Chuyện kể đêm giao thừa: Hiệp sĩ xanh của thành phố

Đồng hồ điểm 12 giờ. Giao thừa là khoảnh khắc đặc biệt chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là lúc nhà nhà nâng ly vui mừng đoàn tụ.

Màn pháo hoa chào năm mới kết thúc, dòng người lại hối hả ra về, bỏ lại phía sau cơ man nào là rác. Đó cũng là lúc bắt đầu ca làm việc vất vả nhất trong năm của những người công nhân dọn vệ sinh môi trường.

Trong làn mưa bụi lây phây giăng khắp lối, đường xá lặng im chờ đón tiếng chổi tre chậm rãi tiến lại gần, lúc ấy bản hợp ca ấm áp của phố mới thực sự bắt đầu. Tiếng chổi mỗi lúc một nhanh dần, bóng người lao công dầm mình trong sương gió hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Dáng đi khỏe khoắn và tiếng chổi quét càng lúc càng nhanh, chị Nguyễn Thị Hồng Uyên, công nhân dọn vệ sinh phường Đồng Xuân nói vui: “13 năm làm nghề này, không đếm nổi đã ăn bao nhiêu cái Tết ngoài đường với món chính toàn là rác nữa rồi”.

Hành trình ngày làm việc cuối cùng của năm cũ với những người dọn dẹp vệ sinh môi trường như chị bắt đầu sớm hơn lúc bình thường khoảng bảy tiếng đồng hồ. Chị Uyên chia sẻ: “Quét loanh quanh trong khu phường Đồng Xuân này mà đêm giao thừa nào tôi cũng một mình kéo tận 3, 4 xe rác.

Quét xong đường rồi thì chờ những người bán đào, bán quất cuối cùng về hết thì tiếp tục dọn cành lá, đất cát họ bỏ lại. Cứ hết lượt xe ô tô chở rác này đến bốc đi thì lại quay lại quét dọn một vòng nữa. Tới khoảng hơn một giờ sáng, tổ lại cử khoản bốn người sang khu vực Hồ Gươm để hỗ trợ chị em lao công bên đó.

Giao thừa trên Bờ Hồ nhiều rác lắm. Đến khoảng năm giờ sáng ngày mùng một thì các cô ai mới được trở về nhà đấy”.

Cô Uyên vừa nói vừa nhanh tay đưa chổi: “Lạnh lắm nên cứ phải quét nhanh thì người mới ấm lên được. Thời tiết này thì có mấy ai muốn ra ngoài, trừ thanh niên đi chơi giao thừa và những người bắt buộc phải làm công việc như chúng tôi. Xã hội đã phân công rồi, mỗi người một việc. Việc của mình thì cố hoàn thành thôi”.

Hơn 12 giờ đêm, đường phố sạch bong không chút rác. Đó cũng là lúc chị Uyên và những người khác trong tổ bắt đầu gom các thùng chứa và xe chở rác nhỏ về điểm tập kết chờ ô tô tới bốc. Lúc này, mọi người mới được phép nghỉ ngơi một chút. Nhóm một đống lửa nhỏ từ những thanh củi phế liệu, các cô, các chị ngồi quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối về nhà cửa, gia đình, con cái.

Trong tiết trời rét buốt của đêm giao thừa, tiếng tí tách của ánh lửa hồng, xen lẫn giọng cười đùa tếu táo làm cho khí xuân như ùa tới.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chuyen-ke-dem-giao-thua-hiep-si-xanh-cua-thanh-pho-d63877.html