Chuyên nghiệp như Than Quảng Ninh

CLB nợ 8 tháng lương, thưởng khiến nhiều trụ cột bức xúc bỏ tập 2 ngày trước trận gặp B.Bình Dương, thế nhưng khi ra sân, Than Quảng Ninh vẫn giành chiến thắng bằng thái độ thi đấu chuyên nghiệp nhất

Cứ tưởng những khó khăn về việc bị nợ lương, thưởng sẽ đánh gục các cầu thủ chủ nhà trong cuộc đối đầu với B.Bình Dương tại vòng 7 V-League diễn ra chiều 3-4, thế nhưng Than Quảng Ninh một lần nữa khiến tất cả nể phục khi thi đấu ngoan cường và giành chiến thắng 1-0 để tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Hai ngày trước khi bước vào cuộc đối đầu này, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã khiến dư luận bàn tán rất nhiều khi nhiều trụ cột rủ nhau lên ngồi khán đài, nhằm phản ứng lãnh đạo đội bóng đã nợ lương, thưởng của họ quá lâu. Theo chia sẻ của nhóm cầu thủ này thì CLB đã nợ các thành viên 8 tháng tiền lương, thưởng. Dù lãnh đạo CLB sau đó cho biết mọi chuyện đã tạm được giải quyết ổn thỏa ngay sát trận đấu và các cầu thủ chủ chốt của họ vẫn ra sân ở cuộc tiếp đón B.Bình Dương, chẳng mấy ai nghĩ đội bóng này sẽ có 3 điểm trong tình cảnh rối rắm như vậy.

Tái ngộ HLV Phan Thanh Hùng chỉ sau 4 tháng ông rời khỏi sân Cẩm Phả để đến dẫn dắt B.Bình Dương, các cầu thủ Than Quảng Ninh thi đấu hết mình như để chứng minh rằng không có người thầy đầy tình nghĩa này dẫn dắt, họ vẫn áp dụng được chính lối chơi mà ông đã tạo nên ở đất Mỏ. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 1, đội khách B.Bình Dương là những người làm chủ thế trận và liên tiếp tạo những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Hoài Anh. Trong khi đó, Than Quảng Ninh chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho đội khách và chờ đợi cơ hội.

Phút 32, từ pha phạm lỗi của Trung Tín bên phía B.Bình Dương, Nghiêm Xuân Tú đã thực hiện pha đá phạt tạo điều kiện cho Trung Hiếu dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà. Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi hưng phấn hơn. Dù B.Bình Dương vẫn là những người nắm thế chủ động trong hiệp 2 nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của Than Quảng Ninh đã khiến các tiền đạo Tiến Linh, Mansaray và cả Pape Omar của đội khách nản lòng. Thậm chí nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Đức Cường, lưới của B.Bình Dương đã bị xé toang ở phút 62 từ pha phản công của đội chủ nhà.

Dù bị nợ 8 tháng lương, thưởng, CLB Than Quảng Ninh tiếp tục gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương Ảnh: ĐỨC ANH

Dù bị nợ 8 tháng lương, thưởng, CLB Than Quảng Ninh tiếp tục gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương Ảnh: ĐỨC ANH

Giành chiến thắng sít sao 1-0 trước B.Bình Dương, đội bóng Than Quảng Ninh thêm một lần nữa chứng tỏ sự quả cảm và tinh thần thi đấu hết mình trước những khó khăn. Đồng thời, trận thắng này tiếp tục giúp đội bóng đất Mỏ tiếp tục vươn cao ở vị trí thứ nhì, chỉ kém đội đầu bảng HAGL đúng 1 điểm.

Trong khi đó, B.Bình Dương của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ an tâm bởi phong độ thất thường ở từng vòng đấu.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà bất ngờ thua Đông Á Thanh Hóa 3-5 dù 2 lần vượt lên dẫn trước ở trận đấu này. Cuộc rượt đuổi tỉ số diễn ra hấp dẫn khi Gramoz mở tỉ số cho đội khách, trước khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa rồi dẫn trước 2-1 và 3-2. Tuy nhiên, chỉ trong 20 phút cuối trận, đội bóng xứ Thanh dưới sự dẫn dắt của HLV Petrovic đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng quan trọng nhờ công của Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng, qua đó giành được 3 điểm đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp.

Sài Gòn FC thay tướng chưa đổi vận

Sau thất bại 0-3 trước Nam Định, CLB Bóng đá Sài Gòn tiếp tục để thua đương kim vô địch Viettel với tỉ số tương tự ở vòng 7 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này khiến Sài Gòn FC tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Hôm nay, 4-4, trận đấu cuối của vòng 7 giữa Nam Định và SLNA sẽ diễn ra lúc 18 giờ, được VTV6 tường thuật trực tiếp.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chuyen-nghiep-nhu-than-quang-ninh-20210403220004865.htm