Chuyện ông Thuyết 'trống' & nỗi buồn các cô gái đá bóng

Chứng kiến trận cầu giữa hai đội bóng Thái Nguyên- Sơn La tại giải vô địch quốc gia trên sân Hà Nam trong tình cảnh nắng nóng, không khán giả mới càng cảm phục nỗ lực của những cô gái đá bóng, cùng như thấy rõ bóng đá nữ còn khó khăn tới mức nào. Sự xuất hiện của những khán giả đặc biệt như ông Thuyết Trống cùng một không khí náo nhiệt ở ngày khai mạc xem ra vẫn chỉ mang tính đột xuất, ngoại lệ.

Có một ông Thuyết “trống” bóng đá nữ

Ngay từ trước lễ khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2018, SVĐ tỉnh Hà Nam đã trở nên nhộn nhịp và nhiều sắc màu Trong sắc đỏ của một cổ động viên của đội nữ Hà Nam, có một người đàn ông dồn hết sức lực, khả năng, tâm huyết của mình để tạo nên những tiếng trống vang lừng, giàu cảm xúc và nhịp điệu, theo từng tình pha bóng của các cầu thủ ở trận đấu Hà Nam- Hà Nội. Ðó chính là ông Thuyết “trống”. Càng đặc biệt hơn vì đây mới là lần đầu tiên sau mấy chục năm, ông mới “thổi hồn” bằng tiếng trống ở một trận bóng đá nữ, nhất là lại ngay trên mảnh đất Hà Nam chôn nhau cắt rốn của mình.

Sát cánh cùng ông Thuyết suốt trận còn là hai tay trống, một tay kèn cùng mấy trăm cổ động viên trong sắc đỏ với những tiếng hô, câu hát, lời động viên đặc sệt không khí bóng đá. Tiếng trống đã thổi bùng lên niềm đam mê, sự kết nối đậm chất quê hương Hà Nam, giữa các cổ động viên mà chủ yếu là những người nông dân chân chất, nhiều người đội nắng vượt mấy chục cây số đến sân. Tiếng trống đã thúc giục tinh thần của các cô gái đá bóng, và hơn thế còn nhắc nhở mọi người về bóng đá nữ giàu thành tích song luôn phải chịu thua thiệt.

Từ bây giờ, bên cạnh một ông Thuyết “trống” sân Thiên Trường, sẽ có một ông Thuyết “trống” sân Phủ Lý cùng nhiều sân bóng khác mỗi khi có các cuộc đấu bóng đá nữ. Như lời tâm sự của ông Thuyết “trống”, cùng với đội nam Nam Định, sẽ còn là cổ động viên đặc biệt của đội nữ Hà Nam, nơi ông đã là một thành viên của Hội Cổ động viên. Không chỉ bám sát mọi trận đấu của Hà Nam tại các giải đấu trong nước, mà ông Thuyết thậm chí còn lên kế hoạch mang trống xuất ngoại cổ vũ cho ĐTVN ở các cuộc đấu quốc tế.

Có thể là một bước đột phá cho không chỉ bóng đá nữ Hà Nam khi một Hội Cổ động viên của đội bóng này đã được thành lập với số thành viên ban đầu lên tới trên 800 người, trải ra khắp các thành phố, huyện trong tỉnh. Trong đó, Hội đã bầu ra một Ban Chủ nhiệm CLB gồm 14 thành viên để lo các hoạt động.

Nữ cầu thủ vượt nắng nóng trong trận cầu không khán giả

Tiếng trống cùng khí thế trên sân Phủ Lý hóa ra chỉ có ở ngày khai mạc, khi có mặt các nhà tổ chức, tài trợ, giới truyền thông và nhất là đội chủ nhà Hà Nam thi đấu. Những ngày sau của giải VĐQG, tình cảnh thảm hại về nhiều mặt của giải bóng đá nữ đâu lại vào đấy.

16h30 chiều ngày 25/5, thời điểm hai đội nữ TNG Thái Nguyên và Sơn La bước ra sân cũng lúc nắng nóng tại Hà Nam lên tới đỉnh điểm, với độ ẩm cực cao. Dù đã chuẩn bị tinh thần trươc song dường như các cô gái đá bóng vẫn choáng ngợp trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt . Mới qua mươi phút cố gắng đua tài, hầu hết các cầu thủ đã xuống sức, một số chỉ còn có thể đi bộ trên sân, thậm chí đứng nguyên ở vị trí của mình. Rất bi hài vì bóng gần như chỉ lăn qua lăn lại ở nửa dọc sân có bóng mát. Cả hai đội thực sự không đủ sức để thi đấu, liên tiếp có những đường chuyền hỏng, phá bóng sai. Những nữ cầu thủ với nền tảng thể lực, chế độ dinh dưỡng còn vô cùng hạn chế thay nhau nằm sân vì bị chuột rút, hay kiệt sức sau một pha va chạm nhẹ nhàng. Cũng chính từ một pha tranh chấp bằng đầu, một cầu thủ ngất xỉu, phải nhờ đến xe cứu thương.

Theo HLV trưởng Đoàn Việt Triều của đội nữ TNG Thái Nguyên, trước giải đội đã tập luyện đúng theo lịch thi đấu song các cầu thủ vẫn không thể thích nghi và vượt qua được điều kiện thời tiết nắng nóng ở Hà Nam. Phải đến hiệp 2 khi thời tiết dịu mát hơn, các cầu thủ mới bắt đầu hồi sức phần nào để có thể chơi tốt hơn. Đó cũng chính là lý do khiến HLV trưởng Lường Văn Chuyên của đội nữ Sơn La dù rất chia sẻ song vẫn “trách” Ban Tổ chức đã không có một lịch thi đấu phù hợp hơn cho nữ giới.

Kết thúc một cuộc chiến trong nắng nóng, các cô gái đến từ hai đội bóng được đánh giá yếu nhất giải suy kiệt, mệt lả tới mức nói không thành hơi, và chẳng hiểu sẽ có thể hồi phục thế nào cho những trận cầu sắp tới, với toàn đối thủ mạnh. Như thừa nhận của cầu thủ Lèo Thị Hương (đội nữ Sơn La), việc gồng mình sắc sức đá một trận cầu trong cao điểm nắng nóng như vậy còn khổ và khó bằng ba bốn trận cộng lại. Có theo dõi cuộc đấu giữa hai đội bóng miền núi này mới càng thấy cảm phục và cũng thương những nỗ lực của các cô gái đá bóng. Càng cảm thương hơn bởi họ đã phải cắn răng tranh tài trong một trận cầu không có khán giả.

Nói chính xác hơn, trên khán đài cũng có khoảng vài chục người, đã tính cả thành viên của BTC và các đội dự giải. Nếu quan sát từ xa, đây hệt như một buổi tập luyện hay trận đấu của đội nữ phong trào ở một địa phương xa xôi nào đó, chứ không phải một trận cầu chính thức của giải VĐQG. Không khí náo nhiệt của giải chỉ có ở ngày khai mạc, khi có đội chủ nhà Hà Nam. Như ví von đầy cay đắng cúa HLV trưởng Đoàn Việt Triều, các đội bóng đá nữ quá quen với cảnh không khán giả...

Nhị Hường

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giai-tri/chuyen-ong-thuyet-trong-noi-buon-cac-co-gai-da-bong-82523.html