Chuyện không đáng có

Trở lại trường sau chuỗi ngày dài thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19, học sinh trong trường hồ hởi gặp lại nhau tay bắt, mặt mừng. Dù phải đeo khẩu trang, sát khuẩn đúng quy định, nhưng với các em nhỏ, ngày được trở lại đi học thật hào hứng và nhiều niềm vui. Đến giờ ra chơi, các em ùa ra dọc dãy hành lang, tràn xuống sân trường nhảy nhót, chỉ có Sơn vẫn lủi thủi ngồi ở góc lớp, gương mặt buồn rượi. Ban nãy, cậu bé chạy ra chơi với mấy bạn nam, song bị một bạn ngăn lại: 'Đừng lại gần bọn tớ, sợ lây bệnh lắm!'. Sơn chưng hửng quay đi, lân la tới tới một nhóm bạn khác, nhưng cũng bị các bạn nhao nhao nhắc nhở. Chẳng biết chơi với ai, thế là Sơn đành lặng lẽ chôn chân tại chỗ, rồi quay vào lớp ngồi, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía đám bạn đang đùa giỡn.

Trở lại trường sau chuỗi ngày dài thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19, học sinh trong trường hồ hởi gặp lại nhau tay bắt, mặt mừng. Dù phải đeo khẩu trang, sát khuẩn đúng quy định, nhưng với các em nhỏ, ngày được trở lại đi học thật hào hứng và nhiều niềm vui. Đến giờ ra chơi, các em ùa ra dọc dãy hành lang, tràn xuống sân trường nhảy nhót, chỉ có Sơn vẫn lủi thủi ngồi ở góc lớp, gương mặt buồn rượi. Ban nãy, cậu bé chạy ra chơi với mấy bạn nam, song bị một bạn ngăn lại: “Đừng lại gần bọn tớ, sợ lây bệnh lắm!”. Sơn chưng hửng quay đi, lân la tới tới một nhóm bạn khác, nhưng cũng bị các bạn nhao nhao nhắc nhở. Chẳng biết chơi với ai, thế là Sơn đành lặng lẽ chôn chân tại chỗ, rồi quay vào lớp ngồi, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía đám bạn đang đùa giỡn.

Trước Tết Nguyên đán, ngõ phố nơi gia đình Sơn sinh sống thuộc diện phải cách ly gần ba tuần do có người mắc Covid-19. Hết thời gian cách ly, không có ai bị lây bệnh, mọi người trở lại cuộc sống bình thường, Sơn và gia đình mừng lắm vì em được gặp lại thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, các bạn trong lớp cứ xì xào to nhỏ, cho rằng nên tránh xa Sơn để đề phòng lây nhiễm. Nguồn cơn cũng xuất phát từ thái độ ứng xử của một người mẹ có con ngồi cùng bàn học với Sơn. Trước đây, đôi bạn thường quấn quýt với nhau, nhưng kể từ ngày nghe tin khu phố của gia đình Sơn bị cách ly, người mẹ kia đứng ngồi không yên. Bà lo lắng thái quá đến mức nhắn tin xin cô giáo chuyển chỗ ngồi cho con. Bà tỉ mỉ dặn con không được đứng gần trò chuyện hay sử dụng chung đồ đạc với Sơn. Lúc đầu chỉ mình cậu bạn này tìm cách lảng tránh Sơn, song rồi lần lượt nhiều bạn khác cũng biết và tìm cách xa lánh khiến Sơn tủi thân, hụt hẫng…

Cũng may, mọi chuyện đã trở lại bình thường sau mấy ngày. Nhờ kịp thời tìm hiểu và qua các cha mẹ học sinh, cô giáo Vân, chủ nhiệm lớp nhanh chóng phát hiện những thay đổi lạ từ đám học trò. Việc đó khiến cô buồn lắm. Ngoài nỗi lo chung về dịch bệnh bên ngoài, cô cũng như tập thể giáo viên toàn trường đang phải tích cực bắt tay triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy kịp tiến độ, rồi còn thêm nỗi lo từ thái độ ứng xử có phần thái quá của một số học sinh xuất phát từ cha mẹ các em. Cô giáo đã bàn với hội phụ huynh lớp gặp gỡ, trao đổi với họ và khuyên bảo học sinh trong lớp. Mẹ của cậu bạn cùng bàn với Sơn cũng đã hiểu ra, bỏ được tâm lý lo ngại và yên tâm hơn về cách thức chủ động phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Từ hôm đó, mẹ của cậu bạn không ngăn cản con chơi với Sơn nữa, lại còn chủ động qua nhà để đón Sơn đi học cùng. Nhìn lũ học trò đeo khẩu trang kín mít, hồn nhiên vui vẻ bên nhau dưới khoảng sân đầy nắng, lòng cô giáo Vân vợi bớt nỗi phiền muộn.

MAI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vanhoa/chuyen-khong-dang-co-637699/