Chuyện thật như đùa: Cứu người gặp nạn, cô gái xinh đẹp được 'trả ơn' bằng cú đánh rách miệng, lệch sống mũi

Trên đường đi làm về, thấy nhóm thanh niên bị thương, cô gái liền ghé lại giúp băng bó vết thương và đưa vào bệnh viện. Trớ trêu thay, 'làm ơn mắc oán', cô bị chính những người này hành hung gây thương tích.

Mới đây, Công an thị trấn Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã nhận được đơn trình báo của chị Đ.H.Y.N (21 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) về việc bị một nhóm thanh niên hành hung khi giúp đỡ những người này trong lúc gặp nạn.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ ngày 22/11, trên đường đi làm về ngang khu vực ngã ba Thái Lan (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa), chị N. dừng lại mua cơm gà. Tại đây, chị gặp một nhóm 4 người gồm 2 nam, 2 nữ. Trong đó, 2 nam thanh niên bị thương nặng, máu chảy nhiều. Hai cô gái đã chạy đến nhờ chị N. giúp đỡ.

Chị N. chia sẻ: “Thấy 2 thanh niên bị thương, máu chảy nhiều rất nguy hiểm nên em không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đi kiếm đồ cầm máu cho họ. Sau khi băng bó xong cho thanh niên bị thương ở đầu, em băng bó cho người bị thương ở đầu gối. Tuy nhiên, người này chửi bới em rất thậm tệ. Lúc đó, dù em rất giận, nhưng nghĩ họ bị thương nên tâm lý có phần ức chế nên vẫn tiếp tục cầm máu cho anh ta”.

Bàn tay dính máu của chị N. sau khi băng bó vết thương cho 2 thanh niên bị thương - Ảnh: Internet

Sau khi sơ cứu và băng bó vết thương cho người bị nạn, chị N. đi theo 4 người này đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành. Với suy nghĩ giúp người thì giúp tới cùng, chị N. không ngần ngại đi theo hỗ trợ những người lạ mới gặp lần đầu.

Tại bệnh viện, thấy nhóm người này không có tiền đóng viện phí nên chị N. đã đưa 2 triệu đồng giúp đỡ nhưng bị từ chối. Sau đó, khi nghe tin 2 nạn nhân phải chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chị N. đã đưa sợi dây chuyền vàng cho cô gái trong nhóm để lo viện phí. Chị có nói thêm, sau khi khỏe lại thì mua trả sợi dây khác hoặc trả tiền mặt cho chị.

Hình ảnh 2 thanh niên gặp nạn được chị N. băng bó vết thương - Ảnh: Internet

"Tuy nhiên, không biết sao, khi em vừa nói dứt câu thì người đàn ông bị thương trong nhóm này giật lấy sợ dây chuyền của em vứt xuống đất. Em có bực tức, phân bua vì đã giúp bạn của anh ta mà anh ta lại làm vậy. Tuy nhiên anh này không nói năng đấm đá liên tiếp vào mặt em khiến em bị choáng váng chảy rất nhiều máu. Em có đi ra hành lang thì anh ta tiếp tục theo em và đánh em tiếp. Sau đó, em bỏ chạy ra ngoài và bắt taxi về nhà", chị N. bức xúc kể lại với PV Thời Đại.

Chị N. bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm đánh rách mồm, lệch sống mũi - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe bác sĩ kết luận chị N. bị bị lệch sống mũi, rách miệng. Hiện tại, chị vẫn chưa thể ăn được gì, chỉ uống sữa.

Chị N. cho biết thêm, lần sau sẽ không dám ra tay giúp người bị nạn giữa đường nữa vì sợ lại lâm phải hoàn cảnh trớ trêu này.

Hình ảnh của chị N. trước khi bị hành hung - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, một người phụ nữ trong nhóm người nói trên đã gọi điện xin lỗi chị N. Tuy nhiên, quá bức xúc trước tình cảnh “làm ơn mắc oán”, chị N. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Phụ huynh xin lỗi vì đã hành hung học sinh và đánh hiệu trưởng

Cho rằng giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm cho việc con mình bị bạn đánh, ông Hiền đưa người nhà đến trường nói chuyện. Tạ...

Phẫn nộ: Cô gái trẻ bị người đàn ông đạp vào mặt, hành hung dã man vì va chạm giao thông

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đạp vào mặt người phụ nữ sau tai nạn giao thông khiến dư luận...

Chị cho em uống thuốc rồi tự gây thương tích

Kết luận ban đầu của các cơ quan chức năng cho biết có thể do trầm cảm nên cô gái đã gây ra kết cục bi thảm cho hai chị em.

Minh Cát (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/chuyen-that-nhu-dua-cuu-nguoi-gap-nan-co-gai-xinh-dep-duoc-%E2%80%98tra-on%E2%80%99-bang-cu-danh-rach-mieng-lech-song-mui-134359.html