Chuyện không đáng có

Hơn một tuần nay, cả làng Sồi nhốn nháo việc các dòng họ cấp tập sửa sang, tu bổ phần mộ của người thân. Từ sáng tới tối, khu nghĩa trang của làng nằm cuối cánh đồng nhộn nhịp, hối hả những tốp thợ sơn sửa, xây tường, ốp mái cho các ngôi mộ. Lẽ thường, việc sửa mộ thường tiến hành dịp cuối năm, nhưng tiết thanh minh ấm áp năm nay lại được coi là vượng khí, tốt cho việc sửa mộ, cho nên người dân trong làng bảo nhau cùng làm.

Hơn một tuần nay, cả làng Sồi nhốn nháo việc các dòng họ cấp tập sửa sang, tu bổ phần mộ của người thân. Từ sáng tới tối, khu nghĩa trang của làng nằm cuối cánh đồng nhộn nhịp, hối hả những tốp thợ sơn sửa, xây tường, ốp mái cho các ngôi mộ. Lẽ thường, việc sửa mộ thường tiến hành dịp cuối năm, nhưng tiết thanh minh ấm áp năm nay lại được coi là vượng khí, tốt cho việc sửa mộ, cho nên người dân trong làng bảo nhau cùng làm.

Vả lại, nghe phong thanh là dự án khu công nghiệp của tỉnh sắp triển khai gần đó, vì thế mọi người cũng tranh thủ “xí phần” trước, không chỉ tu sửa mà còn làm cả mộ giả theo từng nhóm họ tộc, đề phòng ngộ nhỡ sau này đất đai chật hẹp, không còn chỗ để mà cơi nới. Nhiều dòng họ, gia đình còn tiện thể trang trí bề ngoài các khu mộ của ông, bà, tổ tiên thêm phần hoành tráng. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, thế rồi nhà nọ so bì, tị nạnh nhà kia khiến “cuộc đua” ngoài nghĩa trang làng càng trở nên sôi động…

Nhìn các nhà trong làng í ới sửa sang, xây dựng mộ phần ngoài khu nghĩa trang, ông Ðằng và vợ sốt ruột lắm. Cũng chẳng cần đợi chờ ý kiến của mấy chú em, lấy thế anh trưởng trong họ, ông lẳng lặng chỉ đạo vợ rút tiền tiết kiệm rồi bảo cậu con trai lớn gọi thợ tới đào móng xây tường bao quanh khu mộ của gia tộc. Lúc này, khu nghĩa trang của làng đã ngổn ngang cát sỏi, xi-măng, sắt thép tập kết. Có nơi đã hoàn thành xây dựng, tu bổ, nhưng có nhiều khu mộ chỉ mới khởi công, các gia đình còn bày biện đồ cúng, khói hương nghi ngút, cúng bái sì sụp. Trong lúc xây sửa mộ cũng xảy ra nhiều chuyện ì xèo phiền muộn, gây ồn ào “làng trên, xóm dưới”. Không ít lời ong tiếng ve than vãn, thắc mắc về tường rào ngăn cách các ngôi mộ chệch choạc, xiên xẹo. Có gia đình lèo nhèo việc xây mộ cao quá làm khuất lấp tầm nhìn, lấn lướt, o ép mộ hàng xóm. Khi nhóm thợ nhà ông Ðằng đang lúi húi đào bới làm móng tường, chợt người nhà ông Keo, có khu mộ liền kề, vội chạy tới chỉ trỏ, to tiếng: “Mắt mũi các ông để đâu mà căng dây quàng quẹo lấn hết sang mộ nhà người ta thế này!”. Nghe vậy, ông Ðằng cự cãi: “Lấn đâu mà lấn, ông nhìn lại đi!”. Cứ thế, bên bảo lấn, bên bảo không, hai gia đình cãi nhau nảy lửa. Cuộc tranh chấp căng thẳng đến mức mấy cậu con nhà ông Ðằng không kiềm chế được lao vào ẩu đả, xô xát với người nhà ông Keo dẫn đến thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an xã phải xuống can thiệp, đưa cả hai bên về trụ sở xử lý.

Thiết nghĩ, việc chăm lo chu đáo mộ phần của gia tộc, dòng họ là nét đẹp truyền thống nhằm ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên, tôn trọng nền nếp gia phong. Tuy nhiên, đừng vì chạy theo phong trào xây cất mồ mả thật hoành tráng, bề thế mà bày vẽ cúng lễ nhiêu khê, phiền phức, tốn kém, cũng như gây ra những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của cả cộng đồng.

QUANG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39778602-chuyen-khong-dang-co.html