Chuyến tác nghiệp nhớ đời

Với người làm báo, chuyện gặp rủi ro, sự cố trên đường tác nghiệp là khó tránh khỏi. Tôi cũng không ngoại lệ, vừa cùng đồng nghiệp bị lật thuyền thúng rơi xuống biển trong lúc tác nghiệp. Một kỷ niệm mà có lẽ đến nhiều năm sau nữa tôi cũng không thể nào quên được…

Đó là buổi chiều 9-7-2020, tôi cùng anh Cao Khải Định của Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng được phân công tác nghiệp sự kiện trao tặng cờ Tổ quốc trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành) và đảo Cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Sau khi đến nhận phòng trên tàu Cảnh sát biển 8002, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Tam Quang. Do còn hơn 1 giờ nữa mới diễn ra lễ trao cờ, chúng tôi tranh thủ ra bến phà để ghi nhận hình ảnh, cuộc sống của bà con ngư dân. Một ngư dân trẻ đồng ý chèo thuyền thúng đưa chúng tôi từ bờ ra tàu cá đang đậu gần đó. Tôi xuống thúng trước, Cao Khải Định xuống sau. Do lần đầu tiên đi thuyền thúng, còn thiếu kinh nghiệm và bị trượt chân nên cả người Định nhảy ụp xuống thúng, làm chiếc thúng mất thăng bằng, lật úp khiến cả 3 người bị chìm xuống nước.

Lúc này, tôi và Định đang mang máy ảnh trên cổ, máy tính trong túi xách còn điện thoại di động để trong túi quần. Được mọi người kéo lên bờ, đưa vải khô để lau máy móc nhưng do thiếu kinh nghiệm và áp lực vì chương trình sắp diễn ra nên chúng tôi không có thời gian xử lý máy, nhanh chóng chạy về tàu Cảnh sát biển 8002 thay áo quần để kịp lên trụ sở xã tác nghiệp. Hai máy tính, 2 máy ảnh và một điện thoại bị nước biển ngấm vào nhanh chóng tắt ngúm, không thể sửa được. May mắn, chiều hôm đó có các đồng nghiệp và anh Nam Trung - chiến sĩ tàu CSB 8002 - mang máy ảnh theo tác nghiệp nên chúng tôi nhờ chụp được những bức ảnh đẹp của buổi lễ trao tặng cờ Tổ quốc để đăng trên Báo Người Lao Động.

Tác giả trên tàu Cảnh sát biển 8002

Tác giả trên tàu Cảnh sát biển 8002

Ngày hôm sau, chúng tôi mượn được máy ảnh của một người em đồng nghiệp để tác nghiệp tại các hoạt động diễn ra ở đảo Cù lao Chàm. Riêng máy tính chỉ còn cái duy nhất của anh Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng. Ngoài chỉ đạo và giúp chúng tôi làm công tác chuyên môn, anh Dũng còn phải xử lý thông tin của phóng viên ở địa bàn khác gửi về trong khi chỉ có một máy tính nên công việc của chúng tôi khá vất vả.

Dù chuyến tác nghiệp gặp nhiều trắc trở nhưng chúng tôi cảm thấy rất may mắn và thật sự xúc động khi có cơ hội được đi, ở, sinh hoạt, tiếp cận, cảm nhận cuộc sống của các chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8002 - một trong những tàu Cảnh sát biển to, hiện đại nhất nước hiện nay - hằng ngày làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ ngư dân đánh bắt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Rời tàu sau 3 ngày, anh em Báo Người Lao Động không ai bảo ai, xếp chăn gối gọn gàng, thu dọn vệ sinh phòng thật sạch sẽ để trả lại cho các chiến sĩ. Nhóm chúng tôi còn gửi tặng các chiến sĩ một ít lương thực, áo đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc cùng lời nhắn cảm ơn các anh đã nhường phòng.

Dù hoàn thành công việc được giao nhưng trên đường về, tôi và Cao Khải Định vẫn lấn cấn trong lòng vì sự cố bất cẩn làm hỏng phương tiện tác nghiệp. Thật bất ngờ, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trước khi chia tay xứ Quảng còn động viên anh em chúng tôi, nhắc anh Đặng Hoàng Dũng đề xuất cơ quan hỗ trợ kinh phí để chúng tôi mua sắm máy móc.

Lúc này, chúng tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, xúc động và cảm thấy ấm lòng bởi tình người luôn đong đầy ở Báo Người Lao Động.

Chúng tôi mất phương tiện nhưng lại nhận được rất nhiều điều trân quý!

Trần Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/chuyen-tac-nghiep-nho-doi-20200723203519504.htm