Chuyển nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ lên bệnh viện tuyến trên

Do sức khỏe của nghi phạm Khoa hết sức phức tạp, lượng thuốc trừ sâu mà y đã uống vào người bắt đầu ngấm toàn bộ cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng nên CQĐT buộc phải đưa Khoa đến bệnh viện ở TP HCM để cứu chữa.

Liên quan đến vụ trọng án ở Tiền Giang, CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án giết người, ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi), ngụ huyện Châu Thành (Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết 3 người trong gia đình tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin mới nhất đăng trên báo Kiến thức, do sức khỏe của nghi phạm Khoa hết sức phức tạp, lượng thuốc trừ sâu mà y đã uống vào người bắt đầu ngấm toàn bộ cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng nên CQĐT buộc phải đưa bệnh viện TP HCM để cứu chữa.

Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, chiều tối hôm qua, Khoa được đưa đến cấp cứu trong tình trạng tỉnh, nói chuyện được và có mang theo chai thuốc trừ sâu đã uống. Bác sĩ đã sơ cứu ban đầu, rửa ruột và chuyển nghi can này lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

"Thường thuốc diệt cỏ ban đầu thì không nặng nhưng sau đó sẽ ngấm vào tim, gan, phổi", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nói.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đang được lực lượng công an chuyển viện. Ảnh: Báo Kiến thức

Trước đó, vào tối 12/8, nghi phạm Khoa đã chuẩn bị 4 đoạn dây dù để thực hiện âm mưu giết vợ sau một thời gian lên kế hoạch.

Sáng 13/8, Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi), là con riêng của vợ. Sau khi sát hại xong cháu Anh, lúc này chị Đinh Thị Ngọc Ngân, vợ Khoa thức giấc nên hắn cũng ra tay giết hại bằng cách siết cổ.

Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Lê Thị Hoa cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn.

Sau khi gây ra vụ trọng án sát hại 3 người trong gia đình vợ, Khoa lấy xe máy của vợ mang BKS: 63B3 - 465.66 cùng 2 ĐTDĐ để bỏ trốn. Trên đường đi, gã mua thuốc diệt cỏ mang theo bên người. Sau đó, Khoa pha thuốc diệt cỏ với nước uống để tự tử.

Do thuốc chưa ngấm nên Khoa đến 1 chòi rẫy ven đường ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) nằm chờ chết. Đến sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy và chạy xe máy đi tìm tiệm sửa xe để bán phụ tùng lấy tiền thì bị công an bắt. Thời điểm bị bắt, Khoa chỉ còn vài chục ngàn đồng trên người.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, năm 2012 chị Ngân, kết hôn với anh Phan Minh Bằng (24 tuổi) làm nghề chăn nuôi heo và có con chung là bé Ngọc Anh.

Thời gian sống chung, anh Bằng phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với Khoa, lúc ấy đang là nhân viên kỹ thuật cho 1 công ty sản xuất cám chăn nuôi tại khu công nghiệp Tân Hương nên vợ chồng ly hôn.

Đến năm 2017, Khoa kết hôn với chị Ngân và sống chung với gia đình vợ tại xã Tam Hiệp và làm nghề mua bán thuốc thú y dạo.

Gần đây, 2 người phát sinh mâu thuẫn nên chị Ngân đơn phương viết đơn xin ly hôn. Khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tờ đơn xin ly hôn chị Ngân để lại.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chuyen-nghi-pham-sat-hai-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-len-benh-vien-tuyen-tren-250725.htm