Chuyện lạ có thật: 'Vùng đất vịt cưỡi cá'

Sông Shenango, bang Pennsylvania, Mỹ là địa điểm du lịch khiến nhiều du khách ngạc nhiên khi chứng kiến hàng nghìn con cá lúc nhúc chen nhau tranh thức ăn.

Theo tờ Amusing planet, sông Shenango thuộc quận Crawford, bang Pennsylvania, Mỹ đã từng là một đầm lầy rất lớn nhiều năm trước.

Đến năm 1913, một cơn lũ lớn đã tràn qua khu vực này, tàn phá những mảnh đất màu mỡ nơi đây. Năm1934, người ta đã xây dựng một con đập, một hồ chứa để giữ nước chảy vào vùng đầm lầy.

Khi mới được xây dựng, con đập chỉ được sử dụng để giữ ổn định cho chuyển động của nước trong hồ nhưng dòng nước chảy đặc biệt đã mang đến một hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng.

Đặc biệt hồ nước xuất hiện rất nhiều cá, nhiều cá đến nỗi người ta cho rằng "nếu chẳng may có ai bị ngã xuống đây, có thể đàn cá sẽ ăn thịt ngay lập tức".

Cá chình đặc biệt nhiều trong hồ. Chúng to lớn, quẫy nước, chen chúc lẫn nhau để giành phần ăn. Có những lúc số lượng cá trong đập nhiều vô kể, nhiều đến nỗi chúng bắc thành một chiếc cầu cho những con vịt trời đi lại trên đó và tranh đớp những mẩu bánh mì từ đàn cá.

Hàng năm có nhiều khách du lịch kéo đến đây chiêm ngưỡng cảnh tượng thú vị. Chính quyền địa phương đã sử dụng khẩu hiệu "vùng đất vịt cưỡi cá" để quảng bá cho khu vực này.

Đập Linesville tự hào là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch thứ hai của bang Pennsylvania, với lượng khách tới đây hàng năm khoảng 500.000 lượt.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chuyen-la-co-that-vung-dat-vit-cuoi-ca-post245324.info