Chuyện ma ám ở những địa danh kinh dị nhất hành tinh

Một số địa danh ma ám khét tiếng trên thế giới gắn liền với những câu chuyện đau thương và nhuốm màu bí ẩn.

Pháo đài Bhangarh ở Bhangarh, Ấn Độ được cho là bị ma ám nặng bởi lời nguyền của một phù thủy hắc ám. Phù thủy đó đã nguyền rủa những người sống ở địa danh ma ám này sẽ chết một cách bất thường và linh hồn họ sẽ không được siêu thoát, vất vưởng ở pháo đài Bhangarh.

Nhiều nhân chứng báo cáo nhìn thấy những hồn ma đi lang thang vào buổi tối hay nghe thấy những âm thanh lạ như người phụ nữ khóc, tiếng la hét... Chính vì vậy, du khách phải được yêu cầu rời khỏi pháo đài Bhangarh bị ma ám trước 6h chiều.

Bệnh viện tâm thần Beechworth Lunatic là bệnh viện đáng sợ nhất ở Victoria, Australia. Theo ước tính, từ năm 1867-1995 có khoảng 9.000 bệnh nhân qua đời tại địa điểm bị ma ám khét tiếng này.

Những bệnh nhân chết trong đau đớn và linh hồn của họ lang thang ở bệnh viện tâm thần Beechworth Lunatic. Chính vì vậy, nơi đây được cho là địa điểm bị ma ám rùng rợn.

Đảo Isla de las Munecas hay còn gọi đảo búp bê nằm giữa kênh đào Xochimico ở phía nam thành phố Mexico, Mexico khiến nhiều người rùng mình khi thấy hàng trăm con búp bê được treo trên cây ở khắp đảo. Hòn đảo này còn gắn liền với câu chuyện một bé gái chết đuối vô cùng bí ẩn. Linh hồn bé gái này đã nhập vào con búp bê.

Vì vậy, nghệ sĩ ẩn dật Julian Santana Barrera đã thu thập những con búp bê đáng sợ và treo chúng trên khắp hòn đảo để xoa dịu cảm giác ám ảnh trong suốt hơn 50 năm. Chính vì vậy, du khách khi đặt chân lên đảo Isla de las Munecas đều cảm nhận được sự ma quái, bí ẩn ở nơi đây.

Lâu đài Hunedoara ở Transylvania, Romania gắn liền với truyền thuyết rợn người. Theo đó, truyền thuyết kể về 2 đứa trẻ bị sát hại ngay trên giường ở trong lâu đài Hunedoara hồi thế kỷ 16. Một câu chuyện hãi hùng khác kể về một người phụ nữ ngoại tình với một người lính bị người chồng giết hại sau khi phát hiện được sự thật đó.

Thi thể của người vợ này được tìm thấy bên trong bức tường sau khoảng 200 năm. Nhiều người cho hay những linh hồn chết tại lâu đài Hunedoara vẫn luẩn quẩn, ám ảnh người còn sống.

Lâu đài Chateau de Châteaubriant ở Pháp gắn liền với những câu chuyện ma quái. Được xây dựng từ thế kỷ 11, lâu đài Chateau de Châteaubriant gắn liền những tin đồn về hồn ma xuất hiện từ thế kỷ 16, sau cái chết của Françoise de Foix - vợ Jean de Laval. De Laval được triệu tới gặp Vua Francis I và đã đưa vợ theo.

Françoise nhanh chóng trở thành người thân cận của hoàng hậu và cũng là người tình của đức vua. Tuy nhiên, sau đó Françoise bị người chồng giết hại vì ghen tuông ngày 16/10/1537.

Tâm Anh (theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/chuyen-ma-am-o-nhung-dia-danh-kinh-di-nhat-hanh-tinh-699326.html