Chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý rời Ga Hà Nội

22h đêm 30 Tết, khoảnh khắc chuyến tàu cuối cùng của năm cũ rời bến, đưa những hành khách về quê đón Tết với gia đình.

Trong đêm giao thừa TếtTân Sửu, gần 60 hành khách đã tới ga Ga Hà Nội rời Thủ đô về quê ăn Tết.

Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới, tại sân ga đêm 30 Tết vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê, sum họp gia đình.

Chuyến tàu muộn nối từ Hà Nội đi các tỉnh khá trống vắng chỗ ngồi. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do khác nhau khi chọn chuyến tàu cuối cùng của năm nhưng họ đều có chung một tâm trạng.

Chuyến tàu cuối cùng này có 57 khách. Trước khi lên tàu hành khách phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, nhân viên cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

Ga Hà Nội vắng vẻ đêm cuối năm.

Ga Hà Nội vắng vẻ đêm cuối năm.

Anh Đặng Văn Hưng, Trưởng tàu SE1 chia sẻ trước giờ tàu lăn bánh: "Đây là năm thứ 3 tôi lái tàu vào đúng đêm 30 Tết. Năm nay, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để đón giao thừa trên tàu. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo công tác phòng chống dịch để hành khách được về quê đón một cái Tết an lành, hạnh phúc".

Là một trong 57 hành khách có mặt trên chuyến tàu cuối cùng rời thủ đô, chị Nguyễn Thị Hoài An (Thừa Thiên Huế) chia sẻ: "Tôi nghĩ nếu về quê hôm nay sẽ vắng, hạn chế được lượng người mà mình tiếp xúc. Thêm vào đó, cũng do đặc thù công việc nên tôi về quê đêm 30 Tết. Đây là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa bên gia đình nên có phần hồi hộp. Mong rằng năm mới dịch bệnh sẽ qua đi, mọi người được vui vẻ, hạnh phúc".

21h gần 60 hành khách chờ lên chuyến tàu cuối

Làm thủ tục trước khi ra ga.

Nhân viên ga Hà Nội thông báo hành khách lên tàu.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu.

Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới, vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê, sum họp gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hoài An (Thừa Thiên Huế) và cậu con trai 3 tuổi trên chuyến tàu đặc biệt.

Tuy đi chuyến muộn nhưng ai nấy đều rất vui vẻ vì chỉ còn ít giờ nữa là được đoàn tụ với gia đình.

Trưởng tàu Đặng Văn Hưng cho biết, tổ tàu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mọi người đón giao thừa trên dọc hành trình.

22h20 chuyến tàu cuối cùng rời ga. Lãnh đạo ngành đường sắt chia tay hành khách.

Trưởng tàu SE1

Khi đoàn tàu lăn bánh, có người tranh thủ chợp mắt, vài người bắt chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về cái Tết của gia đình.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-canh-ty-roi-ga-ha-noi-712641.html