Chuyện khó nói của nàng tiền mãn kinh

Vì không muốn chồng chán, chồng chê, sợ chồng cặp kè gái trẻ, tôi giấu nhẹm tình trạng tiền mãn kinh sớm và nén đau chiều chồng.

Tôi năm nay 39 tuổi, đã kết hôn được chục năm nay và có hai con nhỏ. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, nhưng nhờ dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng mà anh trông trẻ hơn tôi đến vài tuổi. Hơn nữa, do công việc của anh nhàn hạ hơn tôi, chỉ là công việc bàn giấy, trong khi tôi lăn lộn buôn bán thương trường nên giờ nhan sắc cũng nhạt nắng, phai sương dần, không sắc nét như hồi mới yêu nhau nữa.

Còn nhớ hồi mới yêu nhau, tôi là cô nàng xinh đẹp được bao chàng trai bủa vây, săn đón. Chồng tôi lúc ấy thì là anh chàng kỹ sư nhỏ nhắn, hiền lành, nhưng cũng nhờ tính tình thẳng thắn, chân thành nên đã cưa đổ được tôi. Lựa chọn anh khiến bao vệ tinh quanh tôi tiếc ngẩn, tiếc ngơ vì để lỡ bóng hồng vào tay kẻ khác. Tôi thì không hối hận, vì ngoài chuyện chân tình, anh và tôi cũng khá hòa hợp gối chăn, cùng nhau thêu dệt nhiều cung bậc cảm xúc bất tận. Nhưng đó là câu chuyện ngày trước, chứ hiện tại, tôi lại chẳng mấy tự tin về chính mình.

Tôi giấu nhẹm tình trạng tiền mãn kinh sớm và nén đau chiều chồng - Ảnh minh họa

Mỗi lần sánh vai bên nhau ra đường, tôi lại đón nhận không ít ánh nhìn đắn đo của thiên hạ về cảnh chồng trẻ, vợ già. Hôm rồi sinh nhật đưa chồng đi mua sắm, nhìn anh diện sơ mi trắng bảnh bao khiến mấy cô nhân viên trẻ ở cửa hàng quần áo đổ nghiêng, đổ ngả, lòng tôi cũng hoang mang lắm. Nếu cứ để mọi thứ như hiện tại, chả chốc mà tôi mất chồng vào tay những cô gái trẻ, xinh đẹp hơn.

Làm nghề kinh doanh, bươn trải đủ đường khiến tôi đối diện với nhiều áp lực, stress kéo dài. Dù chồng tôi thấu hiểu và đỡ đần việc chăm con nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự suy kiệt âm thầm theo thời gian, và đáng báo động nhất là những dấu hiệu tiền mãn kinh sớm đang gõ cửa.

Nếu như trước đây, mỗi tuần không giao ban đủ 3 hiệp thì tôi sẽ cảm thấy trống trải, nhớ nhung nhường nào thì giờ, tôi chỉ mong chuyện ấy càng hạn chế, càng tốt. Tôi không còn thấy ham muốn chuyện gối chăn, luôn mệt mỏi, người như bốc hỏa, vì thế sợ anh đụng chạm vào người.

Dạo gần đây tôi còn thường xuyên bị đánh trống ngực, tóc rụng, tăng cân không kiểm soát và hay mắc bệnh về phụ khoa khiến chuyện ấy khó khăn hơn, không còn thú vị nữa. Chồng tôi thì vẫn phây phây, sung mãn, nên thấy vợ ít giao ban, ì trệ chuyện yêu cũng có vẻ ngán ngẩm, đôi khi tỏ ra cáu gắt ra mặt.

Tôi rất lo sợ tình trạng này tái diễn, kéo dài thì anh sẽ càng ngày càng chán vợ, và hôn nhân của mình sẽ lục đục mất. Vì thế mà đôi khi anh thích, tôi vẫn nén đau để chiều anh, cố diễn kịch thỏa mãn để đáp ứng bản năng trong anh. Tôi cũng không dám thành thật chia sẻ với anh về vấn đề hiện tại của mình, vì sợ anh chê vợ già, vợ xấu mà tìm vui chốn khác.

Video Những cô giáo nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chuyen-kho-noi-cua-nang-tien-man-kinh-d133826.html