Chuyến thăm núi thiêng hoàn thành tâm nguyện một đời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Bầu trời xanh ngắt và khung cảnh hoang sơ đẹp đến nao lòng trên núi Paekdu đã 'đón chào' Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên khi họ đặt chân tới đây ngày 20/9.

Dưới đây là chùm ảnh do Hãng thông tấn Reuters (Anh) tổng hợp về hành trình trên núi Paekdu của hai nhà lãnh đạo:

Hai nhà lãnh đạo nắm tay thân thiết.

Hai nhà lãnh đạo nắm tay thân thiết.

Tổng thống Moon Jae-in vốn là người đam mê leo núi, ông từng 2 lần đến Himalaya.

Khi lên đến đỉnh núi Paekdu, Tổng thống Moon Jae-in đã nói với nhà lãnh đạo Kim Jong-un: “Nhiều người Hàn Quốc đã lên núi Paekdu từ phía Trung Quốc nhưng tôi lại không muốn như vậy". Tổng thống Hàn Quốc bổ sung: “Thời gian trôi qua quá nhanh và tôi nghĩ rằng ước muốn của mình có thể không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, hôm nay điều đó đã xảy ra”.

Paekdu là ngọn núi thiêng đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên.

Đây là sự kiện cuối cùng trong chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in sau đó cùng lên đến hồ Cheonji cùng phu nhân và quan chức hai quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc lấy nước từ hồ Cheonji.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook mang chai nhựa chứa nước đảo Jeju (Hàn Quốc) đổ một nửa vào hồ Cheonji. Sau đó, Đệ nhất phu nhân lại đổ nước của hộ Cheonji vào chai nhựa này, một hành động biểu tượng cho sự đoàn kết.

Đỉnh núi Paekdu có nhiệt độ khoảng 2 độ C.

Người Triều Tiên gọi ngọn núi cao 2.750 m giáp biên giới với Trung Quốc này là Paekdu trong khi Hàn Quốc lại dùng tên gọi là Baekdu.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-tham-nui-thieng-hoan-thanh-tam-nguyen-mot-doi-cua-tong-thong-han-quoc-moon-jaein-20180920165843935.htm