Chuyện rùng rợn, kỳ bí trên những con đường 'ma quái' ở Mỹ

Một số con đường 'ma quái' ở Mỹ là nơi bắt nguồn những câu chuyện kỳ bí khó lý giải. Một số người khi đi qua những con đường này kể rằng đã gặp phải những sự việc lạ lùng, thậm chí là rùng rợn.

Đường 2A ở hạt Aroostook, bang Maine được xem là một trong những con đường "ma quái" rùng rợn nổi tiếng nước Mỹ.

Đường 2A ở hạt Aroostook, bang Maine được xem là một trong những con đường "ma quái" rùng rợn nổi tiếng nước Mỹ.

Đối với các tài xế, cung đường này có nhiều đoạn nguy hiểm, nhất là những khúc cua gấp phủ đầy băng tuyết vào mùa đông.

Trong lúc lái xe qua đường 2A, một số tài xế kể rằng đã nhìn thấy một cô gái đứng bên đường cầu xin người qua đường giúp chồng mình.

Thế nhưng, khi các tài xế dừng xe và lại gần người phụ nữ thì người này biến mất. Họ cho rằng bản thân đã nhìn thấy "hồn ma" nên toàn thân cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Những câu chuyện rùng rợn về đường 2A khiến nhiều tài xế không dám dừng lại giữa đường vì sợ sẽ nhìn thấy "ma" khiến bản thân khiếp sợ.

Nằm ở thị trấn Totowa, bang New Jersey, đường Annie được đặt tên theo tên của một người bị xe tải đâm vào những năm 1960.

Tuy nhiên, một số người dân địa phương cho rằng, tên gọi Annie chỉ là biệt danh. Con đường này có tên chính thức là Riverview Drive.

Một số tài xế kể rằng đã gặp phải những chuyện kỳ lạ khó lý giải khi đi qua đường Riverview Drive. Trong số này có việc họ nghe thấy tiếng la hét bí ẩn hay bóng người thấp thoáng trong màn sương mù buổi tối.

Kỳ bí hơn, điện thoại và máy ảnh của con người khi đi qua khu vực đường Riverview Drive đều không hoạt động bình thường. Từ đây, một số người suy đoán con đường bị "ma ám".

Do vậy, cứ đến dịp Halloween hàng năm, nhiều người đến đường Riverview Drive để "săn ma".

Mời độc giả xem video: Mỹ: Sét đánh trúng sân golf, 6 người nhập viện. Nguồn: THĐT1

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/chuyen-rung-ron-ky-bi-tren-nhung-con-duong-ma-quai-o-my-1442788.html