Chuyện lạ hôm nay: Cô bé 'mặt quỷ' và nỗ lực nhiều người xấu hổ

Bị mang ra làm trò cười, bị chế giễu, làm nhục, thế nhưng cô bé có khuôn mặt ác quỷ do dị dạng bẩm sinh vẫn không bỏ cuộc. Cùng với mẹ mình, cô bé đã khiến mọi người phải nhìn nhận lại.

Không được may mắn như những cô bé khác, ngay từ khi chào đời, cô bé Sophia đã bị dị dạng bẩm sinh ở cả khuôn mặt và bàn tay, bàn chân.

Đến khi lên một tuổi, Sophia lại tiếp tục bị chẩn đoán mắc phải hội chứng Rett, một hội chứng rối loạn về não, khiến chức năng ngôn ngữ và vận động của trẻ bị ảnh hưởng vĩnh viễn.Sophia không thể làm được gì, cần sự giúp đỡ của cha mẹ 24/7.

Năm nay mới 9 tuổi thế nhưng Sophia đã phải trải qua 22 cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ phải đặt một ống dẫn thức ăn, một túi đựng mật cho bé. Thế nhưng Sophia vẫn rất đau đớn và thường bị nghẹt mũi, không thở được cho dị tật và do hội chứng Rett.

Cô Natalie Weaver, mẹ của Sophia cho biết, mặc dù không thể nói, nhưng Sophia có thể dùng ánh mắt và những âm thanh nhỏ để giao tiếp với mọi người trong gia đình. Bệnh tật khiến cô bé đau đớn nhưng Sophia là một cô bé rất mạnh mẽ, biết vượt qua khó khăn.

Sophia bất hạnh bị dị tật, bị bệnh bẩm sinh thế nhưng nhiều người vô cảm không những không thông cảm cho bé mà còn thản nhiên nói những lời ác ý, lấy vẻ ngoài dị dạng của Sophia ra làm trò đùa, gọi cô bé là ác quỷ.

"Một số người tìm thấy bạn chỉ để làm tổn thương bạn. Có những người ra đường chỉ để cho bạn thấy sự tàn ác của họ. Có người bảo tôi hãy giết Sophia để con bé thoát khỏi những cơn đau đớn dày vò", cô Natalie cho biết.

Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, khi thấy những hình ảnh của Sophia lan truyền trên mạng, một người nào đó đã đăng tải lại lên Twitter với dòng trạng thái: "Có thể bạn nghĩ rằng trẻ em đều quan trọng, thế nhưng nếu kiểm tra sức khỏe thai nhi đúng thời điểm và bỏ đi đúng lúc, tất cả những gì phát sinh chỉ là vài tờ hóa đơn".

Không chỉ thế, người này còn gắn thẻ tài khoản của cô Natalie vào dòng trạng thái ác ý trên và gửi tin nhắn trực tiếp cho cô.

Đau đớn và phẫn nộ trước sự xúc phạm trực tiếp, cô Natalie lập tức chặn tất cả mọi thứ từ tài khoản Twitter đó và báo cáo sai phạm. Tuy nhiên, cô nhận được câu trả lời lạnh lùng và không thỏa đáng.

Đến tháng 1 năm nay, khi mọi việc đã đi quá xa, cô Natalie quyết tâm vận động mọi người và nhờ một kênh truyền thông địa phương đưa tin để gây áp lực với đội ngũ quản trị Twitter, mong họ gỡ bài đăng đó.

Sau khoảng hơn 1 tuần, cuối cùng mọi nỗ lực của cô Natalie cũng thành công. Đội ngũ quản trị Twitter đã phải xin lỗi, xóa bài đăng xúc phạm đến bé Sophia, ngưng hoạt động tài khoản của kẻ xúc phạm và bổ sung, sửa đổi chính sách hoạt động của mình.

Hiện tại, cô Natalie và con gái mình đã được trải qua những ngày sống vui vẻ, thoải mái sau khi đòi lại công lý.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn cô bé người sói

Kiều Dụ (Theo Bored Panda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/chuyen-la-hom-nay-co-be-mat-quy-va-no-luc-nhieu-nguoi-xau-ho-1034292.html