Chuyền hai Thu Hoài vinh dự khi chơi cùng Ngọc Hoa

Nguyễn Thu Hoài có những chia sẻ với trang chủ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới và được đánh giá là tương lai của bóng chuyền Việt Nam.

"Bóng chuyền đã làm nên điều kỳ diệu cho sự phát triển thể chất và tinh thần của tôi", Thu Hoài nói về tình yêu với trái bóng trên trang chủ của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (World Volleyball). Zing dịch lại cuộc phỏng vấn này.

 World Volleyball gọi Thu Hoài là tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: World Volleyball.

World Volleyball gọi Thu Hoài là tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: World Volleyball.

Bóng chuyền giúp Thu Hoài trưởng thành

Khi 6 tuổi, tôi đã xem bóng chuyền trên tivi cùng với cha, người cũng rất đam mê môn này. Lúc đó, tôi hâm mộ hai phụ công nổi tiếng Đông Nam Á là Phạm Thị Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ước mơ của tôi là được như họ. Tôi bắt đầu nghiêm túc với việc thi đấu khi lên 14 tuổi, và 8 năm sau, tôi đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Ban đầu, bố mẹ không muốn tôi chơi bất kỳ môn thể thao nào, vì mong tôi tập trung vào việc học. Tuy nhiên, tôi thực sự đam mê bóng chuyền, và cuối cùng tôi cũng được cho phép làm những gì bản thân mình muốn. Tôi thi đấu cho Vĩnh Phúc 2 năm đầu, trước khi chuyển đến Ngân hàng Công Thương, nơi tôi đã gặp các huấn luyện viên tài giỏi.

Năm 2019, tôi lên tuyển quốc gia và giống như bất kỳ vận động viên nào mới trong đội, tôi cảm thấy một số áp lực. Nhiều vận động viên đến từ các đội bóng khác nhau và mỗi người trong số họ có phong cách chơi riêng. Vì vậy, để gắn kết một tập thể trở nên mạnh mẽ là không dễ trong thời gian đầu. Cuối cùng, mọi thứ cũng trở nên tốt hơn từng ngày.

Từ khi chơi bóng chuyền, tôi tự lập và trưởng thành hơn vì phải sống xa nhà. Tất nhiên, bóng chuyền đã làm nên điều kỳ diệu cho sự phát triển thể chất và tinh thần của tôi.

Với tư cách là một tuyển thủ quốc gia, tôi đã giành được danh hiệu chuyền hai hay nhất tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016, sau đó cũng nhận danh hiệu này tại giải vô địch quốc gia 2019.

Giành huy chương bạc tại SEA Games 30 ở Manila (Philippines) có lẽ là trải nghiệm thú vị nhất của tôi cho đến lúc này. Lúc đó, tôi gặp nhiều áp lực vì vị trí của mình rất quan trọng, bản thân còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Chúng tôi đến với giải với mục tiêu vào trận chung kết, bởi lần gần nhất tham dự năm 2017, tuyển Việt Nam đã không làm được điều đó. Tôi đã thi đấu tốt trong suốt giải, vì vậy, nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi.

Thu Hoài rạng ngời khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 30. Ảnh: Getty Images.

Vinh dự khi được chơi cùng Ngọc Hoa

Tôi muốn cải thiện với tư cách là một vận động viên và sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam mỗi khi có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tôi thật may mắn khi được chơi cùng Ngọc Hoa trên đội tuyển quốc gia trong một năm. Ngọc Hoa là một vận động viên nổi tiếng và ở đẳng cấp quốc tế. Chị ấy là đầu tàu, giúp các đồng đội thi đấu tốt với tinh thần tuyệt vời. Bây giờ, chị ấy đã trở thành huấn luyện viên, nhưng sẽ luôn là hình mẫu hoàn hảo cho tôi.

Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời khi được ở bên gia đình và bạn bè. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đi chơi cùng bạn bè để giải tỏa căng thẳng sau khi tập luyện hoặc trở về thăm gia đình. Tôi cũng tận hưởng thời gian rảnh rỗi một mình bằng cách đọc sách và học tiếng Anh. Tôi có học thêm gia sư vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Tôi là fan của chuyền hai Lee Da-yeong (Hàn Quốc). Cô ấy là tay chuyền thông minh và linh hoạt, chơi rất tốt. Tôi hy vọng mình có thể áp dụng phong cách chơi hiện đại của cô ấy vào vị trí của mình trong tương lai.

World Cup 2019 tại Nhật Bản là giải bóng chuyền thế giới tôi ấn tượng nhất. Khi đó, tuyển Trung Quốc đã giành chức vô địch.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-hai-thu-hoai-vinh-du-khi-choi-cung-ngoc-hoa-post1203589.html