Chuyện lạ thế giới số 232

Cảm thấy ù tai và buồn nôn, nghĩ mình bị tụt huyết áp nên cô Chen, đến từ thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đã đi ngủ với hy vọng khi dậy sẽ hết. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi tỉnh người phụ nữ này chẳng những không thấy đỡ mệt mà thậm chí còn không nghe thấy bạn trai của mình nói gì.

Người chỉ nghe được giọng phụ nữ

Vì vậy, Chen quyết định tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán Chen mắc bệnh mất thính lực dốc ngược rất hiếm gặp, khiến cô chỉ có thể nghe được những âm thanh ở tần số cao. Chỉ 1/13.000 bệnh nhân có vấn đề về thính giác gặp phải căn bệnh này. Một trong những nguyên nhân chính là làm việc muộn, cơ thể chịu nhiều căng thẳng và không ngủ đủ giấc. (Nhã Ca)

Muốn ăn phải... cởi đồ

Bạn đang ở Pháp và bạn đang đói! Nhưng nếu bạn muốn bước chân vào Nhà hàng O’Naturel để gọi món thì điều đầu tiên bạn phải làm là cởi đồ. Bởi ở đây, thực khách sẽ được sống theo đúng chuẩn “không che - không khoảng cách”, mọi người tìm về bản ngã của mình, tự do làm điều mình thích mà không sợ ánh mắt dị nghị từ những người xung quanh.

Dĩ nhiên không phải cứ cho phép khỏa thân là thực khách sẽ được làm gì tùy thích. Tất cả những ai muốn thưởng thức thức ăn của nhà hàng đều phải tuân thủ các nguyên tắc như: Không gây phiền toái cho các thực khách khác bằng cách hỏi chuyện hoặc đụng chạm vào người họ. Tắt điện thoại di động và không mang theo máy ảnh, máy quay khi vào nhà hàng. Bên cạnh đó, việc giữ thái độ lịch thiệp và tôn trọng mọi người, không cư xử thiếu văn hóa cũng là yếu tố quan trọng mà nhà hàng yêu cầu.

Được biết có đến 40% khách hàng của O’Naturel là nữ giới. Các món ăn đặc sắc của O’Naturel là hàu, gan ngỗng và măng tây đều rất ngon. Đáng tiếc là O’Naturel sẽ đóng cửa tới đây do thâm hụt tài chính quá lớn. (Bảo Ngân)

Váy cưới... túi đựng rác

Ngày cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô dâu nào cũng muốn khoác lên mình bộ váy cưới lung linh nhất, đẹp nhất. Thế nhưng, nhiều cặp đôi do hoàn cảnh gia đình không cho phép, họ chỉ có thể chọn cho mình một bộ lễ phục thật đơn giản, thậm chí phải tự tay thiết kế chiếc váy cưới của mình từ những vật liệu sẵn có để tiết kiệm chi phí. Trường hợp của cô dâu Trung Quốc dưới đây là một ví dụ.

Cô dâu và chú rể trong câu chuyện sinh ra trong những gia đình nghèo khó ở Trung Quốc. Gia đình chú rể không có xe để rước dâu và thậm chí chú rể còn không thể thuê nổi một chiếc váy cưới cho người vợ tương lai của mình, nên tự tay làm một chiếc váy cưới cho cô.

Điều đặc biệt chính là ở vật liệu làm ra chiếc váy cưới. Không phải bằng vải, cũng không phải màu trắng tinh khôi hay màu đỏ truyền thống, mà là bằng những chiếc túi ni lông đựng rác màu đen. Tuy vậy nhưng cô dâu trông vẫn rất rạng ngời, vui vẻ và hạnh phúc. Được biết chú rể không chỉ tự tay làm chiếc váy, mà còn làm cả các phụ kiện và cả bó hoa cưới cho cô dâu. (A.C.)

Ngủ chung lần cuối trước khi… ly hôn

Đây là tục lệ hết sức lạ đời của người Thái và Khơ Mú ở nước Việt chúng ta. Theo phong tục, một ngày sau khi ra tòa, cặp vợ chồng vừa chia tay phải trở về bản để chuẩn bị làm lễ ly hôn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghi thức lễ ly hôn cũng được tổ chức trang trọng như lễ cưới ở cả nhà người vợ lẫn người chồng, cả 2 gia đình phải cho người đi đến các gia đình trong bản mời đại diện đến tham dự. Nghi lễ đầu tiên được tổ chức ở nhà vợ, ngày hôm sau sẽ tổ chức ở nhà người chồng.

Khi buổi lễ kết thúc, đêm hôm ấy, vợ chồng về nhà chung của hai người và sống với nhau một đêm cuối cùng. Thông thường những đêm như thế này, họ thức với nhau đến sáng để tâm sự và rồi ngày sau đó, người vợ và những đứa con sẽ soạn đồ đạc và về nhà ngoại ở, chính thức chia tay nhau. Bắt đầu từ lúc này, họ chỉ còn là vợ chồng cũ, cả hai được phép tìm hiểu và xây dựng gia đình với người mới. (Thụy Vân)

Sinh con ngoài vũ trụ?

Dù y học ngày càng phát triển, nhưng trong việc sinh nở vẫn tồn tại những rủi ro, đặc biệt là ở môi trường không trọng lực. Các nhà khoa học cho rằng nếu không có trọng lực, nhiều khả năng quá trình "vượt cạn" sẽ biến thành thảm họa với những vấn đề nguy hiểm như mẹ không có lực rặn đẩy, khó khăn gây tê màng cứng hay nước ối, dịch cơ thể trôi lơ lửng trong không gian...

Hiểu rõ điều này và để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với thai phụ đồng ý lên vũ trụ sinh con trong tương lai, SpaceLife Origin đã dự trù một loạt chiến dịch cụ thể trong 5 năm tới.

Dù đây là ý tưởng tuyệt vời nhưng nhiều người vẫn cho rằng nó thật hão huyền, vì trên thực tế chưa từng có bất cứ ca sinh trong vũ trụ nào của con người. (Lâm Vân)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-di-thuong/chuyen-la-the-gioi-so-232-536085/