Chuyện lạ thế giới số 210

Cảnh sát Gao Xiaoping ở thành phố Lạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mới bị mất chiếc xe đạp đi thuê vì mải bắt tên trộm xe đạp.

Mất trộm xe đạp vì bắt trộm xe đạp

Chuyện là trên đường đạp xe đến phòng tập thể dục, cảnh sát Gao phát hiện một người đàn ông khả nghi đẩy chiếc xe đạp điện trên đường phố. Ngay lập tức cảnh sát Gao tấp vô lề, dừng xe và tiến tới kiểm tra người đàn ông khả nghi kia. Sau khi thấy nghi phạm không thể xuất trình chìa khóa của chiếc xe, và trong người còn mang theo một chiếc tua vít, anh đã gọi điện cho đồng nghiệp tới bắt giữ kẻ tình nghi.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, Gao quay trở lại để lấy xe đạp anh để cách đó vài mét thì hỡi ôi nó đã không cánh mà bay. Xui hơn đó lại là chiếc xe mà anh thuê của người ta...

Tuy nhiên, cảnh sát Gao chỉ bị công ty cho thuê xe đòi tiền đền bù rất khiêm tốn: 15 nhân dân tệ (chưa tới 60 nghìn đồng). Hơn nữa, cơ quan chức năng sau đó đã xác định được thủ phạm đánh cắp chiếc xe đạp của cảnh sát Gao nhờ một camera giám sát gần đó. (K.B.)

Bị bắt vì chân quá “thối”

Một tên trộm được coi là “chuyên nghiệp” sống ở huyện Hàn Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 4-3 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi chạy trốn. Thì ra chính đôi chân nặng mùi của tên trộm đã chỉ ra chỗ hắn trốn.

Chuyện là tên trộm chuyên nghiệp nói trên trước khi đột nhập vào nhà dân tại thị trấn Lintou đã cẩn thận cởi bỏ giày nhằm tránh để lại dấu vết. Và khi hắn đang lục tìm những vật có giá trị trong nhà nạn nhân thì chủ nhà trở về. Tên trộm liền chui xuống gầm giường để trốn.

Thế nhưng, do mùi hôi chân của hắn quá nặng giúp chủ nhà phát hiện ra nơi tên trộm ẩn nấp. Chủ nhà không bắt giữ được tên trộm bởi hắn đã nhanh chân chạy thoát. Qua trình báo của nạn nhân về đặc điểm nhận dạng của tên trộm nhất là cái mùi đặc biệt ở bàn chân. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ được tên trộm nhờ cái chân “thối” của hắn. (A.V.)

Vào đồn cảnh sát trốn cảnh sát

Khi bị phát hiện ăn cắp đồ trong một trung tâm thương mại trên đường Lake Pleasant Parkway ở thành phố Peoria, Mỹ, Marwan Al Ebadi, 28 tuổi và Salma Hourieh, 29 tuổi đã bỏ chạy. Nhưng cả 2 tên trộm lại tự “chui đầu vào rọ”…

Số là sau khi ăn trộm đồ và bị đuổi bắt, 2 tên trộm đang “hồn siêu phách lạc” chạy ngang đồn cảnh sát Peoria và cố trèo qua cổng để tìm chỗ trốn mà không biết đó là đồn cảnh sát. Chỉ đến khi vào được bên trong rồi tên trộm Al Ebadi mới phát hiện và cố gắng thoát ra ngoài. Trong khi đó, tên trộm Hourieh không hề hay biết việc cô ta “tự nộp mình” cho cảnh sát và đang “an vị” dưới gầm bàn.

Tất nhiên, 2 tên trộm sau đó đã bị cảnh sát tóm gọn mà không phải mất công truy tìm. (B.C)

Dao cắm lưng vẫn tiệc tùng

Anh chàng Elionardo Nascimento, 22 tuổi, người Brazil khiến nhiều người phải “nhăn mặt” khi anh ta vẫn cứ uống bia và nhảy nhót với bạn bè với một con dao cắm ở trên lưng mà không hề hay biết.

Theo điều tra của Cảnh sát thành phố Rio Branco (Brazil), Nascimento đang vui chơi cùng bạn bè tại một quán bar thì một người đàn ông đến từ sau lưng và đâm con dao dài 30cm vào lưng anh này. Sau đó, nghi phạm đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Điều đáng nói là Nascimento thậm chí còn không hay biết rằng mình đã bị đâm, vẫn tiếp tục uống bia và nhảy nhót cùng bạn bè. Chỉ đến khi những người xung quanh tới nói với anh vì thấy máu chảy ra nhiều, Nascimento mới biết mình bị đâm.

Sau đó anh đã bình tĩnh gọi xe cấp cứu, bước ra khỏi quán và ngồi chờ xe đến. Thậm chí trong lúc chờ xe cấp cứu, Nascimento còn đi lại trên đường một cách bình tĩnh trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Các bác sĩ đã lấy con dao ra khỏi lưng Nascimento, cho biết mũi dao chỉ còn cách tủy sống chưa đến 2cm và nếu con dao đi sâu hơn một chút thì anh khó giữ được tính mạng. Chính nhờ thái độ bình tĩnh của Nascimento đã giúp con dao được giữ nguyên không đi sâu thêm, điều này giúp anh tránh được nguy cơ mất mạng. (A.C.)

Đi ăn cánh gà trúng 1 triệu đô la

Cô Sayanna Bragg ở Durham, bang Carolina, Mỹ trong một lần thèm ăn cánh gà rưới nước sốt teriyaki đã ghé thăm cửa hàng Cruizer 50 ở gần nhà để thưởng thức. Cô đã rất ngon miệng với tất cả 12 chiếc cánh gà. Sau khi thanh toán Bragg thấy cửa hàng có bán xổ số giáo dục của North Carolina và cô quyết định mua một vé may mắn - “Million Dollar Fever” (loại có giải thưởng cao nhất là 1 triệu USD).

Bragg không ngờ mình trúng được giải thưởng cao nhất là 1 triệu USD. Cô vui mừng quay trở lại cửa hàng báo tin vui. Mọi người không khỏi ngạc nhiên và chúc mừng cô may mắn! Bragg nhận được gần 600.000USD, sau khi đã trừ đi tiền thuế của tiểu bang và liên bang lên đến 423.000USD.

Chính Bragg cũng không ngờ được rằng nhờ sở thích ăn cánh gà của mình đã mang đến cho cô một phần thưởng “khủng” như thế. Bragg vui mừng cho biết: “Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi có gia đình ở Jamaica, vì vậy tôi sẽ về đấy thăm họ và chia sẻ niềm vui không bao giờ quên được trong đời này”. (Thanh Tú)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/chuyen-la-the-gioi-so-210-485001/