Chuyện tình chị em của Jung Hae In và Son Ye Jin chính thức bại lộ, phải làm sao đây?

Trong diễn biến mới nhất của 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi', thì Seo Kyung Sun (Jang So Yeon) cuối cùng cũng đã phát hiện ra được người mà em trai mình đang hẹn hò chính là bạn thân của cô Yoon Jin Ah!

Trước đó thì Yoon Jin Ah vì việc đổi điện thoại mà đã phải gặp lại Lee Kyu Min (Oh Ryung). Trên đường đến cửa hàng, gã bạn trai khốn nạn trong một phút mất bình tĩnh đã nổi điên và có ý định bắt cóc cô.

Trong khi đó Seo Jun Hae cảm thấy có chuyện chẳng lành liền tìm mọi cách để liên lạc với Yoon Jin Ah nhưng không được. Sau khi chạy hết một vòng những nơi cô có thể đến mà vẫn chẳng thấy người yêu đâu Seo Jun Hae càng thêm lo lắng. Bất chấp mọi việc có thể bị bại lộ anh còn chạy đến tận nhà của Yoon Jin Ah nhưng vẫn chưa thấy cô về nhà. Cuối cùng nhờ tấm danh thiếp của Lee Kyu Min ở trong phòng em trai Jin Ah mà Seo Jun Hae đã liên lạc được với anh ta. Nghe thấy giọng bạn trai qua điện thoại của Lee Kyu Min, Seo Jin Ah liền liều lĩnh giằng lấy nó và kết cục là chiếc ô tô của hai người đang đi đã bị đâm vào lan can đường. Nghe thấy tiếng động lớn như vậy tim Seo Jun Hae tưởng chừng như vỡ ra từng mảnh vụn vì lo lắng.

Nhảy xuống khỏi xe với cái trán tóe máu Yoon Jin Ah cảm thấy cơn giận sôi sục khắp. Vì lẽ gì mà cô phải chịu đựng những việc điên rồ như thế này chứ. Mặc cho Kyu Min cảm thấy hốt hoảng vì việc cô bị thương, Yoon Jin Ah nhất định đòi đi tiếp: “Anh bảo muốn giết tôi mà! Nào cùng đi, cùng chết với nhau! Ở mức độ này tôi chưa chết được đâu!”

Vì vụ tai nạn xảy ra nên cảnh sát đã tìm đến để giải quyết vụ việc. Jin Ah chủ động liên lạc với Jun Hae bằng điện thoại của một nhân viên cảnh sát. Biết được cô đang ở bệnh viện anh liền chạy đến và chạm mặt Lee Kyu Min đang ở đó. Dù muốn tẩn cho hắn ta một trận ra trò nhưng cuối cùng vì lo lắng cho người yêu nên Jun Hae đành bỏ qua.

Sau khi gọi điện báo cho mẹ Jin Ah là tối nay cô có việc phải tăng ca không về được hai người đã quyết định về nhà của Jun Hae. Trên đường về Seo Jun Hae tỏ ra mất bình tĩnh vì đã không thể ở bên cạnh người yêu khi cô gặp nguy hiểm. Anh còn bày tỏ rằng: “Anh bây giờ không thể nào sống thiếu em được nữa”. Và như để chứng minh cho điều đó, ngày hôm sau khi bị cấp trên phái đi công tác Jun Hae đã ngay lập tức từ chối với lý do phải ở bên cạnh bạn gái. Có vẻ như anh chàng này vì sủng nịnh bạn gái mà ngày càng coi trời bằng vung rồi.

Mặt khác công ty của Yoon Jin Ah sau sự kiện khảo sát về nạn quấy rối tình dục nơi công sở thì đã quyết định tổ chức liên hoan công ty nam nữ ra tách biệt. Phía nữ giới tất nhiên là rất vui vẻ với quyết định này. Mấy chị em đã tổ chức vui chơi tới bến, trong khi đó cánh đàn ông thì tiu nghỉu và bỏ ra về sớm hơn thường lệ.

Yoon Jin Ah sau khi tan buổi liên hoan đã tìm đến công ty nơi Jun Hae đang tăng ca. Do ngà ngà say nên cô đã ngủ quên trên ghế sofa trong khi anh người yêu vẫn còn mải mê với công việc. Đúng lúc này cậu bạn đồng nghiệp của Jun Hae cũng tìm đến sau buổi nhậu và đã bắt được tại trận cuộc hẹn hò của cả hai chị em.

Tuy lúc đầu có chút xấu hổ và hoảng sợ nhưng sau khi nhìn thấy sự ủng hộ của cậu bạn đồng nghiệp về chuyện tình của mình thì cả hai dần lấy lại bình tĩnh. Jin Ah và Jun Hae bắt đầu nghĩ đến việc nói cho người thân biết về chuyện yêu đương của họ. Tuy nhiên nghĩ là một chuyện và đến khi nói ra được hay không là một chuyện khác. Dù cho lấy hết mọi can đảm nhưng Jin Ah vẫn không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào với bố mẹ mình. Cuối cùng sau bao đêm trằn trọc, cô cuối cùng cũng dám lấy hết dũng khí đến gặp bố và quyết định mở lời trước với ông. Nhìn thấy con gái chưa kịp nói gì đã òa lên khóc nức nở , Yoon Jin Sang đã đoán ra được cô con gái rượu muốn nói cái gì rồi. Ông liền đưa khăn giấy cho Jin Ah và hỏi: “Jun Hae nó đang ở đâu!” Nghe thấy giọng điệu biết hết mọi chuyện của bố mình tất nhiên là cô nàng Jin Ah của chúng ta đã được một phen hoảng hốt ra trò.

Cùng thời điểm đó vì sự bất cẩn của Jun Hae mà chị của anh, Seo Kyung Sun, đã tìm thấy tập tranh anh vẽ người yêu lúc trước. Khỏi phải nói cô đã bị sốc như thế nào, và hơn cả chính là cảm giác đâu đớn vì bị hai người thân yêu nhất lừa dối phản bội mình.

Sau những tập mở đầu thu hút được nhiều sự chú ý, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Các tình tiết ngọt ngào xuất hiện dày đặc đã phần nào làm cho khán giả bị nhàm chán. Sự cao trào kịch tích của phim chưa được đẩy lên cao càng khiến cho các mọt phim dần bớt quan tâm. Tỷ lệ người xem của phim cũng bị tụt xuống sau mấy tuần tăng liên tiếp. Mong rằng trong các tập tiếp theo, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ có được nhiều cảnh dấu ấn và thu hút người xem hơn nữa. Xin mời quý khán giả đón xem những tập phim tiếp theo trên kênh JBTC vào tối thứ Sáu, Bảy hàng tuần!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chuyen-tinh-chi-em-cua-jung-hae-in-va-son-ye-jin-chinh-thuc-bai-lo-phai-lam-sao-day-2658451.html