Chuyện tình cổ tích của cô gái tí hon nặng 24kg

Chỉ nặng vỏn vẹn 24kg, Trần Thị Y Phụng những tưởng mình sẽ chẳng tìm được hạnh phúc riêng. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị, chàng trai Lê Minh Chung đã đến bên Y Phụng như một sự đền bù cho những thiệt thòi của cô gái trẻ...

Câu chuyện tình yêu đặc biệt mà PV báo Người Đưa Tin muốn nhắc đến là chuyện tình của cặp đôi đũa lệch Y Phụng – Minh Chung. Tình yêu của họ đã chứng minh rằng “tình yêu không phân biệt ngoại hình, khoảng cách”.

Trần Thị Y Phụng (quê ở Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, không giống như các thành viên khác trong gia đình, Y Phụng mãi chẳng thể “lớn nổi”, cho đến nay, khi đã 24 tuổi, cô gái này vẫn chỉ nặng vỏn vẹn 24kg, với chiều cao 1m33.

Chuyện tình của Y Phụng - Minh Chung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình của Y Phụng - Minh Chung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoại hình nhỏ con, nên Y Phụng cũng thường hay tự ti về bản thân mình, cô cũng thường thắc mắc với mẹ cha rằng “tại sao cơ thể con lại nhỏ bé không được như các bạn?”. Nhưng rồi Y Phụng cũng đã học cách chấp nhận với cơ thể bé nhỏ của mình.

“Theo thời gian, biết mình chẳng thể cao lớn như các bạn đồng trang lứa, tôi buồn vô cùng. Đi học cùng các bạn thì lúc nào cũng bị trêu là như đứa trẻ”, Y Phụng bộc bạch.

Dù không cho mình có được ngoại hình như ý, thế nhưng cô gái này cũng sở hữu một gương mặt khả ái, ưa nhìn. Y Phụng quyết tâm chinh phục tri thức bằng cách chăm chỉ học hành. Từ Tiền Giang, Phụng xin phép bố mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp.

“Tôi tuy bé nhỏ, nhưng mọi việc đều tự làm được nên bố mẹ cũng yên tâm cho tôi lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi cứ chăm chỉ làm việc như thế cho đến một ngày tôi đã gặp được tình yêu đầu đời của mình”, Y Phụng kể lại ngày lên thành phố lập nghiệp.

Theo lời của Y Phụng, trong đầu cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai, nhưng khi gặp Minh Chung mọi suy nghĩ ban đầu của cô dần tan biến. Trước đó cô và người bạn trai đã từng nói chuyện trên facebook, nhưng khi gặp nhau ngoài đời thực cả hai cảm thấy có tình cảm đặc biệt với nhau.

“Năm 2014, tôi và anh gặp nhau, vẻ điển trai của anh đã khiến tôi không thể rời mắt, từ ngày đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn và yêu nhau từ lúc nào không hay”, Y Phụng nói.

Chú rể cao 1m66, nặng 52kg, còn cô dâu chỉ nặng 24kg, cao 1m33.

Ngồi kế bên vợ, anh Minh Chung (27 tuổi, quê Bến Tre) cũng không giấu nổi cảm xúc của mình khi yêu một cô vợ bé nhỏ: “Ngày chúng tôi công khai yêu nhau, chẳng ai tin được chúng tôi sẽ cưới nhau. Bởi, ngày tôi ngỏ lời yêu cũng chỉ sợ Phụng nghĩ rằng tôi yêu cô ấy là vì thương hại”.

Thế nhưng, chàng trai Minh Chung đã chứng minh rằng, tình yêu của anh dành cho cô gái tí hon là thật lòng, Minh Chung thổ lộ: “Ngày 8/3, tôi làm MC cho chương trình phụ nữ ở công ty, chờ đến cuối chương trình tôi mời Phụng lên và nói rằng “từ ngày hôm nay Phụng là bạn gái của tôi”, khi đó cả công ty bất ngờ. Tôi làm vậy, chỉ để chứng minh cho Phụng thấy tôi yêu cô ấy bằng tấm chân tình chứ không phải vì sự thương hại”.

Cả hai có rất nhiều kỷ niệm khi yêu nhau.

Khi nhận được lời tỏ tình của Minh Chung, Y Phụng khi ấy chỉ biết khóc vì không nghĩ rằng người đàn ông được mệnh danh “hotboy của công ty”, có nhiều cô gái theo đuổi lại yêu mình.

Yêu nhau lâu ngày, cũng có ngày Minh Chung ngỏ lời mời bạn gái về nhà mình chơi, thăm gia đình. Nhớ lại ngày đầu tiên về ra mắt gia đình bạn trai, Y Phụng không giấu nổi cảm xúc lo lắng, hồi hộp của mình: “Ngày dẫn tôi về nhà, bố mẹ anh ấy rất bình thường vì nghĩ tôi là bạn làm cùng công ty. Dần dần, biết chuyện, mẹ chồng cũng đã khuyên nhủ chồng tôi rất nhiều. Ngày quyết định cưới, mẹ chồng có gọi hai chúng tôi về hỏi lại lần nữa là đã thật sự quyết định chưa, cả hai quyết tâm nên bố mẹ cũng chiều lòng”.

Yêu nhau được 1 năm thì vào ngày 26/10/2016 cặp đôi Y Phụng – Minh Chung quyết định về chung một nhà trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Hạnh phúc khi trở thành vợ chồng.

Y Phụng chia sẻ thêm: “Ngày chúng tôi yêu nhau, mọi người đã không tin rồi, nên khi quyết định cưới ai cũng ngỡ ngàng, có những người nghĩ chuyện của chúng tôi là một vở kịch”.

Ngày về chung một nhà là ngày mà Y Phụng – Minh Chung hạnh phúc vô cùng, bởi từ đây Y Phụng sẽ không còn lẻ bóng một mình nữa mà cô đã có thêm người bầu bạn.

Từ lúc yêu nhau, đến khi về chung sống với nhau dưới một mái nhà cặp đôi Y Phụng – Minh Chung cho hay cả hai có nhiều kỷ niệm vui buồn cùng nhau. Trong đó, mỗi lần đi cùng nhau nhận những câu hỏi ngô nghê, ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai cảm thấy nhớ nhất và đó là những kỷ niệm đặc biệt.

Minh Chung nói thêm: “Có lần cả hai vợ chồng đi siêu thị cùng nhau nhưng bị nhân viên hiểu lầm là hai cha con, hoặc hai anh em. Mọi người chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng chính hiệu. Khi đó, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và cười”.

Hai năm làm dâu, làm vợ Y Phụng cho hay cô cảm thấy may mắn khi được gia đình nhà chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Để có được sự yêu thương đó, Y Phụng cho hay đó là dựa vào bí quyết “thấu hiểu – chia sẻ”.

Cho đến nay, gia đình hai bên vẫn gọi Y Phụng với biệt danh “ốc tiêu”, họ cũng gọi chuyện tình của cặp đôi này là “chuyện tình đũa lệch” hay “cổ tích ngoài đời thực”...

Với Y Phụng – Minh Chung, những mỹ từ đó là một ưu ái đặc biệt, cả hai tự nhủ sẽ cùng nhau cống hiến trong công việc và tiếp tục vun đắp tổ ấm gia đình.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-chuyen-tinh-yeu-cua-co-gai-ti-hon-nang-24kg-a349656.html