Chuyên 'săn ma' cũng ớn trại mồ côi Homestead ở thị trấn bị ám nhất thế giới

Thị trấn Gettysburg, một trong những địa điểm bị đồn ma ám ghê rợn nhất nước Mỹ nếu không muốn nói là toàn thế giới, nổi tiếng với những tour du lịch săn ma không dành cho du khách 'yếu tim'.

Khoảng 10.000 người đã thiệt mạng và hơn 30.000 người đã bị thương trong trận Gettyburg, diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 3/7/1863. Nhiều người khẳng định hồn ma của những binh sĩ thiệt mạng vẫn còn lảng vảng tại thị trấn thuộc bang Pennsylvania này. Vào mùa thu, nếu rảo bước trên những con đường tối tăm nhất ở Gettyburg vào mỗi buổi tối, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những người dẫn tour du lịch săn ma đi từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Theo The Guardian, ông Mark Nesbitt – nhà sáng lập công ty kinh doanh tour du lịch săn ma Ghosts of Gettysburg Candelight Walking Tours – chính là người đặt nền móng cho mảng du lịch không dành cho người "yếu tim" này.

Ông Nesbitt khẳng định Gettysburg là một thị trấn hoàn hảo cho những ai muốn điều tra hiện tượng siêu nhiên hay "săn ma". Ông Nesbitt đã phát hành bộ sách viết về những hồn ma ở Gettysburg có tựa đề: Ghosts of Gettysburg: Spirits, Apparitions, and Haunted Places of the Battlefield vào năm 1991. Quyển sách thứ 8 trong bộ này đã được phát hành vào tháng 7 vừa qua.

Chuyên gia điều tra hiện tượng siêu nhiên Brigid Goode sử dụng thiết bị đặc biệt để "săn ma". Ảnh: Guardian

Chuyên gia điều tra hiện tượng siêu nhiên Brigid Goode sử dụng thiết bị đặc biệt để "săn ma". Ảnh: Guardian

Vào năm 1991, trước khi "cơn sốt" điều tra hiện tượng siêu nhiên bắt đầu trên truyền hình và ngành du lịch Mỹ, một thành viên hội đồng Gettysburg đã gặp gỡ và bàn bạc với ông Nesbitt về việc phát triển loại hình du lịch săn ma dựa vào những câu chuyện trong loạt sách của ông. Đây chính là điểm khởi đầu của ngành du lịch săn ma nổi tiếng của thị trấn Gettyburg.

Theo cơ quan du lịch Destination Gettysburg, có khoảng 10 công ty điều tra hiện tượng siêu nhiên và kinh doanh tour du lịch săn ma ở thị trấn có khoảng 7.700 cư dân sinh sống này.

Kelly, một người dẫn tour du lịch săn ma, cho biết cô tin chắc ở Gettyburg có ma và cô đã gặp những hiện tượng lạ lùng như nghe tiếng bước chân hay thấy bóng đen mà cô không thể giải thích. Mặc dù là một người hướng dẫn tour du lịch săn ma, Kelly khẳng định có một số nơi ở Gettyberg mà cô không dám đến, bao gồm Trại mồ côi Homestead được thành lập vào năm 1866. Người ta đồn rằng trẻ mồ côi ở đây từng bị xử phạt bằng cách bỏ đói, đánh đập và thậm chí là giam nhốt nhiều ngày trong "ngục tối" dưới hầm.

Ovilus III - thiết bị được những người săn ma sử dụng để liên lạc với hồn ma. Ảnh: Guardian

Ann, một người dẫn tour du lịch săn ma khác, khẳng định phần lớn hồn ma lảng vảng ở thị trấn Gettysburg là nam giới có tuổi đời còn trẻ và "rất thích phụ nữ". Ann cảnh báo những du khách nữ rằng họ có thể cảm thấy ai đó như đang vén tóc họ ra sau vành tai hoặc chạm nhẹ vào vai họ.

Một trong những địa điểm bị đồn ma ám nổi tiếng nhất ở thị trấn Gettyburg chính là Tòa Glatfelter, tòa nhà lâu năm nhất trong khuôn viên trường ĐH Gettyburg. Người ta đồn rằng khi đồng hồ điểm 22 giờ, "hồn ma áo trắng" đầy oán hận sẽ xuất hiện tại tòa nhà này để dụ dỗ nam giới tự kết liễu đời mình.

Theo lời kể của người hướng dẫn tour du lịch săn ma tên Nick, "hồn ma áo trắng" là một nữ sinh đã nhảy xuống đất từ Tòa Glatfelter để tự vẫn vì quá đau buồn sau khi mất người yêu trong trận Gettyburg. Tuy nhiên, cũng có người kể rằng sự oán hận của "hồn ma áo trắng" xuất phát từ việc người tình của cô không thực hiện lời hứa hẹn tự tử chung để được bên nhau.

Bà Brigid Goode xem xét một số hình ảnh chụp được trong một chuyến săn ma. Ảnh: Guardian

Bên cạnh Tòa Glatfelter, thị trấn Gettyburg còn có 2 địa điểm khác mà du khách tham gia các tour săn ma đặc biệt quan tâm chính là Ngôi nhà Jennie Wade và Trại mồ côi Homestead.

Theo những người hướng dẫn tour săn ma ở Gettyburg, có 3 điều mà du khách cần phải biết về Ngôi nhà Jennie Wade. Thứ nhất: Đây không phải là nhà của cô Jennie Wade mà là của em cô. Thứ hai: Có một số bằng chứng cho thấy người phụ nữ này có tên là "Ginnie", không phải "Jennie". Thứ ba: Cô là thường dân duy nhất trong tổng số 2.400 người sinh sống ở Gettyburg vào thời điểm đó thiệt mạng trong trận chiến đẫm máu năm 1863. Người phụ nữ xấu số này mất mạng do trúng đạn trong lúc nhào bột làm bánh cho quân liên minh. Người ta đồn rằng giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng bên trong căn nhà này.

Trong khi đó, tại Trại mồ côi Homestead, không khí ghê rợn và oán hận có thể phần nào cảm nhận được ngay khi du khách đặt chân vào. Từ cửa chính, du khách có thể nhìn thấy một phần của phòng tra tấn. Đi vào "ngục tối" bên trong trại mồ côi này, du khách có thể nhìn thấy xiềng xích kích cỡ trẻ em vẫn còn treo trên tường và một quả bóng chày cùng một vài thú nhồi bông nằm trên bàn gần đó. Theo người hướng dẫn tour săn ma tên Bill, những đồ chơi này được để trong phòng để hồn ma tại Trại mồ côi Homestead chơi.

Bà Jenny Thomas, một chuyên gia săn ma, làm việc tại Ngôi nhà Farnswort thuộc thị trấn Gettyburg. Ảnh: Guardian

Theo Cao Lực/Người lao động

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chuyen-san-ma-cung-on-trai-mo-coi-homestead-o-thi-tran-bi-am-nhat-the-gioi/20200416101916599