Chuyện thật như đùa - Vợ tráo tinh trùng chồng khi thụ tinh nhân tạo vì muốn sinh con với người tình

Hành động này của người vợ khiến chồng cô và nhiều người khác không khỏi kinh ngạc.

Sự việc xảy ra tại thành phố Moskva, Nga. Cặp vợ chồng Maxim Anokhin và Yana Anokhina đã tiến hành thụ tinh nhân tạo và có một cậu con trai tên Timofey. Thế nhưng sau khi chia tay, Maxim mới biết được sự thật cậu con trai nhỏ mà anh vẫn yêu thương, suốt hơn một năm qua không phải con ruột của mình.

Trang The Sun đưa tin, người vợ 38 tuổi của Maxim đã hoán đổi tinh trùng anh với tinh trùng người tình trong lúc tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF). Theo đó, Yana Anokhina tiết lộ rằng cô tráo tinh trùng là để có con với người yêu.

Quá tức giận trước hành động này của vợ cũ, Maxim đã gửi đơn kiện vợ và Trung tâm y tế Kulakov vì đã cho phép Yana hoán đổi tinh trùng. Maxim chia sẻ anh quyết định kiện vì công lý, không phải vì tiền, anh vẫn yêu thương Timofey dù biết cậu bé không phải con mình.

Maxim chia sẻ: "Tôi muốn chuyện này được công khai, để trong tương lai sẽ không còn người đàn ông nào bị lừa dối như tôi - những người chồng bị vợ cắm sừng. Chuyện này không nên xảy ra nữa".

Theo các bằng chứng được cung cấp tại tòa, Maxim là người trả các chi phí để thụ tinh ống nghiệm bé Timosha. Anh đồng ý cung cấp tinh trùng vì muốn được làm bố. Thế nhưng, Yana lại muốn bố của con mình là người đàn ông cô yêu, thay vì người chồng hợp pháp. Vì vậy, tòa đã ra phán quyết yêu cầu Yana phải bồi thường gần 6.000 USD cho những tổn thất mà Maxim phải gánh chịu.

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chuyen-that-nhu-dua-vo-trao-tinh-trung-chong-khi-thu-tinh-nhan-tao-vi-muon-sinh-con-voi-nguoi-tinh-57260.html