Chuyện hiếm thấy: Vườn xương rồng 30 năm nở hoa trắng muốt hút 'triệu' like

Xương rồng thì không có gì lạ, nhưng một cây xương rồng cao lớn, nở hoa trắng muốt 1 góc vườn thì chắc chắn không phải ai cũng được chứng kiến.

Ai sống ở các vùng quê chắc không còn lạ gì những câu xương rồng "dại" được trồng quanh bờ rào, góc sân. Nhưng để thấy hoa xương rồng lại là một điều hiếm vì không phải loại xương rồng nào cũng ra hoa.

Ai bảo xương rồng không thể ra hoa?

Mới đây, một thành viên có tên Pham Hang đã cho mọi người mở rộng tầm mắt khi đăng tải cây xương rồng nhà mình lên mạng xã hội.

Theo đó, câu xương rồng cao chừng 2m, choán hết 1 góc sân với những bông hoa trắng muốt bao trọn thân cây.

Cây xương rồng cao chừng 2m, nở hàng trăm bông hoa.

Cô nàng cho biết, cây xương rồng này đã được nhà cô trồng gần 30 năm và đã ra hoa nhiều năm nay. Mỗi mùa hoa, ong bay về bâu quanh vì thơm nức. Ngoài ra, hoa nở vào lúc sáng sớm, tới 9h sáng hoa tàn.

Những bông hoa trắng muốt, thơm nực.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, cây hoa "lạ" nhận về gần 20 ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều dành lời khen và bày tỏ sự ngạc nhiên với hoa của loài cây này vì đây là lần đầu tiên họ được thấy hoa xương rồng mà lại còn là thật nhiều hoa như vậy.

"Đẹp thật đấy, mình còn chưa từng thấy hoa xương rồng bao giờ. Cứ tưởng nó không có hoa cơ.", Lân Hoàng bình luận.

"Trông giống hoa quỳnh nhỉ, nếu vậy chắc mùi thơm lắm. Trước nhà mình cũng có 1 hàng rào xương rồng trồng cỡ 10 năm mà chả có cái hoa nào.", Mun Phạm viết.

'Ở Đắk Lắk cưỡi voi đi học hả?' và đây là cách đáp trả khiến CĐM té ngửa của người con 'Bản Đôn'

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/chuyen-hiem-thay-vuon-xuong-rong-30-nam-no-hoa-trang-muot-hut-trieu-like-52112.html