Chuyên tâm sửa chữa sai lầm sau lần chết đi sống lại

Một lần tham gia vận chuyển ma túy, Lý Văn Thân, SN 1979 trú tại Sơn Hà, Na Dương, Lộc Bình (Lạng Sơn) phải trả giá bằng bản án không hẹn ngày về. Anh ta bảo rằng thời gian sống trong trại tạm giam, nghe những người cùng buồng suy đoán, Thân cứ tưởng mình không còn cơ hội sống. Thế nên Thân coi những ngày cải tạo là còn cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Suýt mất mạng vì buôn ma túy

Thân có nước da bánh mật và dáng người chắc khỏe. Ở anh ta toát lên một cái gì đó thật mơ hồ và khó hiểu về những lần tưởng như chết đến nơi nhưng rồi lại không sao cả. “Ngày bé tôi từng suýt chết đuối, người đã đờ ra rồi tưởng không cứu được nhưng rồi lại sống. Đến lúc lấy vợ, cũng từng rơi xuống vực, may mà có cành cây đỡ. Và lần này nữa, tôi cũng lại may mắn”, Thân kể. Anh ta bảo từ giờ sẽ cẩn trọng để sống vì sẽ chẳng có cái gì may mắn tới ba lần.

Trước khi khoác áo phạm nhân, Thân là một người buôn bán nhỏ. Vợ chồng dành dụm được chút vốn liếng, mua một chiếc xe bán tải để chở hàng. Hàng ngày, Thân vào các sâu trong các bản thu gom ngô, sắn mang ra chợ huyện bán. Theo lời Thân kể ngoài những ngày nông vụ ra, Thân lại lên biên giới chở hàng thuê, thu nhập đều đều nên cuộc sống gia đình cũng từ đó mà khá giả. Cuộc sống nếu chỉ an phận như vậy thì sẽ chẳng còn gì phải nói. Chỉ tiếc là Thân lại không kìm lòng tham trước mối lợi do ma túy đem lại.

“Tôi bị bạn bè rủ rê lôi kéo nên 5 lần tham gia vào việc vận chuyển thuê ma túy. Tôi không biết họ mang từ đâu về, chỉ biết nhận rồi đưa lên biên giới, có người tới nhận”, Lý Văn Thân nhớ lại.

Theo lời nam phạm nhân này, mỗi lần anh ta nhận vận chuyển 5 bánh ma túy và để thực hiện trót lọt những phi vụ mờ ám này, Thân giấu chúng vào đống hàng trên xe tải rồi đưa ra vùng giáp biên, chuyển cho khách. Mỗi chuyến hàng thành công, Thân được trả công 10 triệu đồng. 4 chuyến đầu trót lọt, đến lần thứ 5 thì Thân bị bắt. Với hành vi này, anh ta bị kết án chung thân, về trại giam Quyết Tiến cải tạo.

 Phạm nhân Lý Văn Thân đang cùng phạm nhân trong đội cải tạo lao động

Phạm nhân Lý Văn Thân đang cùng phạm nhân trong đội cải tạo lao động

Còn sống là còn cơ hội sửa chữa

Hỏi Thân nhớ nhất thời điểm nào, trong trại cải tạo hay thời gian giam cứu chờ xét xử, người đàn ông này thẳng thắn: “Thời gian nằm giam cứu là đáng nhớ nhất bởi lúc nào cũng có cảm giác hoang mang, lo sợ. Nhất là khi nghe các bạn tù “phán” về mức án của mình, tôi lắm lúc cảm như thấy vỡ tim”.

Thân bảo sau khi có án, những ngày sống trong trại cải tạo mới thấy ân hận, nuối tiếc, anh ta hiểu ra rằng, chính mình đã đánh mất tất cả. Và cái mất lớn nhất chính là những ngày ở bên vợ con, Thân đã không dành thời gian để chăm sóc con cái, để giờ đây, chính anh ta là người đã cản con đường tương lai của chúng. Nhiều đêm Thân đã khóc vì thấy có lỗi với vợ con, trong lòng anh ta, nỗi sợ lớn nhất chính là sự xa lánh của thiên hạ với hai đứa con mình.

“Những khi nghĩ đến một ngày con cái lớn lên, ra ngoài xã hội bị người ta chỉ chỏ rằng bố chúng là tên tội phạm, tôi lại giật mình sợ hãi. Nỗi ân hận cứ lớn dần lên khi tôi nhận được thư nhà thông báo con cái ngoan ngoãn và không đứa nào chê trách về bố chúng cả”, Thân kể.

Thời điểm Thân bị bắt, hai đứa con đang tuổi ăn học nhưng cũng đủ hiểu những buồn đau, đổ vỡ đang xảy ra quanh chúng. Cứ tưởng cả hai đứa con của Thân sẽ nản chí, tự ti mà bỏ học nhưng chúng đã biết vượt lên để học hành chăm chỉ. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả hai con của Thân đều chọn con đường buôn bán để lập nghiệp chứ không học lên cao nữa. “Vợ con tôi có vào thăm hai lần rồi, tôi có hỏi chúng vì sao không học tiếp thì chúng bảo không có hứng học tiếp. Tôi biết chúng nói thế là vì sợ mẹ chúng thêm gánh nặng nuôi con ăn học, tốn kém”, Thân kể. Thân bảo rằng nhiều lần gọi điện về nhà, các con lại động viên: “Bố đừng lo cho chúng con, chúng con sẽ sống tốt. Chỉ mong bố giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt”.

Tôi hỏi Thân vào thời điểm nghe bạn tù “phán” mức án cao nhất có tuyệt vọng không và nếu có thì đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa. Thân trả lời rằng, chưa bao giờ anh có ý định trốn tránh, dám làm thì dám chịu và bây giờ đã xác định được phải làm gì.

Nhắc đến vợ con, người đàn ông này không giấu sự tự hào. Thân bảo anh ta may mắn lấy được người vợ đảm đang, biết chia sẻ và thông cảm với chồng. Thân còn may mắn có hai đứa con ngoan và giờ đều đã trưởng thành. “Hai con tôi giờ đã yên bề gia thất. Chúng chỉ làm ăn buôn bán thôi nhưng đều chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình. Vợ con tôi đã là chỗ dựa vững chắc cho tôi, giúp tôi có động lực để cải tạo tốt hơn”, Thân kể.

Nam phạm nhân này quan niệm rằng còn sống là còn cơ hội để sửa chữa sai lầm và sẽ cố gắng cải tạo tốt để không phụ lòng mong mỏi của người thân. “Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh”, Thân tâm sự.
Dường như sau những biến cố đã xảy ra, Thân đã nhận ra rằng cuộc sống là vốn quí và đừng vì chút danh lợi mà tước đi chính cuộc sống của chính mình. Hơn thế nữa, Thân còn có gia đình, vợ con và anh ta không cho phép mình làm gì hơn nữa để khiến họ tổn thương. Thân bảo sau những lần chết hụt thấy yêu cuộc sống này hơn để giờ đây lao động hết mình như một cách trả ơn cuộc đời. Anh ta mong muốn làm việc hăng say để sớm được xuống án có thời hạn để ngày về được gần hơn.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-tam-sua-chua-sai-lam-sau-lan-chet-di-song-lai-168084.html