Chuyện sống tự lập cùng 'boss' của chàng 'ế' 9x gây bão mạng

Sống một mình giữa thành phố rộng lớn và tấp nập khi lên đại học đôi lúc khiến bạn cô đơn và lạc lõng. Trải nghiệm này sẽ mang đến cho bạn những giây phút thú vị khi có sự góp mặt của những thú cưng - những 'boss' khó chiều.

Mới đây, bài chia sẻ của chàng trai Dat Pham về trải nghiệm sống một mình cùng thú cưng đã thu hút lượt tương tác và bình luận cao ngút ngàn của cộng đồng mạng Việt Nam. Ngày quyết tâm rời khỏi ngôi nhà mình từng ngày lớn lên, hành trang của anh chàng chỉ là một chú chó, một chiếc xe đạp và… chiếc nồi cơm điện.

Mới đây, bài chia sẻ của chàng trai Dat Pham về trải nghiệm sống một mình cùng thú cưng đã thu hút lượt tương tác và bình luận cao ngút ngàn của cộng đồng mạng Việt Nam. Ngày quyết tâm rời khỏi ngôi nhà mình từng ngày lớn lên, hành trang của anh chàng chỉ là một chú chó, một chiếc xe đạp và… chiếc nồi cơm điện.

Suốt hơn một năm tự lập, chàng trai 25 tuổi đã có thêm hai người bạn đồng hành nữa là hai chú mèo “ú na ú nần”. Bên cạnh đó, anh chàng cũng trang bị cho bản thân thật nhiều kĩ năng cần thiết, đó là cách trang trí nhà cửa, nấu ăn, trồng cây và cách chăm sóc thú cưng.

Dat Pham còn nhấn mạnh rằng tự lập đã mang đến cho anh chàng một cuộc sống lành mạnh, trách nhiệm và thú vị hơn. Đa số các bình luận bên dưới bài đăng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn được học tập chàng trai trẻ.

Cùng lướt qua loạt khoảnh khắc “cute hột me” của Dat Pham và ba người bạn đồng hành trong tổ ấm nhỏ nhé! Bật mí, danh tính của anh chàng nuôi thú cưng sẽ được "lộ diện" ở bức ảnh cuối đấy nhé!

Ngôi nhà cũ qua bàn tay của chàng trai 9X đã trở thành một nơi lý tưởng cho những người độc thân. Căn bếp tuy nhỏ nhưng có thể nấu được một bữa ăn “siêu to siêu khổng lồ” với muôn vàn các loại món. Ảnh: Dat Pham

Tủ đồ của hai “meow meow” một chú chó cũng chất không kém.Ảnh: Dat Pham

Chỉ với “đôi bàn tay trắng” và hơn một năm lao động miệt mài, Dat Pham đã sở hữu cho mình sự trưởng thành vô giá. Giờ đây, chàng trai 9X cảm thấy quyết định rời khỏi tổ ấm nhỏ của bố mẹ khi xưa là vô cùng đúng đắn, vì bản thân nhờ đó mà học được nhiều điều. Vì thế, nếu bạn đang là học sinh cuối cấp và chuẩn bị rời nhà đến một thành phố xa lạ để học đại học, thì đừng ngần ngại và lo lắng, bạn nhé!

Theo Quỳnh Hương Nguyễn/ Hoa học trò

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chuyen-song-tu-lap-cung-boss-cua-chang-e-9x-gay-bao-mang-1361426.html