Chuyển hướng điều tra vụ xả súng Crimea, không phải khủng bố

Nghi can là sinh viên của trường Cao đẳng Bách khoa Kerch và đã tự sát sau khi bắn chết 17 sinh viên.

Theo tin tức mới nhất, Ủy ban Điều tra Nga cho biết hiện đang xử lí vụ việc ở trường đại học thuộc thành phố Kerch là một vụ tấn công ám sát chứ không phải theo hướng điều tra khủng bố như thông báo trước đó.

Vụ nổ xảy ra tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch trên bán đảo Crimea thuộc Nga đã không khiến ai thiệt mạng.

Hung thủ 18 tuổi Vladislav Roslyakov. Ảnh: RT

17 sinh viên thiệt mạng ở trường này là do một vụ xả súng được thực hiện bởi những thanh niên đeo mặt nạ.

Khám nghiệm tử thi ban đầu cũng cho thấy các nạn nhân thiệt mạng do các vết thương từ súng.

Một trong số hung thủ là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, là sinh viên của trường. Sau khi xả súng sát hại 17 người và làm hàng chục người khác bị thương, tên này đã tự sát. Thi thể của Roslyakov đã được tìm thấy trong khuôn viên.

Theo cảnh sát, khoảng hơn một tháng trước, ngày 8/9, Roslyakov đã nhận được giấy phép mua khẩu súng trường cỡ 12. Thanh niên này đã mua 150 viên đạn cho khẩu súng này chỉ vài ngày trước khi thực hiện vụ xả súng vào ngôi trường mà chính mình đang theo học.

Cha và mẹ của Roslyakov đã ly hôn cách đây chưa lâu. Roslyakov đang ở cùng với mẹ trong một căn hộ cho thuê. Mẹ của Roslyakov là Galina Roslyakova - một y tá làm việc tại Trung tâm Ung thư Kerch.

Xe cứu thương tại khuôn viên trường Cao đăng Bách khoa Kerch. Ảnh: RT

Hai nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều loạt súng dữ dội sau khi bom phát nổ tại Đại học Kerch và có nhiều tay súng đeo mặt nạ di chuyển xung quanh các tòa nhà, giết hại sinh viên.

"Có một tiếng nổ lớn và cửa kính vỡ vụn. Những tay súng đột ngột xuất hiện, mở toang cửa và bắn mọi người," một giảng viên kể lại với các nhà điều tra.

Trả lời RT, một sinh viên cho biết anh nhìn thấy những tay súng đeo mặt nạ lao ra khỏi nhà vệ sinh sau vụ nổ.

"Tôi không đếm được bao nhiêu người. Chúng bắn sinh viên và các giáo viên, bắn tất cả những người chúng thấy. Tôi thấy chúng ném các thiết bị nổ."

Một nhân chứng may mắn khác trả lời: "Bạn tôi bị sát hại ngay trước mắt tôi. Tôi thấy cậu ấy ngã xuống và nhiều bạn khác bị thương. Tất cả cửa kính đều vỡ vụn. Chúng tôi chạy, trèo qua hàng rào và nghe thấy nhiều tiếng nổ khác. Chúng tôi chạy nhanh hết mức có thể."

RT dẫn lời một nhân viên trường đại học cho biết có thể các tay súng đã đột nhập thông qua cửa hậu của trường.

"Hàng rào có thể bị trèo qua dễ dàng. Ở đó không có camera, không có cửa an ninh" - nhân viên này kể.

Vụ việc tại trường đại học ở Kerch được xác định ban đầu là vụ nổ do rò rỉ khí gas. Sau đó, nhân viên điều tra khẳng định một thiết bị nổ đã được lắp đặt tại căng-tin tầng 1 của ngôi trường.

Hiện các nhân viên điều tra chưa thể phát hiện thêm đồng phạm nào của Roslyakov trong vụ việc. Hiện trường vụ việc đã nhanh chóng được phong tỏa bởi các nhân viên Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB).

Đây là vụ tấn công nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại Crimea từ sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Năm 2004, một vụ xả súng kinh hoàng cũng đã xảy ra tại một trường học ở Beslan, khiến 333 người thiệt mạng.

Clip lực lượng an ninh Nga phong tỏa trường Cao đẳng Bách khoa Kerch sau vụ xả súng:

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chuyen-huong-dieu-tra-vu-xa-sung-crimea-khong-phai-khung-bo-3367484/