọc Anh và bạn trai vẫn quyết tâm duy trì mối quan hệ. Sau nhiều lần “lội ngược” về Bắc thăm gia đình Ngọc Anh, bố mẹ cô tiếp xúc với chàng rể tương lai nhiều và nhận ra, anh là người sống rất tình cảm, chu đáo.

Ngọc Anh nói, cô và chồng đến với nhau chủ yếu vì tình thương bởi cả 2 đều nhận ra, đối phương không phải là người hoàn hảo nhưng lại là một nửa mình đang còn thiếu. “Mình nhớ nhất anh Vũ lần đầu vào bếp nấu cơm, xào đậu thì mặn, luộc gà thì nát mà mình vẫn cố khen ngon rồi vui vẻ ăn”, Ngọc Anh kể.

Cả 2 đi đến hôn nhân sau thời gian dài quen biết.

Sau 2 năm yêu xa, hồi cuối năm 2018, cả hai quyết định lên xe hoa về chung một nhà. Mọi khó khăn tưởng như đã khép lại thì bất ngờ, mới đây, Ngọc Anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 2.

“Hồi mới có kết quả xét nghiệm, cả mình và chồng đều đứng hình luôn. Bây giờ thì mình đã vào viện được 1 tháng rồi, gia đình nội ngoại đều hết lòng động viên nên cũng không còn cảm thấy sốc như lúc đầu.

Mình chỉ lo phải truyền hóa chất, xạ trị, sau này không biết có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không rồi không biết bệnh có thể chữa dứt điểm không bởi mình năm nay mới 25 tuổi - một độ tuổi đang còn rất trẻ“, Ngọc Anh tâm sự.

“Muốn gửi lời nhắn đến mọi người rằng: Ung thư không phải dấu chấm hết”

Ngọc Anh cho biết, công việc hiện tại của cô và chồng là vẽ tranh ở Hà Nội. Họ từng dự tính sẽ mở lớp dạy vẽ cho các bạn yêu thích hội họa nhưng hiện giờ cô lại đang bị bệnh nên ước mơ đó chưa biết khi nào mới thực hiện nổi.

Một số bức vẽ của Ngọc Anh.

Cô và chồng cũng có đam mê hội họa.

“Mình nằm viện, mọi việc đều dồn lên vai chồng. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ vu vơ, mình cũng buồn đến trào nước mắt, vợ chồng yêu xa suốt, mới về chung 1 nhà sống gần nhau chưa được bao lâu thì mình lại phải ở viện điều trị bệnh ung thư. Những lúc ấy, chính chồng mình lại là người động viên mình nhiều nhất. Anh luôn mong mình sớm khỏe lại để thực hiện mục tiêu mà 2 đứa đã ấp ủ”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh tâm sự, thời gian đầu khi cầm tờ xét nghiệm kết quả bị ung thư hạch giai đoạn 2, cô cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Đối với một người trẻ lại vừa kết hôn, mới đi làm chưa lâu, cảm giác đó rất khó chịu, tưởng như không thể vượt qua nổi.

Ngọc Anh tâm sự, người động viên cô nhiều nhất không ai khác chính là anh Vũ.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, y bác sĩ, Ngọc Anh dần lấy lại niềm tin. Cô cũng dần tin rằng, “ung thư không phải là một dấu chấm hết. Dù có chuyện gì cũngđừng để tinh thần bị tụt xuống, hãy luôn lạc quan để chiến thắng tất cả”.

Theo SaoStar

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chuyen-tinh-cua-nu-hoa-si-xinh-dep-bi-ung-thu-1199744.html