Chuyện kể trên đường tới Bản Lắp 1

Những cơn mưa xối xả cuối tháng 7 khiến đường lên thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trở nên gập ghềnh và khó khăn hơn. Vượt lên trên đỉnh đồi, cô gái Bến Tre, Ðặng Thị Trúc Mai (SBD 295) vừa thở vừa nói: 'Ðường đi càng khó càng thôi thúc chúng em rảo bước nhanh hơn tới trường mầm non Bản Lắp 1 để thực hiện dự án nhân ái của mình'.

Nhóm 5 thí sinh HHVN: Lê Thanh Tú, Ðặng Thị Trúc Mai, Trần Ngọc Lâm, Hà Thanh Vân, Phạm Thị Minh Châu thực hiện dự án cải tạo trường mầm non thôn Bản Lắp1, xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang.

Nhóm 5 thí sinh HHVN: Lê Thanh Tú, Ðặng Thị Trúc Mai, Trần Ngọc Lâm, Hà Thanh Vân, Phạm Thị Minh Châu thực hiện dự án cải tạo trường mầm non thôn Bản Lắp1, xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang.

Hành trình đặc biệt của cô gái Bến Tre

Qua khung cửa kính ô tô trên đường lên Hà Giang, thí sinh Đặng Thị Trúc Mai không hề chợp mắt trong suốt 8 giờ đồng hồ để ngắm nhìn đồi dốc, núi đèo. Với cô gái Bến Tre lần đầu tới miền núi phía Bắc tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm. E-kip cùng bật cười khi Trúc Mai ngơ ngác hỏi “bì lợn” là món gì hay khi cô trợn tròn mắt kinh ngạc không hiểu vì sao da trâu lại ăn được.

Thí sinh Lê Thanh Tú lần đầu tiên trải nghiệm công việc cấy lúa cùng bà con dân bản.

Trúc Mai liên tục đặt câu hỏi và thể hiện sự thích thú qua từng cung đường tới thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Trúc Mai thổ lộ: “Lần đầu tiên em được ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng và những con đường quanh co lên dốc xuống đèo bằng mắt thật chứ không phải qua hình ảnh, clip trên mạng. Em cảm nhận được cái lạnh của những cơn mưa rào rồi cái nóng gay gắt như đổ lửa chợt đến chợt đi ở Hà Giang”.

Sự hồn nhiên, vô tư, lạ lẫm của Trúc Mai khiến hành trình nhân ái tới Hà Giang cũng trở nên mới mẻ hơn ngay cả với những người đã quá quen. Cô gái nhỏ tuổi nhất này cũng thường xuyên dồn BTC, e-kip thực hiện vào thế bí khi xin tham gia tất cả những trải nghiệm của dự án cải tạo trường mầm non Bản Lắp 1. Thậm chí, Trúc Mai còn xin được đi cùng với nhóm thí sinh HHVN thứ hai thực hiện một dự án nhân ái khác cũng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đương nhiên không được đồng ý nhưng sự nhiệt tình, nồng hậu của Trúc Mai ai cũng nhìn thấu và ghi nhận.

Lộ e-kip "khủng" hậu thuẫn thí sinh HHVN

Cũng trên chuyến xe lên Hà Giang, thí sinh Lê Thanh Tú (SBD 146) lần đầu tiên bật mí về e-kip hậu thuẫn cô tham gia cuộc thi HHVN năm nay. Thanh Tú là một trong những thí sinh thu hút truyền thông ngay từ vòng sơ khảo vì cô từng lọt top 15 cuộc thi HH Hoàn vũ 2017. Sau khi lọt Chung khảo, nhiều đồn đoán cho rằng phía sau Thanh Tú là một e-kip “khủng”. “E-kip phía sau em đó chính là mẹ. Mẹ là người duy nhất theo sát mọi hành trình của em từ trước tới nay. Mẹ là người dạy em cách ứng xử, tư vấn trang phục và cũng là huấn luyện viên tinh thần cho em. Đến với HHVN 2018, mẹ để em chủ động và tự lo liệu khi tham gia hành trình cuộc thi. Tuy nhiên, mẹ sẽ xuất hiện bất cứ khi nào em cần”- Thanh Tú giải thích.

Quả thực, nếu tận mắt chứng kiến và theo dõi quá trình thực hiện dự án nhân ái của Thanh Tú cùng 4 thí sinh HHVN tại Hà Giang sẽ chẳng ai còn nghi ngờ về việc cô gái gốc Hà Nội có e-kip hậu thuẫn.

Thanh Tú luôn tràn đầy năng lượng và chủ động lên kế hoạch cho dự án cải tạo trường mầm non thôn Bản Lắp 1. Cô cầm xà giáng từng nhát dứt khoát xuống để nền nhà, sẵn sàng bỏ giày, xắn cao ống quần, lội ruộng cấy lúa cùng bà con dân bản. Bất ngờ hơn khi Thanh Tú chẳng ngại để đôi tay lấm mực trong lúc vẽ và tô màu trang trí lớp học cho bọn nhỏ. Từ cổ tay tới ngón tay, mực đen bắt vào da nhem nhuốc nhưng Thanh Tú không tỏ ra lo ngại, ngược lại cô cười rạng rỡ và say sưa kể về những trải nghiệm cùng bà con dân bản.

Hóa giải "sự cố" đêm Chung khảo phía Bắc

Ngay sau đêm Chung khảo phía Bắc, các thí sinh HHVN lập tức bắt tay thực hiện các dự án nhân ái trong khi các trang tin, báo mạng bàn tán khá nhiều chủ đề xoay quanh đêm thi. Đặc biệt, câu chuyện “đá váy bạn thi trên sân khấu” thu hút sự quan tâm của dư luận. Thật trùng hợp khi hai nhân vật chính trong câu chuyện này là thí sinh Đặng Thị Trúc Mai (SBD 295) và thí sinh Hà Thanh Vân (SBD 356) cùng tham gia một dự án nhân ái.

Trúc Mai khá e dè và lo sợ khi biết cô đang bị “ném đá” vì bị cho là “chơi xấu” bạn thi trên sân khấu. Còn Thanh Vân thoải mái hơn khi nhắc lại sự cố này. “Phần đuôi váy dạ hội của em quá dài và em đã dùng chân đá váy về phía sau nhiều lần nhưng bất thành. Mai đứng cạnh em, thấy em đá váy nên Mai đã giúp em. Hơn nữa, việc đá váy cũng để tránh cho Mai không giẫm lên váy em, sẽ nguy hiểm cho cả em và Mai lúc di chuyển”- Thanh Vân kể.

Cô gái đến từ Cao Bằng tỏ ra bức xúc khi một số trang tin đã đẩy sự việc lên thành sự cố và cố tình bóp méo sự thật. “Em cảm thấy rất buồn cười khi đọc một số tít bài viết về chi tiết đá váy của Mai. Hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt. Mọi người không hiểu vấn đề và vô tình đẩy em và Mai tới tình huống khó xử. Mai đã rất lo lắng và liên tục hỏi em về chuyện này. Nhiều bình luận xúc phạm Mai nặng nề. Em chỉ biết động viên Mai và nhắc em ấy đừng đọc những bài viết cũng như bình luận trên mạng. Đây sẽ là bài học cho chúng em cũng như các thí sinh của cuộc thi HHVN. Chúng em sẽ phải chú ý và cẩn trọng hơn trên sân khấu”- Thanh Vân chia sẻ.

Câu chuyện giữa Vân và Mai được trao đổi rất nhanh trên chuyến xe tới Hà Giang. Khi tới điểm trường mầm non thôn Bản Lắp 1, tất cả 5 cô gái trong đó có Trúc Mai, Thanh Vân đều gạt bỏ hết những lớp trang điểm, ánh đèn sân khấu, ồn ào từ dư luận để bắt tay vào dự án nhân ái của nhóm mình.

Sau ống kính máy quay, sau hàng giờ vật lộn với công việc cạo tường, đào nền nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng… khoảnh khắc các cô gái chấm mồ hôi cho nhau hay cởi áo choàng khoác lên cho bạn vì mệt mà thiếp ngủ trên ghế băng… thay cho hàng ngàn lời viết về tình bạn trong một cuộc thi nhan sắc.

Qua khung cửa kính ô tô trên đường lên Hà Giang, thí sinh Ðặng Thị Trúc Mai không hề chợp mắt trong suốt 8 giờ đồng hồ để ngắm nhìn đồi dốc, núi đèo. Với cô gái Bến Tre lần đầu tới miền núi phía Bắc tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm. E-kip cùng bật cười khi Trúc Mai ngơ ngác hỏi “bì lợn” là món gì hay khi cô trợn tròn mắt kinh ngạc không hiểu vì sao da trâu lại ăn được.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/chuyen-ke-tren-duong-toi-ban-lap-1-1306980.tpo