Chuyện phản cảm, có gì mà khoe trên trang cá nhân?

Chỉ vì thích khoe khoang, sống ảo mà một nhóm người bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh mời làm việc vì liên quan đến đoạn video trực tiếp cảnh tàn sát con khỉ, bổ óc ăn sống. Mới nhất, Công an huyện Củ Chi, TP HCM cũng vào cuộc làm rõ việc một giám đốc công ty khoe trên trang cá nhân những bức ảnh ông này cầm hai con chim đã vặt trụi lông, bị nghi là chim hồng hoàng quý hiếm.

Ngày 25/11, một tài khoản tên Phan Hợi đã phát livestream cảnh cùng người thân giết chết một con khỉ, bổ óc ăn sống tại chỗ.

Ngay sau đó, đoạn clip ghi cảnh những người liên quan đang ngồm ngoàm óc khỉ, nâng ly chén tạc chén thù được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng, gây phẫn nộ.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh được danh tính 5 người, mời lên làm việc, gồm: Phan Hợi (35 tuổi, Facebook Phan Hợi, người đăng hình ảnh lên Facebook), Thái Văn Sáng (41 tuổi), Thái Đình Quy (61 tuổi), Thái Quang (58 tuổi) và Đặng Văn Biên (35 tuổi). Cả 5 người liên quan vụ việc tàn sát dã man con khỉ đều ngụ tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Cùng ngày, chủ tài khoản Tuan Kiet (Bạch Ngọc Tuấn, tự xưng là giám đốc một công ty tư nhân) đăng tải hình ảnh hai con chim bị vặt trụi lông, nghi thuộc chủng loại hồng hoàng quý hiếm, sắp tuyệt chủng. Ngoài ra, ông Tuấn còn viết kèm: “co ai nhau khong, thieu tay” (có ai nhậu không, thiếu tay). Lập tức, cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh này, đồng thời lăng mạ, chửi bới tác giả của status phản cảm.

Hình ảnh hai con chim bị vặt trụi lông, nghi thuộc loài chim hồng hoàng quý hiếm trên trang cá nhân của ông Tuấn gây phẫn nộ

Không chịu nổi trước làn sóng chỉ trích của dư luận, ông Tuấn phải xóa ngay những hình ảnh liên quan hai con chim, vì cuộc sống bị đảo lộn. Đồng thời, ông giám đốc này vội vã đăng status có nội dung phân bua, nài nỉ cộng đồng mạng thôi ném đá: Trên đường đi đám giỗ về, có chút men say, ông Tuấn ghé xe ở bên đường thuộc xã Suối Ngô (H.Tân Châu, Tây Ninh) đi… tiểu. Thấy nhiều chim được bày bán gần đó, ông Tuấn mượn hai con để chụp ảnh, đăng lên facebook. Chứ ông hoàn toàn không biết đó là chim gì (!?)

Thực hư chưa biết thế nào, nhưng Công an huyện Củ Chi (nơi ông Tuấn thường trú) đã vào cuộc, mời đương sự đến để làm rõ vụ việc.

Những hình ảnh phản cảm, giết thú vật để ăn uống trần tục như vậy, vẫn được hai chủ tài khoản nói trên show ra công khai, gây ghê sợ cho người xem. Đang yên bình, họ bỗng trở thành nạn nhân trong cơn bão dư luận, bị ném đá, là điều dễ hiểu. Hai trường hợp trên quên mất một điều quan trọng: tuy trang Facebook mang danh nghĩa cá nhân, nhưng mở ra cho rất nhiều người đọc.

Trước hai vụ việc vừa kể trên, cũng có vài tài khoản livestream cảnh giết chó, mèo... rất tàn nhẫn, bị cộng đồng mạng truy tìm ra địa chỉ và chửi bới, lăng mạ.

Phải nói rằng, không có cái dại nào như cái dại nào. Họ đã tự chui đầu vào rọ, tạo bất lợi cho chính mình. Niềm vui ảo đã biến thành phiền phức thật ngoài đời. Chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân, họ đã trở thành “gương mặt” sáng nhất trên cộng đồng mạng. Đa phần, các “nạn nhân bất đắc dĩ” không chịu nổi gạch đá từ cộng đồng mạng, đều chọn giải pháp tối ưu đóng Facebook, tạm lánh nạn một thời gian.

Phải nhìn nhận, mạng xã hội có một lợi ích vô cùng to lớn, là công cụ kết nối bạn bè, giao lưu, trao đổi thông tin, kiến thức. Tiếc thay, một số người dùng sa đà, mọi hoạt động lớn nhỏ trong cuộc sống đều đăng status, phơi bày cho tất cả cộng đồng biết.

Từ chuyện ăn uống, cảm xúc hờn giận, xích mích, chửi nhau… đến chuyện đi du lịch, mua đôi giày mới, mặt bị nổi mụt mụn, đều thấy nhan nhản hằng ngày trên Facebook.

Cá biệt, có tài khoản mỗi ngày đăng hàng chục status vô tội vạ, nhảm nhí như vậy. Đã thế, chủ tài khoản đó thường xuyên tag nhiều tài khoản hàng xóm vào mỗi status để kiếm lượt like, bình luận. Họ mặc tình thể hiện “bệnh” khoe khoang, sống ảo, sĩ diện, không cần quan tâm đến sự mệt mỏi, ngán ngẫm của người xem.

Cảnh giết con khỉ, ăn óc sống đầy ghê rợn trong livestream của Facebook Phan Hợi

Bản thân mạng xã hội không có lỗi, chỉ mang lại lợi ích cho người dùng. Ngay thời điểm hiện tại, Facebook đã có phần mềm chặn tải video, chặn những tin rác để bảo vệ sự an toàn cho người dùng. Những hình ảnh liên quan đến bạo lực, nhạy cảm, từ ngữ thô tục đều bị Facebook kiểm duyệt, báo cáo sai phạm với mong muốn tạo ra một môi trường trong sạch, văn minh.

Quyền tự do của mỗi người, trong khuôn khổ pháp luật không ai cấm. Nhưng đừng quá lạm dụng, đôi khi gây bất lợi cho chính bản thân mình và làm người khác khó chịu, phiền phức. Và trên hết, qua cách dùng Facebook, người ta cũng có thể phần nào đánh giá được tính cách một người. Đừng vì phút nông nỗi, bốc đồng, thiếu cân nhắc mà bấm nút đăng tải những những thông tin, hình ảnh, video không hay ho, chỉ mang đến sự thiệt hại cho chính bản thân.

Dương Cầm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chuyen-phan-cam-co-gi-ma-khoe-tren-trang-ca-nhan-522653.html