Chuyện lạ chưa từng có trong ngày khai giảng

Ngay trong đêm 4/9, một chiếc xe tải bất ngờ đổ cát trước cổng ra vào trường Tiểu học - THCS Pascal (Trường Pascal), bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ trường.

Đống cát, gạch được đổ ngay tại sảnh chính, nơi dự kiến tổ chức lễ khai giảng của Trường Pascal

Ngay trước ngày khai giảng, trường Tiểu học - THCS Pascal (phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị nhóm người lạ mặt xâm phạm, dùng xe tải đổ vật liệu xây dựng vào giữa sảnh chính. Hơn 1.000 học sinh của trường đã phải khai giảng “nhờ” ở địa điểm khác.

Cố ý đổ gạch, cát chặn ngày khai giảng

Ngay trong đêm 4/9, một chiếc xe tải bất ngờ đổ cát trước cổng ra vào trường Tiểu học - THCS Pascal (Trường Pascal), bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ trường. Đây được cho là hành vi cố ý ngăn cản hoạt động giảng dạy của trường Pascal. Đáng nói, hành vi này lặp đi, lặp lại ngang nhiên từ tháng 5/2018 tới nay. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Phó hiệu trưởng Trường Pascal cho biết, Ban giám hiệu đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu, tố cáo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết.

Theo tìm hiểu, Trường Pascal đã 3 lần bị đổ vật liệu, phế thải vào khuôn viên trường. Thậm chí, các lối đi của trường còn bị lấp, cổng bị người lạ khóa. Nghiêm trọng nhất ngày 31/8, một khối lượng lớn gạch, cát được đổ ngay sảnh chính, nơi dự kiến là địa điểm tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 cho 1.150 học sinh của trường. “Chúng tôi đã giữ nguyên hiện trường, gửi đơn tố cáo mong cơ quan chức năng vào giải quyết. Tuy nhiên, từ đó tới nay các đoàn chỉ tới ghi nhận rồi lại đi, đống gạch, cát vẫn còn nguyên đó”, bà Hà nói.

"Năm học mới đã bắt đầu, nếu yêu cầu chuyển học sinh sang địa điểm khác thì phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở dạy và học. Nếu không thì bắt buộc tạm thời phải để học sinh Pascal học tại cơ sở này”.

Ông Phạm Xuân Tiến
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Trước sự cố trên, sáng 5/9, lễ khai giảng của hơn 1.000 học sinh Trường Pascal đã phải thực hiện tại một địa điểm khác cạnh trường. Bà Nguyễn Thị Ngân Hoa, thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Pascal đã gửi thư xin lỗi các bậc cha mẹ học sinh của trường. Trong thư nêu rõ: “Chúng tôi thành thực xin lỗi vì đã không bảo vệ được môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, an toàn cho các con”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Pascal hiện tại được nhà trường thuê của Công ty TNHH Khai Phát, đại diện là bà Trần Kim Phương, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Vàng, đại diện Trường Pascal cho biết, hợp đồng thuê được ký tháng 7/2018, có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký. Theo vị đại diện Trường Pascal, chính bà Phương đã thừa nhận hành vi đổ vật liệu xây dựng vào khuôn viên nhà trường. Không những thế, bà Phương còn kiên quyết không cho ai dọn dẹp đống vật liệu trên.

Về nguồn cơn của sự việc, theo ông Lê Văn Vàng, có thể do mâu thuẫn về hợp đồng ủy quyền huy động vốn giữa Công ty TNHH Khai Phát và một đơn vị giáo dục trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Không được cấp phép sao vẫn hoạt động?

Trưa 5/9, tại buổi làm việc giữa đại diện Sở GD&ĐT TP Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm với Ban giám hiệu Trường Pascal, ông Lưu Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, công an quận đang điều tra làm rõ hành vi đổ gạch, cát vào khuôn viên trường. “Việc mâu thuẫn của chủ đầu tư phải giải quyết theo quy định của pháp luật, không thể để ảnh hưởng đến môi trường giáo dục”, ông Hà nói.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch quận Bắc Từ Liêm, lô đất TH1 nơi Trường Pascal đang hoạt động chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. “Quận khẳng định chưa cấp phép bất kể một trường nào hoạt động trong khu đất TH1. Đến hôm nay (5/9) quận chưa nhận được đề xuất nào của phía nhà trường đăng ký công tác dạy học tại khu này”.

Theo đại diện Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, Trường Pascal được cấp phép thành lập và hoạt động tại khu lô TH2 từ năm 2014. Vì vậy, để giải quyết sự cố trước mắt, học sinh trường Pascal nên chuyển về đúng địa điểm được cấp phép. Tuy nhiên, địa điểm này lại đang là nơi hoạt động của trường Tiểu học, THCS NewTon.

“Ngay sau đây, quận sẽ giao cho các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ về giấy phép dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn”, ông Hà nói.

Có mặt tại buổi làm việc, nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ ý kiến bức xúc trước việc nơi học tập của các con bỗng dưng bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn của chủ đầu tư. Anh Nguyễn Văn Thanh, đại diện Hội Phụ huynh trường Pascal nhận định: Việc đổ gạch, cát vào nhà trường đúng dịp khai giảng là hành vi mang tính côn đồ không thể chấp nhận được; chính quyền phải có trách nhiệm xử lý dứt điểm đảm bảo chỗ học an toàn cho học sinh.

“Cả khu đất to có đến 4 - 5 trường cùng hoạt động công khai. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học mới cũng đã được phê duyệt, tại sao bây giờ lại nói không được cấp phép? Vậy bây giờ, con chúng tôi biết học ở đâu?”, ông Thanh đặt vấn đề.

Bày tỏ sự mệt mỏi, bất lực khi sự việc không được giải quyết dựa trên quyền lợi của học sinh, bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Pascal đề nghị: Chính quyền và chủ đầu tư nên làm việc để giải quyết những tồn đọng pháp lý của cơ sở vật chất nhà trường. “Vấn đề cơ sở vật chất của các vị như thế nào, các vị hãy giải quyết ở phía đằng sau, còn tất cả phải để cho các con hưởng nền giáo dục đúng nghĩa”, bà Thủy nói.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội hứa sẽ giao cho các đơn vị có liên quan để giải quyết, xử lý dứt điểm ngay trong chiều 5/9. “Sự việc xảy ra đúng ngày khai giảng là điều rất tiếc. Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm làm việc với chủ đầu tư không để sự mâu thuẫn của người lớn ảnh hưởng tới việc học tập của con trẻ”, ông Tiến nhận định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV đến 20h ngày 5/9 đống cát, gạch vẫn nằm chình ình ở sảnh trường Pascal.

Hoàng Ngân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chuyen-la-chua-tung-co-trong-ngay-khai-giang-d270809.html