Chuyện hài hước ở bệnh viện ngày đầu năm mới

Đêm 5-2 (mùng Một Tết), phóng viên Pháp Luật TP.HCM có mặt tại khoa Cấp cứu bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định TP.HCM và ghi được những câu chuyện khá hài hước.

Thấy mới tin

Một người đàn ông tầm 42 tuổi nồng mùi rượu nằm trên băng ca được điều dưỡng đẩy vô khoa Cấp cứu. Ông bị vết thương xây xát vùng má và trán bên trái.

Ông gọi điện thoại cho em trai báo “hung tin” và bảo đến BV gấp. Tuy nhiên có lẽ do nhiều lần ông cà rỡn nên người em không tin.

Ông này đang cho người em xem vết thương ở mặt qua Zalo. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông này đang cho người em xem vết thương ở mặt qua Zalo. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chứng minh bị tai nạn thực sự, ông sử dụng chương trình zalo để người em thấy được những vết trầy xước trên mặt và trán. Sau khi xác nhận đúng sự việc, người em nói sẽ đến BV ngay.

“Tía mày! Bị thương bộ sướng lắm hay sao mà cà khịa. Vô đây mày biết tay tao” – ông này lầm bầm.

Còn mang khoen tai được không bác sĩ

Một thanh niên độ 28 tuổi vừa bịt tai phải vừa bước vào khoa cấp cứu.

Kiểm tra vết thương, bác sĩ (BS) ghi nhận tai phải anh này có nhiều vết trầy xước. Trong đó có một vết rách khá lớn ở dái tai, BS nói buộc phải khâu.

Bác sĩ đang giải thích vết thương ở tai cho người thanh niên. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nghe vậy, anh này liền hỏi: “Khâu xong em có đeo khoen tai được không BS?”.

Trước câu hỏi bất ngờ của anh này, vị BS cười và gật đầu.

Một người đứng gần đó nghe được câu chuyện lắc đầu: “Trời, dái tay rách không lo, lo chi khoen tai với lỗ tai”.

Bắt người gây tai nạn cõng suốt đời

Một ông khoảng 48 tuổi chân trái nẹp chặt được một thanh niên chừng 24 tuổi đẩy vô khoa Cấp cứu.

Sau khi ghi nhận thông tin và kiểm tra, BS chẩn đoán ông này bị gãy xương nên phải phẫu thuật. Người thanh niên nghe vậy cũng xanh mặt.

Người đàn ông gãy chân bắt đền người gây nạn phải cõng suốt đời. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tôi đang chạy phía trước. Cậu này chạy sau như ma đuổi rồi tông vô xe tôi nên giờ ra nông nổi như vầy” – ông này nói với BS.

Nhìn người thanh niên, ông này nói tiếp: “Tôi mà không đi được thì tôi bắt cậu cõng suốt đời cho chừa tật chạy xe ẩu”.

Người thanh niên ôm đầu và thốt ra một tiếng: “Trời”.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/chuyen-hai-huoc-o-benh-vien-ngay-dau-nam-moi-816193.html