Chuyện ly hôn của Dương Mịch: Phải chăng phụ nữ không nên theo đuổi sự nghiệp

Thông tin Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức ly hôn được công bố cách đây ít ngày đã khiến cho không ít fan hâm mộ phải cảm thấy tiếc nuối. Và hơn hết cả, người ta chợt hỏi nhau rằng: Phải chăng Phụ nữ yên phận mới giữ được hôn nhân.

4 năm trước, Dương Mịch và Khải Uy từng là cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Hoa Ngữ, họ từng khiến fan "lụi tim" bởi những khoảnh khắc và những lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau. Đám cưới của Dương Mịch và Khải Uy cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc, lúc đó ai cũng nghĩ rằng cuối cùng người con gái xinh đẹp đó đã tìm được bến đỗ thực sự của cuộc đời mình sau những phong ba của cuộc đời.

Thế nhưng, người ta nói cái gì cũng chẳng có sự tuyệt đối và tình yêu cũng vậy. Những lời thế ước bên nhau trọn đời giờ cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi, sẽ chẳng còn những kỷ niệm đẹp, cũng chẳng còn những thề thốt xưa cũ nữa. Sau tất cả đọng lại chỉ là sự tiếc nuối của biết bao người. Điều đáng nói là họ đã phải trải qua 4 năm lạnh nhạt có không ít lần quyết định ly hôn rồi lại suy nghĩ đến việc tái hôn, có lẽ tất cả đều vì bé Tiểu Gạo Nếp.

Theo fan của Dương Mịch, ngày lấy Lưu Khải Uy cô mong có người xua đi bão tố nào ngờ bão tố lại do người mang đến. Bởi không ít lần Khải Uy vướng tin đồn tình ái với bạn diễn, cũng chẳng dưới một lần cô bị mang danh là người mẹ lạnh nhạt với con cái chỉ vì tần suất xuất hiện của Khải Uy bên cạnh con gái nhiều hơn.

Dương Mịch vốn là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, kiên cường. Cô chẳng mấy khi thể hiện tình cảm với một ai đó, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những hành động lạnh lùng. Bởi vậy không ít bạn diễn đều nhận xét Dương Mịch là ban đầu gặp sẽ khó lòng có cảm mến nhưng sau thời gian tiếp xúc sẽ cảm thấy rất yêu quý cô gái này. Hơn nữa Dương Mịch cũng là người nổi tiếng là chăm chỉ, cô làm việc không biết mệt mỏi vì diễn xuất chính là đam mê là lẽ sống của cuộc đời cô. Nhiều lúc Dương Mịch còn không có thời gian về nhà chăm sóc gia đình, suy cho cùng cũng chỉ là bận bởi "sự nghiệp".

Có rất nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch là người phụ nữ ham mê sự nghiệp và tham vọng, bỏ bê con gái cho bà nội. Đã từ lâu, hình tượng người mẹ tham công tiếc việc, bỏ rơi con gái tại Hong Kong khiến Dương Mịch càng phải nhận nhiều chỉ trích. Nhưng cũng có người nói rằng Dương Mịch thì cho rằng Lưu Khải Uy là nguồn cơn sóng gió cho cuộc đời Tiểu Hoa Đán. Bằng chứng là dù có chồng, Dương Mịch vẫn phải một mình chống đỡ hết tất cả sóng gió từ scandal lộ clip nóng từ năm 2015 cho tới ồn ào quỵt tiền từ thiện gây bão năm 2018, tất cả những sóng gió của cuộc đời Dương Mịch đều không có Khải Uy bên cạnh.

Nhìn vào câu chuyện của Dương Mịch và Khải Uy, chắc hẳn sẽ không ít chị em chợt ngẫm nghĩ rằng: Phải chăng phụ nữ càng có đam mê với sự nghiệp sẽ chẳng nào có được hạnh phúc thực sự của đời mình. Cũng sẽ chẳng có người đàn ông nào sẵn sàng để người phụ nữ của mình theo đuổi sự nghiệp. Giữa cuộc đời này, chỉ có điều ngược lại mà thôi. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi nếu Dương Mịch chấp nhận là một người vợ, người con dâu hiền thảo cam chịu ở nhà, từ bỏ sự nghiệp thì có lẽ đã không như vậy phải không. Không thể nói rằng, chuyện ly hôn của họ ngày hôm nay là do Dương Mịch theo đuổi sự nghiệp được.

Bởi có rất nhiều cặp đôi, vợ nổi tiếng hơn chồng và người chồng sẵn sàng lui về để vợ phát triển sự nghiệp như Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình hay Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi là một ví dụ. Khi Cao Viên Viên đóng phim, Triệu Hựu Đình lui về phía sau, ủng hộ hết mực vợ mình, vợ chồng không xa nhau nửa bước. Suy cho cùng, nếu đã yêu thương nhau thật sự, thì ai cũng có quyền được theo đuổi ước mơ của bản thân, không thể vì quan niệm đàn ông hay phụ nữ mới được có sự nghiệp mà từ đó gây khó khăn cho nhau. Hợp tan vốn là chuyện vô cùng bình thường của cuộc đời này, duyên khởi bên nhau, duyên tận chia lìa. Khi tình cảm không còn trọn vẹn, cảm thấy đối phương không phải là người mình muốn đi hết cuộc đời thì nên buông bỏ còn hơn cùng nhau diễn vở kịch hạnh phúc.

Dù sao Dương Mịch cũng đã làm tốt vai trò của mình, cô không giả tạo cũng chẳng che dấu, cô cũng không vì một vài lời dị nghị mà sẵn sàng chôn giấu đam mê của bản thân. Cho dù yêu hay ly hôn thì hai người đã dành cho nhau một cái kết thực sự phù hợp, có thể họ gặp nhau giữa cuộc đời này là một cái duyên nhưng lại chẳng có cái phận thuộc về nhau.

Phụ nữ xưa đến nay đều là người hy sinh nhiều hơn cả, đôi khi họ muốn phá vỡ rào cản về quan niệm sự nghiệp chỉ dành cho đàn ông để khẳng định mình nhưng đều khó khăn. Vì vậy phụ nữ à, nếu thực sự cảm thấy mình cần gì, hãy làm việc đó, đừng chỉ vì kìm nén những thứ tạm thời và lo sợ mà phải giam hãm mình trong những quan niệm cổ xưa. Quan trọng nhất là cuối cùng bạn cảm thấy tự hào về bản thân là mình đã dám là, dám cháy hết mình với đam mê. Ở đây chẳng ai nói là phải hy sinh gia đình cả, mà chúng ta học cách cân bằng, học cách cân nhắc cái nào thực sự quan trọng và cần thiết để lựa chọn.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chuyen-ly-hon-cua-duong-mich-phai-chang-phu-nu-khong-nen-theo-duoi-su-nghiep-64373.html