Chuyện ở một Đồn Công an 'đặc biệt'

Với nhiệm vụ bảo vệ Sân bay quốc tế Nội Bài, những năm qua, cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài luôn nêu cao tinh thần hết mình vì nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế…

1. Chúng tôi có mặt tại Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài trong một buổi sáng mùa đông. Trung tá, Trưởng đồn Trần Đức Vinh vừa mới trò chuyện với chúng tôi được ít phút thì nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong anh quay ra xin lỗi chúng tôi vì có việc gấp phải giải quyết, hẹn buổi trưa quay lại.

Tranh thủ thời gian, chúng tôi đi tham quan trụ sở của một trong những đơn vị cấp Đội song lại rất “nhạy cảm”, đồng thời có vai trò quan trọng và bận rộn bậc nhất trong các đơn vị Công an Thủ đô.

Trung tá Nguyễn Huy Tú, Phó trưởng đồn chia sẻ với chúng tôi, vì là nơi cửa ngõ của Thủ đô ra thế giới nên Đồn thường xuyên phải bố trí phối hợp cùng an ninh cửa khẩu, an ninh hàng không bảo vệ tuyệt đối an toàn các vị nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng anh em cũng phải tiếp những vị khách nước ngoài “lên cơn” quậy phá tưng bừng.

Như cuối năm ngoái, một hành khách mang quốc tịch Pháp trong lúc chờ check-in đã có những hành động khiến người xung quanh phải toát mồ hôi. Ông ta không chờ đợi xếp hàng mà nhảy xổ vào quầy tiếp tân đòi được lên trước.

Tiếp đó, ông ta còn định dùng nắm đấm với các nhân viên. Rất may các nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt và đưa vị khách này về phòng cách ly. Vị khách sau đó được làm rõ là Herve Flambeaux, vốn có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt.

Gần đến trưa, Trung tá Vinh mới quay lại. Anh cho biết vừa tiếp nhận, xử lý một vụ gây rối trật tự công cộng do 2 nam hành khách gây ra. Cụ thể, chuyến bay VJ212 hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh (Nghệ An) do thời tiết xấu nên lịch trình chuyến bay bị thay đổi.

Trước khi hạ cánh, cơ trưởng đã thông báo do thời tiết xấu nên buộc phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tuy nhiên, 2 nam hành khách đã có hành vi gây rối trên máy bay, dùng nhiều lời lẽ thô tục và cố xông vào đánh tiếp viên.

 Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp cùng an ninh hàng không tuần tra sân bay.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp cùng an ninh hàng không tuần tra sân bay.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay quyết định từ chối bay với 2 hành khách gây rối trên và bàn giao cho lực lượng chức năng Nội Bài xử lý để chuyến bay tiếp tục về Vinh khi thời tiết thuận lợi. Hai hành khách bị từ chối bay đã không chấp hành yêu cầu của tổ bay, tiếp tục có lời lẽ thô tục, đấm vào thành máy bay.

Trước hành vi thô bạo của hành khách, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không sân bay Nội Bài phải lên máy bay để cưỡng chế, đưa những hành khách này rời khỏi máy bay. Hai nam hành khách sau đó đã được đưa về Đồn Công an Nội Bài để tiếp tục xử lý theo quy định.

Buổi chiều ngày hôm trước, Đồn cũng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Sóc Sơn xử lý một vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ. Đối tượng Fan Ya Hsin (42 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đáp chuyến bay từ Hà Nội đi Đài Loan đã bị cơ quan chức năng phát hiện cất giấu 80 ngàn USD trong người. Hành vi của Fan Ya Hsin đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

2. Có thể nói công việc ở Đồn thật sự rất bộn bề, căng thẳng. Sân bay Nội Bài có hai cảng nội địa và quốc tế hoạt động 24/24h, vì thế anh em ở Đồn cũng phải chia ca trực liên tục vì bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh vụ việc phải giải quyết, mà trong số ấy có những việc tưởng đơn giản nhưng lại rất mất thời gian, công sức.

Tháng 6-2018, ông Andrey, một hành khách quốc tịch Liên bang Nga trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh về nước đã bỏ quên một túi hành lý tại khu vực nhà chờ nhà ga T2. Sau khi về nước và phát hiện ra sự việc, ông Andrey đã liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị tìm kiếm giúp hành lý bị thất lạc.

Điều đáng nói là vị khách này là một nhà ngoại giao nên số hành lý này rất quan trọng. Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của ông Andey, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức truy tìm. Nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc nên Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài cử nhiều tổ công tác thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra số hành lý thất lạc.

Sau nhiều ngày rà soát, trinh sát phát hiện số hành lý này đang chu du ở tận… Thanh Hóa. Một tổ công tác của Đồn nhanh chóng có mặt tại một huyện hẻo lánh ở Thanh Hóa, phối hợp với địa phương xác định người nhặt được túi hành lý của ông Andrey và thu hồi lại tài sản. Do ông Andrey đã về nước nên số tài sản này được Công an TP Hà Nội tổ chức bàn giao lại cho cơ quan chức năng để trao trả cho người mất.

Công an TP Hà Nội bàn giao tài sản để trao trả cho ông Andrey.

Thời gian vừa qua, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Sóc Sơn… bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tại sân bay. Đơn cử như vụ đối tượng Nguyễn Quý Nhất (trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trộm cắp tiền của một du khách nước ngoài vào tháng 8-2018 vừa qua.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Tú, ngày 11-8-2018, ông Stijn De Jeus (quốc tịch Hà Lan) sau khi xuống sân bay Nội Bài thì bắt taxi do Nguyễn Quý Nhất lái để về nội thành Hà Nội. Lợi dụng người khách không am hiểu tiếng Việt cũng như mệnh giá tiền, Nhất đã cầm ví của ông ta và trộm cắp nhiều triệu đồng. Khi phát hiện ra bị mất tiền, ông Stijn đã lên cơ quan công an trình báo.

Tổ chức điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài rà soát và tóm được đối tượng. Được biết, Nhất thường xuyên có mặt tại Sân bay để đón khách “dù”. Mặc dù đã được cơ quan chức năng xử lý một vài lần về việc đón khách không phép, song Nhất vẫn tái phạm. Hiện hồ sơ của đối tượng đã được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để tiến hành truy tố trước pháp luật.

“Các đoàn nguyên thủ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến Việt Nam thường có sự thay đổi vào giờ chót, có thể sớm hơn vài giờ và đôi lúc cũng chậm hơn cả tiếng đồng hồ. Dù vậy, các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh hàng không của sân bay và Công an Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn vẫn nghiêm túc, kiên trì thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trong những ngày đón các đoàn khách quốc tế, các đoàn nguyên thủ các quốc gia đến Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài, cán bộ chiến sĩ của Đồn luôn ứng trực 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với An ninh hàng không và các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong và ngoài sân bay” - Trung tá Trần Đức Vinh, Trưởng Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài khẳng định.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp cùng an ninh hàng không tuần tra sân bay.

Minh Trí

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/chuyen-o-mot-don-cong-an-dac-biet-525476/