Chuyện hỏi cung những tên tội phạm là người khuyết tật

Nhiều vụ án mạng, trộm cắp liên quan đến người khuyết tật tưởng chừng đi vào ngõ cụt nhưng cuối cùng vẫn được đưa ra ánh sáng.

Mới đây, báo An ninh thủ đô đưa tin về việc cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm vừa hoàn tất quá trình điều tra, truy tố Đỗ Văn Trọng (SN 1985), trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trọng lại là đối tượng câm điếc bẩm sinh, cơ quan điều tra đã phải trưng cầu 2 phiên dịch để có thể ghi lời khai của Trọng. Cuộc hỏi cung này còn có sự tham gia của người giám hộ.

Dù là người khuyết tật, bị bệnh tâm thần nhưng Trọng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Thời điểm phạm tội Trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Trọng đang trong thời gian chờ thi hành án 9 tháng tù giam do TAND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyên phạt.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án liên quan đến người khuyết tật. Vào năm 2011, các điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn khi phải lấy lời khai của một tên sát nhân mù chữ, câm điếc lại chưa từng được học ở trường khuyết tật.

Theo Pháp luật & Thời đại đưa tin, đó là vụ trộm cắp, giết người tại tiệm điện thoại thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào sáng 4/10/2011.

Phòng hỏi cung (Hình minh họa).

Phòng hỏi cung (Hình minh họa).

Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, trên đường phố bỗng xuất hiện một thanh niên cao lớn chạy xe rà khắp các tuyến đường khu vực xã Hiệp Phước. Khoảng 20 phút sau thì hắn lao vào một ngõ hẻm nhỏ giấu xe và thong thả đi bộ ra đường.

Đi tới trước cửa hàng điện thoại Quốc Toàn, hắn dừng lại đảo mắt một vòng quan sát. Sau một lúc ngó nghiêng, hắn ngồi thụp xuống đất, nhanh chóng lôi ra một thanh sắt hì hục cạy cửa, tiếng động kèn kẹt vang cả một góc phố.

Nghe tiếng động, anh Nguyễn Văn Tặng (SN 1968, hàng xóm kế bên) giật mình tỉnh giấc. Đoán rằng đạo chích đang hành nghề, anh Tặng bật dậy thì phát hiện một thanh niên cao lớn đang lom khom lấy thanh sắt dùng hết sức để cạy cửa nhà hàng xóm. Anh Tặng lao tới dồn người thanh niên vào góc tường và tri hô hàng xóm.

Một người đi tập thể dục ngang qua nghe tiếng tri hô của anh Tặng chạy ngay đến hỗ trợ. Trong lúc anh Tặng phân tâm, tên trộm này bất ngờ dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu khiến anh nằm bất tỉnh dưới đất.

Đối tượng tiếp tục hành hung người tiếp ứng rồi sau đó lên xe tẩu thoát. Anh Tặng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, tử vong sau 1 ngày được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch, Công an xã Hiệp Phước điều tra làm rõ. Tiến hành rà soát các đối tượng tình nghi, cái tên Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) lọt vào danh sách. Đối tượng này rời khỏi địa phương từ nhiều năm nay không rõ tung tích và từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Kẻ gây án rời khỏi hiện trường với vết thương trong quá trình xô xát. Lực lượng chức năng lập tức gửi thông báo nhận dạng đi tất cả các bệnh viện, nhà trọ kêu gọi hỗ trợ cơ quan công an truy tìm hung thủ.

3 ngày sau, một bệnh viện trên địa bàn gọi điện thông báo về một bệnh nhân có nhận dạng giống đối tượng công an đang truy tìm. Một tổ trinh sát ngay lập tức được cử đến bệnh viện nhưng đối tượng đã trốn khỏi viện khi cảnh sát ập đến nơi.

Ngày 8/10, một chủ nhà trọ gọi điện thông báo, một đối tượng đang thuê trọ ở nhà họ có nhận dạng như người mà công an đang truy tìm. Bí mật tiếp cận, lực lượng công an đã bắt được đối tượng. Hắn chỉ ú ớ vài tiếng, sau đó cúi đầu im lặng.

Tại cơ quan công an, đối tượng tỏ vẻ “không hợp tác”. Cho đến khi, lực lượng chức năng phát hiện, Đức bị câm điếc bẩm sinh. Ngoài ra, Đức còn không thể đọc, viết và cũng chưa từng học ở trường khuyết tật.

Một công văn khẩn cấp được gửi sang trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật đề nghị cử người sang hỗ trợ. Suốt buổi chiều, qua các thông tin rời rạc, các phiên dịch viên cho biết, Đức thừa nhận hắn chính là đối tượng trộm cắp, giết người trong vụ án nêu trên.

Cơ quan chức năng cũng lập tức mời người thân của Đức đến làm người đại diện hợp pháp để tránh phức tạp có thể xảy ra sau này. Tuy nhiên, Đức đã bỏ nhà đi nhiều năm nay, người thân nhất gần đây lại là cô bồ nghi là đồng phạm hiện đã bỏ trốn.

Không biết nói, không nghe được, lại không biết viết nhưng Đức vẫn khăng khăng khẳng định một mình phạm tội. Tuy nhiên, qua điều tra, các trinh sát cho biết Đức đã sống chung như vợ chồng với một cô gái khá xinh xắn. Người đưa hắn đi bệnh viện, lo lắng cho hắn trong thời gian qua chính là cô gái này. Có điều, cô gái này đã kịp “cao chạy xa bay” trước khi Đức bị bắt.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-hoi-cung-nhung-ten-toi-pham-la-nguoi-khuyet-tat-a420402.html