Chuyện người mẹ anh hùng có 10 con trai tham gia Thế chiến 2

Trong Thế chiến 2, nhiều gia đình ở Liên Xô đối mặt với nỗi đau mất mát người thân khi chồng, con ra chiến trường Thế chiến 2. Điều khó tin là gia đình Evdokia Danilovna Lysenko có 10 người con trai tham gia chiến tranh và đều trở về nhà.

 Thế chiến 2 là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô, nhiều nam thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập quân đội để chiến đấu chống quân xâm lược.

Thế chiến 2 là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô, nhiều nam thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập quân đội để chiến đấu chống quân xâm lược.

Gia đình bà Evdokia Danilovna Lysenko ở ngôi làng Brovakha ở Ukraine hưởng ứng lời kêu gọi trên. Theo đó, 10 người con trai của bà lần lượt nhập ngũ để bảo vệ Liên Xô trước cuộc xâm lược của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới 2.

Một điều khiến nhiều người kinh ngạc là tất cả con trai của bà Lysenko đều trở về nhà sau khi tham gia những trận chiến khốc liệt. Trường hợp này khá hiếm gặp bởi nhiều gia đình ở Liên Xô đối diện với nỗi đau mất người thân vì Thế chiến 2.

Nikolai là người con trai đầu tiên của bà Lysenko trở về nhà. Ông sống sót thần kỳ sau một vụ nổ nghiêm trọng khiến 7 đồng đội tử trận. Vào năm 1944, ông trở về với gia đình sau quá trình điều trị vết thương ở bệnh viện.

Anh trai của Nikolai là Ivan cũng chiến đấu cho Liên Xô trong Thế chiến 2. Ông bị lính Đức quốc xã bắt và đưa đến trại tập trung Treblinka. Sau đó, ông tìm cách trốn thoát và tiếp tục chiến đấu vì đất nước. Cuối cùng, ông làm nhiệm vụ ở Romania và trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Hai người con trai khác của bà Lysenko là Mikhail và Feodosiy bất ngờ gặp nhau khi làm nhiệm vụ ở ngoại ô thành phố Iasi, Romania vào tháng 8/1944. Sau trận chiến ở Hungary, hai anh em bị thương nặng. Trong khi Mikhail bị thương nặng ở ngực thì Feodosiy bị thương mất 1 chân. Sau đó, hai anh em cùng trở về quê nhà.

Andrey và Pavel là hai con trai khác của bà Lysenko bị lính Đức quốc xã bắt đưa đến trại lao động ở Đức trong Thế chiến 2 khi chiến đấu cho Hồng quân Liên Xô. May mắn là cả 2 đều sống sót và quay trở về chiến đấu cùng đồng đội trước khi về quê nhà.

Vasiliy - con trai của bà Lysenko bị thương 3 lần trong Thế chiến 2 khi làm nhiệm vụ. Ông được trao tặng huân chương anh dũng và trở về nhà bình an.

Vào năm 1946, con trai bà Lysenko là Peter trở về quê nhà đoàn tụ với mẹ và các anh em. Tiếp đến, Aleksandr làm nhiệm vụ của người lính báo hiệu trở về nhà. Năm 1947, lính xe tăng Stepan là người cuối cùng trong số 10 anh em trở về quê nhà.

Với việc 10 người con tham gia chiến đấu trong Thế chiến 2, bà Lysenko được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Anh hùng ở Kiev năm 1946. Câu chuyện về gia đình bà được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Năm 1967, bà qua đời khi 73 tuổi. Vào năm 1984, người ta dựng một bức tượng đồng tạc bà Lysenko đặt ở Brovakha để mọi người nhớ mãi người mẹ tuyệt vời này.

Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/chuyen-nguoi-me-anh-hung-co-10-con-trai-tham-gia-the-chien-2-1480287.html